Nhặt bé gái sinh non vứt ở bờ bụi về nuôi, 6 năm sau vợ chồng nghèo Đồng Tháp hưởng trái ngọt

Đã 6 năm trôi qua nhưng cho đến hiện tại bà con ở Đồng Tháp vẫn không ngừng xôn xao về câu chuyện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở biên giới Campuchia.

Đã 6 năm trôi qua nhưng cho đến hiện tại bà con ở Đồng Tháp vẫn không ngừng xôn xao về câu chuyện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chị Tuyền và bé Bảo Ấn. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Chị Tuyền và bé Bảo Ấn. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Chia sẻ trên kênh Bùi Hồ TV, chị Tuyền (38 tuổi, ở tại Đồng Tháp) cho biết, trong một lần đi ngang qua cánh rừng gần khu vực cửa khẩu Dinh Bà, giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, cha chị phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở lùm cây. Lúc ấy cô bé nhỏ xíu, bên dưới lót miếng đệm nhỏ, người quấn khăn xà rông, kiến cắn khắp người, kế bên có đặt một hộp sữa. Cha chị Tuyến thấy vậy liền chạy về nhà kêu chị ra ẵm phụ, sau đó đưa đứa bé tới trạm y tế.

Chị Tuyến kể, lúc mới bế về, bé chỉ nặng 800 gram, dây rốn còn vệt máu. Sợ người ta nói bắt cóc trẻ con, chị Tuyến trình báo sự việc với công an. Sau đó được chính quyền cho phép đem về nuôi.

Chị Tuyền làm nghề bán vé số, anh Ve - chồng chị Tuyền thì đi làm thuê, ai mướn gì làm đó, gia đình còn nuôi con gái bị bệnh động kinh, kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Thời gian đầu chị lăn tăn việc nhận nuôi bé vì sợ không chăm sóc được, đứa trẻ sẽ lại càng thêm khổ. Chị tính đem gửi vào một ngôi chùa gần đó nhờ các sư chăm sóc. Tại đây sư đặt tên cho bé gái là Bảo Ấn - tên gọi giống một vị Phật. Nhưng sau đó chị Tuyền không đành lòng nên quay trở lại chùa đón bé Bảo Ấn về. Chồng chị Tuyền cũng ủng hộ vợ việc nuôi bé Ấn.

Căn nhà đơn sơ nơi gia đình chị Tuyền sinh sống. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Căn nhà đơn sơ nơi gia đình chị Tuyền sinh sống. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Biết hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, giờ nuôi thêm 1 đứa trẻ sơ sinh, nhiều bà con chòm xóm sang nhà cho sữa, quần áo đỡ đần cho vợ chồng chị Tuyền. Hàng ngày chị Tuyền lấy thìa bón từng muỗng cho bé gái ăn vì con quá nhỏ, không thể tự bú bình. Sống trong tình thương và sự chăm bẵm của chị Tuyền, Bảo Ấn phát triển khỏe mạnh, sau 1 tháng lên được 1,2 ký.

6 năm trôi qua, Bảo Ấn sống trong tình yêu thương và chăm sóc của gia đình chị Tuyền. Cô bé lớn lên có đôi mắt tròn to, làn da bánh mật, năm nay đang học lớp mầm non.

Hàng ngày chị Tuyền bái được khoảng 150 - 200 tờ. Còn anh Ve đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Số tiền hai vợ chồng làm lụng đổ dồn vào việc nuôi con nên suốt bao năm, không ki cóp được thêm đồng nào.

Căn nhà hiện tại của gia đình cũng do hội tình thương xây dựng, chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ, không có nhà vệ sinh. Hàng ngày, cả nhà chị Tuyền phải đi vệ sinh ké nhà nội. Cực nhất là mỗi khi trời mưa, nước dột xuống ướt hết cả chỗ nằm.

Bé Bảo Ấn hiện đã 6 tuổi. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Bé Bảo Ấn hiện đã 6 tuổi. Ảnh: Chụp màn hình Bùi Hồ TV

Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng vợ chồng chị Tuyền luôn tự hào vì có được 2 đứa con ngoan, ngoãn, hiếu thảo. Bảo Ấn mới 6 tuổi đã biết phụ mẹ nhiều việc nhà. Bảo Ấn vừa là em, vừa là người bầu bạn với đứa con gái ruột đang bị bệnh của chị Tuyền. Cô bé luôn ở cạnh chăm sóc, lấy thuốc cho chị uống, trò chuyện với chị mỗi ngày.

Khi hỏi cô bé ước mơ của em là gì, Bảo Ấn liền trả lời: "Con ước ba mẹ con giàu có, có nhà lầu xe hơi để ba mẹ bớt khổ. Con ước mẹ con có đồ mới, quần áo mới, chị con sớm khỏi bệnh".

Hoàn cảnh của chị Tuyền sau khi đăng tải lên một kênh Youtube đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ngỏ ý muốn hỗ trợ gia đình khoản tiền nhỏ, sửa sang lại căn nhà.

Chị Tuyền tâm sự, chặng đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng gia đình nhỏ vẫn luôn sát cánh bên nhau vượt qua mọi thử thách và dạy dỗ các con nên người.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nhat-be-gai-sinh-non-vut-o-bo-ve-nuoi-6-nam-sau-vo-chong-nhan-qua-ngot-202407150056203035.html