Nhiều khán giả bị bắt giữ tại đêm diễn của nam ca sĩ hàng đầu showbiz
Buổi biểu diễn của nam ca sĩ này trở nên vô cùng hỗn loạn trước giờ bắt đầu.
Buổi diễn encore "Übermensch" được mong chờ nhất của nam ca sĩ G-Dragon tại Seoul ngày 14/12 đã khép lại trong bầu không khí đầy căng thẳng không phải vì những gì xảy ra trên sân khấu, mà bởi cuộc trấn áp vé chợ đen quy mô lớn ngay tại cổng vào địa điểm tổ chức.

Ngay trước giờ mở cửa, hàng loạt đoạn video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Xiaohongshu và Weibo cho thấy nhân viên an ninh Hàn Quốc sử dụng kéo an toàn để cắt bỏ vòng tay vào cổng của những khán giả bị nghi ngờ sử dụng vé chợ đen.
Nhiều người trong số này được cho là fan Trung Quốc. Khi bị từ chối vào sân, không ít người đã bật khóc, từ chối rời đi, thậm chí có trường hợp ngã quỵ xuống đất để phản đối. Trong một video gây tranh cãi, một nữ khán giả cầu xin bằng tiếng Anh, nói rằng cô đã "liên lạc với bạn để nhờ giúp đỡ", nhưng lập tức bị nhân viên đáp trả lạnh lùng: "Không có bạn nào cả!".

Thái độ cứng rắn của đội ngũ an ninh khiến dư luận chia rẽ. Một bộ phận cho rằng cách làm này quá thô bạo, trong khi nhiều người khác lại lên tiếng khen ngợi sự kiên quyết và rõ ràng trong việc thực thi quy định.
Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn hơn khi một số người bị phát hiện bỏ chạy khỏi nhân viên an ninh, thậm chí lăn lộn trên mặt đất để tránh bị khống chế. Trên Weibo và Threads, nhiều ý kiến chỉ trích ban tổ chức "hành xử quá hung hăng", nhưng song song đó là làn sóng ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch trấn áp, cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng đầu cơ vé kéo dài nhiều năm qua

Không chỉ dừng lại ở khu vực cổng vào, Sở Cảnh sát Seoul Guro còn triển khai chiến dịch truy quét có mục tiêu xung quanh Gocheok Sky Dome. Tổng cộng sáu người bán vé trái phép đã bị bắt giữ, trong đó bốn người được xác nhận là công dân Trung Quốc. Theo truyền thông Hàn Quốc, một đối tượng đang chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc đã bị phạt hành chính 160.000 won (khoảng 120 USD), trong khi năm người còn lại bị chuyển hồ sơ để xét xử sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Vụ việc nhanh chóng thổi bùng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Một số cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông với những người mua vé chợ đen, cho rằng họ chỉ quá khao khát được gặp thần tượng. Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải phản ứng gay gắt.
Ngay cả nhiều fan trung thành của G-Dragon cũng lên tiếng phản đối vé chợ đen, cho rằng hành vi này đẩy giá vé lên mức phi lý, tước đi cơ hội của những người hâm mộ chân chính và làm méo mó văn hóa thưởng thức concert.

Trong khi màn trình diễn của G-Dragon trên sân khấu vẫn được đánh giá là bùng nổ và xứng đáng với kỳ vọng, thì những gì diễn ra bên ngoài sân vận động mới là điều để lại dư âm mạnh mẽ nhất. Vụ việc không chỉ là một chiến dịch trấn áp vé chợ đen đơn lẻ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về văn hóa fandom, đạo đức mua vé và trách nhiệm của người hâm mộ trong kỷ nguyên Kpop toàn cầu hóa.












