Nhớ cố hương

Ai có về đất Quảng chiều nay Cho tôi gửi mấy lời thương lời nhớ Sông Thu Bồn có bên bồi, bên lở Cứ dặn lòng tôi vẫn nhớ, vẫn thương.

Bao năm rồi lòng vẫn dõi cố hương
Nhớ cái Tết của những ngày đói khổ
Cơm không no, sắn khoai còn không đủ
Áo đến trường cứ một bộ quanh năm

Nay xa rồi cũng đã mấy mươi năm
Thèm tắm mát con sông quê ngày cũ
Thèm trở lại những tháng ngày lam lũ
Sáng đến trường, chiều bắt ốc, hái rau

Cái thuở đến trường giờ cũng chẳng còn đâu
Cơm áo, hơn thua, tiền tài, danh vọng
Cứ đuổi bắt như là hình đuổi bóng
Quá nửa đời người lòng chỉ nhớ cố hương.

LÊ THỊ BÍCH HÀ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nho-co-huong-3326109.html