Nhận định trận đấu giữa Scotland Vs Thụy Sĩ: Chống trả hay buông xuôi?

Sau trận thua cay đắng trước hỏa lực cực mạnh của những cỗ xe tăng Đức, Scotland đang rất quyết tâm giành lại được điểm số từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ: Thụy Sĩ. Nếu làm được điều đó, cục diện bảng A sẽ chứa đựng rất nhiều điều thú vị ở những trận đấu tiếp theo.

Đội hình ra quân của đội tuyển Thụy Sĩ tại vòng chung kết Euro 2024. (Ảnh: Getty Images)

Đội hình ra quân của đội tuyển Thụy Sĩ tại vòng chung kết Euro 2024. (Ảnh: Getty Images)

Trước một chủ nhà quá mạnh mẽ và đầy quyết tâm, Scotland đã thất bại với tỷ số rất đậm 5 - 1 và đêm nay là cơ hội để họ có thể giành được những điểm số đầu tiên. Đối thủ theo đánh giá là vừa miếng hơn với họ: Thụy Sĩ.

Sau lượt trận mở màn, người hâm mộ bóng đá thể phần nào đánh giá được sức mạnh cũng như lối chơi của cả 2. Trong khi người Scotland thi đấu quá non nớt, bạc nhược trước một cỗ xe tăng đơn giản là không thể cản phá thì Thụy Sĩ cho thấy bản lĩnh của đội hình đã lọt vào Tứ kết Euro 2022.

Đoàn quân của Murat Yakin có thể không cần tấn công nhiều, nhanh nhưng họ vẫn luôn biết cách để kết liễu đối thủ. 3 bàn thắng vào lưới Hungary, đội có thành tích bất bại ở vòng bảng, hơn cả những Italia, Anh hay Pháp - ứng cử viên vô địch đã cho thấy sự đáng sợ mà các chàng trai từ xứ sở đồng hồ có thể mang lại.

Với người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm trận mạc Granit Xhaka cùng chất lượng đội hình đồng đều của bộ khung, khả năng cầm, triển khai bóng và liên kết giữa các tuyến của họ chặt chẽ như từng chiếc bánh răng của đồng hồ vậy. Công hay, hàng thủ của Thụy Sĩ cũng không hề kém cạnh.

Trong trận đấu mở màn vừa rồi, tuy để lọt lưới 1 bàn nhưng nên nhớ đó chỉ là 1 trong 2 cú sút trúng đích mà Hungary có thể tung ra. Với những Yann Sommer, Manuel Akanji,... việc tìm đường đến khung thành đội bóng áo đỏ lại càng trở nên khó khăn.

Đội tuyển Scotland đã phải nhận trận thua đậm với tỷ số 1-5 trước chủ nhà Đức trong trận đầu tiên của mùa giải Euro 2024. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Scotland đã phải nhận trận thua đậm với tỷ số 1-5 trước chủ nhà Đức trong trận đầu tiên của mùa giải Euro 2024. (Ảnh: Reuters)

Đó là những khó khăn mà Scotland sẽ phải đối mặt trong trận đấu tới khi có rất nhiều bài toán mà huấn luyện viên Steve Clarke cùng các học trò phải giải quyết sau trận thua thảm với Đức vừa qua.

Không một cú sút nào được tung ra về khung thành của Manuel Neuer, 32% tỷ lệ kiểm soát bóng và điểm nhấn là 1 thẻ đỏ của Ryan Porteous - thẻ đỏ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Euro 2024. Thất vọng, đó là những gì ta có thể nói về Scotland khi đội hình họ sở hữu trong tay vẫn có những cái tên nổi bật đang thi đấu ở NHA như: Kieran Tierney, A. Robertson, McTominay…Nhưng phần còn lại là sự non nớt và tấm thẻ đỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vụn vỡ của học trò huấn luyện viên Steve Clark.

Tuy nhiên, đứng trước tình thế sống còn khi họ buộc phải thắng Thụy Sĩ để cạnh tranh cho vị trí thứ 2 hoặc chí ít là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, không biết chừng The Tartan Army (Quân đội Tartan) có thể mang lại cho ta những bất ngờ không thể lường trước được.

Tổng quan lực lượng của 2 bên trước trận đấu chính, cả hai đều có thể ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Đối với Scotland, ngoài sự vắng mặt của Ryan Porteus do án treo giò trong trận gặp Đức vừa rồi, huấn luyện viên Steve Clark vẫn sẽ tung ra sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc.

Người trấn giữ trong khung thành là thủ môn mang áo số 1 Angus Gunn, hỗ trợ cho anh sẽ là bộ 3 hậu vệ: Kieran Tierney, Jack Hendry và sự thay thế bất đắc dĩ có lẽ sẽ là cầu thủ mang áo số 5: Grant Hanley.

Hàng tiền vệ là nơi được gửi gắm nhiều hy vọng nhất khi có những cái tên nổi bật: Đôi cánh A. Robertson và Tony Raiston, McTominay và C. McGregor sẽ tham gia công tác phòng ngự cũng như ngăn chặn các pha tấn công từ xa. Chơi cao nhất trên hàng công sẽ là cái tên Che Adams, hỗ trợ cho anh là 2 cái tên: Ryan Christie và John McGinn. Có lẽ sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào được đưa ra khi ngoài trường hợp thẻ đỏ của Ryan Portegous, đây đã là đội hình tốt nhất mà huấn luyện viên Clarke có được.

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung đã mang lại chiến thắng 3-1 cho họ trong trận đấu vừa rồi. Những cái tên nổi bật như: Granit Xhaka, Remo Freuler và Fabian Schar đều có thể góp mặt. Bộ 3 hậu vệ dưới sự chỉ đạo của Akanji sẽ là điểm tựa vững chắc để họ có thể yên tâm triển khai bóng và khai thác sơ hở mà Scotland lộ ra.

Ở hàng công, sau màn trình diễn tốt của Breel Embolo, rất có thể anh sẽ được huấn Murat Yakin sử dụng ngay từ đầu thay cho Ruben Vargas. Nếu có thể giữ được sự ổn định như trận gặp Hungary thì chiến thắng cho các chàng trai mang thập tự đỏ là điều hoàn toàn dễ dàng.

Đội tuyển Thụy Sĩ đã có màn khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng trước đội tuyển Hungary với tỷ số 3-1 trong trận đầu ra quân. (Ảnh: UEFA)

Đội tuyển Thụy Sĩ đã có màn khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng trước đội tuyển Hungary với tỷ số 3-1 trong trận đầu ra quân. (Ảnh: UEFA)

Điểm qua về lịch sử đối đầu khi một lần nữa, lợi thế lại đang nghiêng về các cầu thủ Thụy Sĩ. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, họ đã giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ duy nhất 1 thất bại.

Lần gần nhất cả 2 đội gặp nhau đã kể từ 2006 trong 1 trận giao hữu khi mà Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 3-1. Những thống kê, đội hình, phong độ thậm chí là cả lịch sử đều đang nghiêng về Thụy Sĩ nhưng Euro luôn là giải đấu chứa đựng đầy sự bất ngờ.

Chỉ mới cách đây vài hôm, khán giả còn nhớ thế lực Bỉ đã gục ngã đầy đau đớn như nào trước tinh thần quả cảm của Slovakia nên không ai có thể nói trước bất cứ một điều gì.

Trận đấu có lẽ sẽ diễn ra với một tốc độ nhanh, máu lửa và tràn đầy bản sắc tấn công khi Scotland đã vào thế chân tường, nơi mà họ sẽ bung ra tất những gì mà mình có được. Thụy Sĩ liệu có bị quấn vào thế trận đó hay họ vẫn sẽ bản lĩnh và điềm tĩnh vượt qua chướng ngại mang tên Scotland. Hãy cùng chờ đón trận đấu vào lúc 2 giờ sáng ngày 20/6 tại sân vận động Rhein Energie Stadion.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhan-dinh-tran-dau-giua-scotland-vs-thuy-si-chong-tra-hay-buong-xuoi-post815156.html