Nhớ ngày Lưới Gõ – thơ NGUYỄN VĂN THẮNG

Dòng sông xế, nước trong leo lẻo

Lá sầu ai, lá héo buồn rơi

Lững lờ như thể không trôi

Ngậm ngùi thương tiếc hết lời thở than

Vì sông núi, tấc vàng tấc đất

Vì nhân dân bám chặt quê hương

Đơn thân một tổ kiên cường

Địch dùng lực lượng như dường gấp trăm

Từ phía bắc, có quân ứng viện

Trên phi cơ, bay liệng bủa vây

Dù cho mọc cánh lên mây

Cũng không thoát được vòng vây trận đồ

Địch càng siết, cơ hồ ác liệt

Sinh lực ta, nhất quyết đến cùng

Máu đào đã nhuộm dòng sông

Làm cho non nước bóng lồng quê hương

Gương anh dũng kiên cường bất khuất

Chiến tranh lùi, người mất đi đâu?

Cỏ cây còn mãi ngậm sầu

Sử son ghi chép dãi dầu tiếc thương!

-------------------

(*) Lưới Gõ thuộc thôn Thạch Tuân 1,

xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/225283/nho-ngay-luoi-go-%E2%80%93-tho-nguyen-van-thang.html