Nhận diện chiêu trò bôi nhọ hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong kỷ nguyên số
Trong thời đại mà một bức ảnh cắt ghép có thể lan truyền nhanh như một cơn gió lốc, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' không chỉ được thử thách nơi thao trường, mà còn phải đối mặt với những 'viên đạn' vô hình trên không gian mạng. Làm sao để miễn dịch trước những luồng thông tin độc hại ấy? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Hồng Thái, cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, để nhận diện những thủ đoạn mà các đối tượng đang giăng bẫy trên mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Diệp Chi
- Thưa đồng chí, chúng ta đang sống trong thời đại mà ranh giới thật-giả trên mạng rất mong manh. Gần đây, không ít thông tin tiêu cực về quân nhân xuất hiện tràn lan. Dưới góc độ nghiên cứu, đồng chí thấy công thức chung của những đợt tấn công này là gì?
- Phải thừa nhận rằng, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay đã thay đổi rất nhiều, tinh vi và công nghệ hóa hơn. Công thức phổ biến nhất mà chúng tôi nhận diện được là: Lấy hiện tượng để quy chụp bản chất. Họ nhặt nhạnh một vài hiện tượng đơn lẻ, cá biệt, sau đó thổi phồng, bóp méo để người xem tin rằng đó là bản chất của cả một tập thể. Nguy hiểm hơn, họ đang tận dụng triệt để trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán của mạng xã hội để phát tán những nội dung này với tốc độ chóng mặt. Mục tiêu cuối cùng không gì khác là tạo ra sự hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Quân đội.
- Vậy đâu là điểm "chí mạng" khiến người dùng mạng xã hội dễ sập bẫy, tin theo những thông tin này?
- Sự nguy hiểm nằm ở chỗ chúng đánh trúng vào tâm lý tò mò và cảm xúc của đám đông. Thông tin xấu độc thường được đóng gói dưới dạng những tiêu đề giật gân, những hình ảnh cắt ghép kích động. Khi người xem bị cuốn theo cảm xúc, họ sẽ nảy sinh tâm lý hoài nghi về môi trường quân đội. Giữa một rừng thông tin hỗn loạn, nếu không tỉnh táo phân biệt được đâu là tài khoản chính chủ, đâu là tin bịa đặt, người dân rất dễ trở thành công cụ phát tán tin giả cho kẻ xấu.
- Kẻ xấu dùng "phím" để tấn công, vậy chúng ta dùng gì để đáp trả hiệu quả nhất? Có ý kiến cho rằng, thực tiễn là minh chứng sinh động nhất, đồng chí nghĩ sao?
- Đúng vậy, thực tiễn luôn là bằng chứng đanh thép nhất, không lời lẽ xuyên tạc nào có thể bẻ cong được. Chúng ta không cần thanh minh bằng lời nói, mà trả lời bằng hành động. Hãy nhìn vào những nơi gian khó nhất, nơi mà ngay cả doanh nghiệp cũng e ngại đầu tư, thì ở đó có dấu chân của người lính. Các đoàn kinh tế quốc phòng, tiêu biểu như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 đã và đang thay đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trên những vùng biên cương xa xôi của đất nước. Đặc biệt, mới đây, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ là minh chứng sống động nhất. Việc các chiến sĩ thần tốc xây mới, sửa chữa nhà ở cho dân không chỉ được Thủ tướng Chính phủ biểu dương mà quan trọng hơn, đã chạm đến trái tim của đồng bào. Đó chính là cách chúng ta làm cho hình ảnh người lính tiếp tục tỏa sáng, đẩy lùi bóng tối của những luận điệu xuyên tạc.
- Bên cạnh việc bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", gần đây còn xuất hiện trào lưu so sánh vũ khí, trang bị của quân đội ta với nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc xung đột công nghệ cao trên thế giới. Phải chăng đây là một đòn tâm lý mới?
- Chính xác. Đây là một cái bẫy tâm lý cực kỳ thâm độc nhằm đạt được mục tiêu kép. Thứ nhất, việc so sánh khập khiễng về vũ khí công nghệ cao hay chế độ đãi ngộ nhằm gieo rắc sự tự ti, bức xúc trong chính hàng ngũ cán bộ, chiến sĩ. Thứ hai, chúng muốn khêu gợi sự hoài nghi trong nhân dân về sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Từ những so sánh về phương tiện không người lái hay vũ khí hiện đại, chúng lái dư luận sang yêu cầu phải cải tổ, thay đổi mô hình tổ chức Quân đội. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất, đích đến cuối cùng của chúng là muốn tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, làm Quân đội mất phương hướng và sức chiến đấu.

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng còn thực hiện nhiều chương trình, mô hình, dự án an sinh xã hội như "Bò giống cho người nghèo nơi biên giới", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Bích Nguyên
- Vậy theo đồng chí, trước ma trận thông tin thật giả lẫn lộn này, đâu là "liều vắc xin" mạnh nhất để bảo vệ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"?
- Để chống lại một loại "vi rút" biến đổi khôn lường như tin giả, chúng ta cần một chiến lược tổng thể kết hợp giữa xây và chống. Chống là kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, lật tẩy các chiêu trò dàn dựng, cắt ghép. Còn xây chính là phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin tích cực, những câu chuyện người thật, việc thật, những tấm gương dũng cảm, hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ, những gương người tốt, việc tốt của Quân đội. Ví như việc làm của một chiến sĩ, nhặt được của rơi trả người đánh mất, giản dị, bình lặng, nhưng khi được lan tỏa trên mạng xã hội sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực, mà quan trọng hơn là đẩy lùi những thông tin tiêu cực.
Nhưng theo tôi, liều "vắc xin" hữu hiệu nhất, bền vững nhất chính là lòng dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hãy cứ sống và làm việc đúng chất "Bộ đội Cụ Hồ": Giữ nghiêm kỷ luật, chủ động đến với dân, giúp dân bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm chân thành. Khi quân với dân đã là một ý chí, thì không một thế lực nào, không một dòng tin xấu độc nào có thể chia cắt được.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Hoàng Dũng (thực hiện)











