Nhặt được ví tiền, nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng nhờ công an tìm người trả lại

Trên đường từ Huế vào Đà Nẵng, khi đến đường đèo Hải Vân, anh Huân nhặt được ví tiền, đưa đến Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Chiều 13/6, Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa trao trả chiếc ví và tiền cùng giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

Theo đó, lúc 6h30 ngày 13/6, anh Nguyễn Quốc Huân (39 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), hiện công tác tại Bệnh viện C Đà Nẵng chạy xe từ Huế vào Đà Nẵng.

Khi đến tuyến đường đèo Hải Vân, anh Huân phát hiện chiếc ví của ai đó đánh rơi trên đường nên nhặt và đưa đến Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp trao trả tài sản cho anh Lê Quốc Việt.

Cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp trao trả tài sản cho anh Lê Quốc Việt.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp xác định trong ví có 5,4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Quá trình xác mình, trong ngày 13/6, Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp xác định chủ nhận chiếc ví là anh Lê Quốc Việt (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nên liên hệ, mời đến nhận lại tài sản.

Đến 11h cùng ngày, anh Việt đã đến trụ sở Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp nhận lại đầy đủ tài sản.

Qua cán bộ chiến sỹ Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp, anh Việt gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Quốc Huân và viết thư cảm ơn gửi Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp đã hỗ trợ để anh nhận lại chiếc ví với đầy đủ tài sản, giấy tờ.

Châu Thư

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhat-duoc-vi-tien-nhan-vien-benh-vien-c-da-nang-nho-cong-an-tim-nguoi-tra-lai-ar876927.html