Nhiều cung bậc cảm xúc tại chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người'

Tối 19.5, tại Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội), đông đảo khán giả đã có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Sáng mãi tên Người'. Trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người háo hức, chờ đợi những giai điệu thiêng liêng vang lên trong chương trình đặc biệt về Bác.

Với thời lượng 80 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Báo Văn Hóa tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật chính luận giàu cảm xúc, sâu lắng và hào hùng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Ngay từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội) để check-in và chờ đợi đến giờ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên Người.

Trong không khí trang trọng hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người không giấu được sự háo hức và xúc động khi được thưởng thức những ca khúc ngợi ca Bác. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là một đêm nhạc giàu giá trị nghệ thuật mà còn là dịp để lắng lại, nhớ về công lao và cuộc đời cống hiến của vị lãnh tụ kính yêu.

Những giai điệu sâu lắng vang lên trong khán phòng chắc chắn sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng công chúng.

Góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Phó Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Đức Thịnh bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động trước không gian nghệ thuật giàu chiều sâu cảm xúc mà chương trình mang lại. Theo tôi, mỗi tiết mục không chỉ là lời tri ân thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người xem.

Hình ảnh Bác Hồ luôn hiện hữu một cách gần gũi và thiêng liêng trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người dù trải qua thời gian vẫn luôn có sức lan tỏa đặc biệt.

Phó Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Trương Huyền

Phó Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Trương Huyền

Có những ký ức về Bác tưởng như rất giản dị nhưng lại sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đó là hình ảnh một vị lãnh tụ luôn dành trọn tình yêu cho nhân dân, cho đất nước; là lối sống khiêm nhường, giản dị mà cao đẹp. Chính những điều ấy khiến các thế hệ hôm nay luôn cảm thấy được nhắc nhở phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn.

Những chương trình nghệ thuật như Sáng mãi tên Người có ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa các giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Háo hức, chờ đợi những giai điệu về Bác vang lên

Chị Lê Thị Vân Hương cùng chồng đến xem chương trình nghệ thuật

Chị Lê Thị Vân Hương cùng chồng đến xem chương trình nghệ thuật

Chị Lê Thị Vân Hương (58 tuổi, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội) bày tỏ thực sự xúc động khi cùng gia đình tham dự chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người.

Cầm trên tay vé tham dự chương trình, chị Vân Hương háo hức sẽ được lắng nghe những khúc hát về Bác, với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Vân Hương nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang nhiều giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn. Tôi tin rằng, những ca khúc, câu chuyện và ký ức về Bác được tái hiện trong đêm nhạc sẽ để lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho khán giả.

Với gia đình tôi, đây là dịp đặc biệt để cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và thêm tự hào về lịch sử dân tộc, về những giá trị tốt đẹp mà Bác đã dành trọn đời vun đắp cho đất nước và các thế hệ mai sau”.

Khơi dậy niềm biết ơn, kính trọng với Bác

Chị Hoàng Thị Yến (45 tuổi, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết: "Tôi rất vinh dự được đưa các em học sinh tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật hôm nay. Đây là điều khiến tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng các em trong một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Tôi rất vui khi được ngồi xem học sinh của mình tham gia biểu diễn. Đây cũng là cơ hội để các em hiểu hơn về truyền thống dân tộc, biết trân trọng lịch sử và tiếp nối tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ thông qua những hoạt động thiết thực.

Chương trình nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, giúp tôi hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những hy sinh lớn lao của Bác Hồ dành cho dân tộc. Qua đó, tôi càng cảm nhận sâu sắc tình cảm kính yêu mà Nhân dân luôn dành cho Bác đối với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.

Những giai điệu về Bác chạm tới trái tim nhiều thế hệ

Bà Ngô Thị Bộ (75 tuổi, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội) và ông Nguyễn Quang Đạo (78 tuổi, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người. Giữa dòng người háo hức chờ đợi đêm nhạc, bà lặng lẽ dõi theo sân khấu, ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc khi nhắc tới Bác Hồ và những ca khúc sẽ vang lên trong chương trình.

Bà Ngô Thị Bộ và ông Nguyễn Quang Đạo có mặt từ rất sớm

Bà Ngô Thị Bộ và ông Nguyễn Quang Đạo có mặt từ rất sớm

Bà Ngô Thị Bộ chia sẻ: "Với thế hệ của tôi, mỗi chương trình nghệ thuật về Bác luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Những giai điệu quen thuộc cùng các câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người không chỉ gợi nhớ một thời kỳ lịch sử hào hùng mà còn khiến bà thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Chương trình không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử dân tộc và những hy sinh của cha ông. Mỗi lần nghe những bài hát về Bác, tôi lại thấy lòng mình lắng lại. Qua âm nhạc, những ký ức và tình cảm dành cho Bác như sống dậy, gần gũi và xúc động hơn bao giờ hết.

Và chính nghệ thuật là nhịp cầu bền bỉ giúp những giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa tự nhiên qua nhiều thế hệ".

Nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc

Bạn Ngô Lê Linh (20 tuổi, phường Nhân Chính, TP. Hà Nội) cho biết: "Trong lúc chờ chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người bắt đầu, lòng em lại dâng lên cảm giác bồi hồi xen lẫn háo hức. Dù đây là một chương trình nghệ thuật được tổ chức thường niên mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng trong em, những cảm xúc ấy vẫn luôn xúc động.

Bạn Ngô Lê Linh (20 tuổi, phường Nhân Chính, TP. Hà Nội) và bạn Nguyễn Thị Quỳnh Trang (21 tuổi, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội)

Bạn Ngô Lê Linh (20 tuổi, phường Nhân Chính, TP. Hà Nội) và bạn Nguyễn Thị Quỳnh Trang (21 tuổi, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội)

Mỗi lần nghĩ đến những lời ca, tiếng hát ngợi ca Bác, em lại thấy lòng mình lắng lại, vừa tự hào vừa biết ơn sâu sắc. Chương trình không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là dịp để em được sống trong những giá trị tinh thần cao đẹp, nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.

Chương trình nghệ thuật này chính là món quà ý nghĩa dâng lên vị Cha già kính yêu – người đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc. Em nghĩ rằng, qua các tiết mục đặc sắc, chúng em không chỉ được bồi đắp lòng biết ơn, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", mà còn tiếp thu bài học lịch sử sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước.

Niềm tự hào to lớn ấy chính là động lực mạnh mẽ để tiếp tục, trau dồi, phát triển bản thân, xây dựng quê hương, đất nước phát triển, để xứng đáng với công ơn trời biển của Bác".

HỒNG NHUNG - ĐÌNH TOÁN - THANH MAI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nhieu-cung-bac-cam-xuc-tai-chuong-trinh-nghe-thuat-sang-mai-ten-nguoi-229550.html