'Nhện kẹo mặt trời' kỳ lạ đến khó tin: Sinh vật có thật nhưng vẫn chờ được xác định danh tính

Trông giống một viên kẹo được phủ đường màu đỏ, vàng và gắn đầy những chiếc gai nhỏ, “Sunburst Candy Spider” khiến nhiều người nghi ngờ những bức ảnh về nó được tạo ra bằng AI.

Nhưng sinh vật kỳ lạ này hoàn toàn có thật. Điều đặc biệt là dù đã được chụp lại tại Thái Lan, nó vẫn chưa có một tên loài chính thức được xác định rõ ràng và đang được giới quan sát nhện theo dõi dưới một tên gọi tạm thời.

“Sunburst Candy Spider” là biệt danh do nhiếp ảnh gia macro Nicky Bay sử dụng để gọi một cá thể nhện có ngoại hình đặc biệt mà ông chụp được tại Thái Lan.

Trong bài đăng về bức ảnh, Bay cho biết đây là một sinh vật cực kỳ hiếm gặp và nhấn mạnh rằng hình ảnh này không phải sản phẩm do AI tạo ra.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Điểm khiến con nhện lập tức gây chú ý là phần bụng có màu sắc nổi bật, kết hợp giữa đỏ, vàng và những mảng sáng bắt mắt. Bao quanh phần bụng là hàng loạt mấu nhọn hoặc củ nhỏ nhô ra, tạo thành hình dáng giống một món kẹo được trang trí cầu kỳ hơn là cơ thể của một loài nhện.

Tuy nhiên, vẻ ngoài bắt mắt lại khiến việc xác định danh tính của nó trở nên đặc biệt thú vị.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Theo Nicky Bay, con nhện này thuộc phân họ Cyrtarachninae, một nhóm nằm trong họ nhện giăng lưới tròn Araneidae.

Trên cơ sở dữ liệu iNaturalist, những hình ảnh tương tự từng được gắn với chi Pasilobus, nhưng Bay cũng lưu ý rằng việc xếp nó vào nhóm này vẫn chưa phải kết luận cuối cùng.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Điều đó có nghĩa “Sunburst Candy Spider” không phải tên khoa học và cũng chưa phải tên thông dụng được giới khoa học chính thức công nhận.

Đây đơn giản là một biệt danh giúp những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh gia dễ dàng gọi sinh vật đặc biệt này trong lúc chờ các nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Nhóm Cyrtarachninae vốn đã nổi tiếng với những chiến thuật săn mồi rất khác thường. Một số thành viên, trong đó có chi Pasilobus không tạo những mạng nhện tròn hoàn chỉnh như nhiều loài nhện giăng lưới khác mà sử dụng những sợi tơ thưa, có các giọt keo dính để bắt con mồi.

Một số loài trong nhóm chuyên săn bướm đêm và có cấu trúc mạng nhện thích nghi với kiểu con mồi này.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Đặc biệt, mạng của Pasilobus có thể có cấu trúc gần giống hình tam giác. Khi côn trùng bay chạm vào những sợi tơ có giọt keo, một phần sợi có thể bung ra, khiến con mồi bị treo trên sợi tơ trước khi con nhện kéo nó lại. Đây là một trong những kiểu săn mồi khá khác biệt so với hình ảnh quen thuộc về mạng nhện hình tròn.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng “Sunburst Candy Spider” cũng săn mồi theo đúng cách của Pasilobus chỉ vì một số hình ảnh được gắn vào chi này.

Danh tính chính xác của cá thể vẫn chưa được xác định đầy đủ, trong khi những đặc điểm về tập tính, con mồi, kích thước, phạm vi phân bố và chức năng của các mấu nhọn trên cơ thể vẫn cần thêm nghiên cứu.

Đây cũng chính là điều khiến những bức ảnh của Nicky Bay trở nên đáng chú ý. Nhiếp ảnh macro không chỉ ghi lại những sinh vật nhỏ bé mà đôi khi còn giúp giới nghiên cứu và cộng đồng yêu thiên nhiên phát hiện những hình thái chưa được hiểu rõ.

Ảnh: Nicky Bay

Ảnh: Nicky Bay

Nicky Bay vốn là một nhiếp ảnh gia chuyên ghi lại đa dạng sinh học ở kích thước rất nhỏ. Trong nhiều năm, ông đã chụp hàng loạt loài côn trùng và nhện tại Đông Nam Á, trong đó có nhiều trường hợp được ghi nhận dưới dạng“sp.” khi chưa thể xác định chính xác đến cấp loài.

Vì vậy, “nhện kẹo mặt trời” không phải một loài vật bước ra từ trí tưởng tượng hay công nghệ tạo ảnh. Nó là một sinh vật thật, với màu sắc và cấu trúc cơ thể kỳ lạ đến mức khiến con người khó tin vào mắt mình.

Và có lẽ điều thú vị nhất nằm ở chỗ thiên nhiên vẫn còn rất nhiều “bí ẩn sống” đang chờ được gọi đúng tên.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/nhen-keo-mat-troi-ky-la-den-kho-tin-sinh-vat-co-that-nhung-van-cho-duoc-xac-dinh-danh-tinh-537756.html