Sinh viên tình nguyện kể về Mùa Hè Xanh 2025: 'Không chỉ là đi, mà là sống và cống hiến'

Gác lại những giờ học, những buổi thực hành trong giảng đường, Nguyễn Thế Nam và Vi Thị Phượng (trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên) chọn đến với xóm Nà To (xã Định Biên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) trong Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2025. Với họ, những ngày tình nguyện cũng đủ để lắng lại những bài học lớn của tuổi trẻ.

>

“Chúng tôi bắt đầu sớm hơn mọi năm…”

Nguyễn Thế Nam (thành viên đội hình tình nguyện) nhớ rõ sự gấp rút của đợt 'Mùa Hè Xanh' năm nay.

“Khác hẳn mọi năm, thường tổ chức vào tháng Tám, năm nay, bọn mình đi từ cuối tháng Tư. Từ khi lên kế hoạch, khảo sát địa bàn đến chuẩn bị hậu cần chỉ gói gọn trong 2 – 3 tuần. Vội, nhưng không cẩu thả, bọn mình cùng nhau cố gắng để từng phần việc đều chỉn chu”, Thế Nam kể.

Nguyễn Thế Nam (trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên). Ảnh: NVCC

Địa điểm đến là xóm Nà To, xã Định Biên, vùng quê còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và sinh hoạt. Ở đó, các bạn trẻ đã bắt tay ngay vào việc: Đào hố, chôn cột, kéo dây, lắp bóng đèn… để hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê”, giúp con đường liên xóm từ nay có ánh điện mỗi khi đêm xuống.

“Tinh thần tình nguyện không chỉ nằm ở công trình, mà nằm trong cách tụi em dốc hết sức cho từng công việc, dù là nhỏ nhất”, Nam chia sẻ.

17 năm và một trái tim tình nguyện không ngơi nghỉ

Đại diện CLB Sinh viên tình nguyện 'Mùa Hè Xanh', trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), Vi Thị Phương chia sẻ: “Câu lạc bộ bọn mình chính thức thành lập từ 5/7/2008. 17 năm rồi, và chưa năm nào ngừng hoạt động”.

Vi Thị Phương (trường Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên).

Câu lạc bộ là cái nôi đầu tiên của phong trào tình nguyện tại trường, mỗi năm đều có hai hoạt động lớn: 'Đông ấm' và 'Mùa Hè Xanh', bên cạnh hàng loạt hoạt động nhỏ khác như 'Tiếp sức mùa thi', hiến máu tình nguyện, hỗ trợ tân sinh viên...

“Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên”, đó là câu khẩu hiệu gắn liền với câu lạc bộ và cũng là động lực để bọn mình tiếp tục bước đi”, Phương nói.

Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' năm nay, theo Phương, không chỉ là góp sức xây dựng công trình điện đường, mà còn là cơ hội để các thành viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là ý thức sẻ chia.

Đi để thấy mình trưởng thành hơn

Với Phương, điều đáng quý nhất sau mỗi chuyến đi là những bài học không có trong sách vở, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng qua từng câu chuyện nhỏ nơi vùng đất mới.

“Người dân Định Biên thân thiện lắm. Họ giúp bọn mình từ việc mượn đồ, nấu nướng, đến tắm nhờ. Có bác còn đợi bọn mình về muộn mới dám đi ngủ. Những điều nhỏ ấy khiến mình nhớ mãi”, Phương kể.

Sinh viên trường Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) tham gia Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' năm 2025.

Khi được hỏi điều gì muốn gửi đến các bạn sinh viên chưa từng tham gia Chiến dịch, Thế Nam chỉ nói gọn: “Chuyến đi tuy ngắn nhưng để lại nhiều cảm xúc và bài học đẹp. Mình tin chắc đó là hành trang theo mình suốt hành trình tuổi trẻ phía trước”.

Còn Phương thì nhắn: “Hãy một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đi để trải nghiệm, đi để cống hiến và đi để lớn lên”.

'Mùa Hè Xanh' 2025 của sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp khép lại sau những ngày ở Định Biên, nhưng những điều đọng lại thì không đong đếm bằng thời gian. Đó là ánh đèn đầu tiên bật sáng trong đêm vùng cao. Là những nụ cười rạng rỡ của người dân, và ánh mắt tự hào của người trẻ đang bước đi trên hành trình cống hiến.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-tinh-nguyen-ke-ve-mua-he-xanh-2025-khong-chi-la-di-ma-la-song-va-cong-hien-post1759752.tpo