Bác Hồ dừng chân ở Đá Chông trong một chuyến công tác vào tháng 5/1957.
55 năm kể từ ngày Bác đi xa, mỗi hàng cây, mỗi lối đi vẫn còn đâu đây hình bóng của Người.
Khu di tích K9 Đá Chông nằm bên bờ sông Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi Bác Hồ chọn để xây dựng căn cứ của Trung ương trong kháng chiến chống Mỹ, cũng là nơi lưu giữ và bảo quản thi hài của Người trong thời gian từ năm 1969 - 1975.
Tại K9 Đá Chông, mọi hiện vật đều được gìn giữ cẩn thận, từ bàn làm việc của Bác hướng ra vườn cây vú sữa, chiếc quạt máy hơn 60 năm tuổi, đến chiếc đệm cỏ giữ ấm của đồng bào Sơn La dành cho Bác.
Toàn bộ Khu Di tích vẫn được giữ gìn nguyên vẹn từ chính tấm lòng, sự kính trọng, nâng niu, sự đồng sức đồng lòng của các cán bộ chiến sĩ nơi đây.
Từ năm 1960 đến năm 1969, tại Khu di tích K9 Đá Chông này đã từng diễn ra nhiều cuộc họp của Bác với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sau đó là nơi "giữ yên giấc ngủ của Người" từ 1969 - 1975.
Từ năm 1995 đến nay, Khu Di tích K9 Đá Chông đã đón 9 triệu lượt khách đến thăm và tri ân.
Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô báo công tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – K9 (Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội)
Dù là ngày nắng hay mưa, nơi đây ngày nào cũng được đón đông đảo đồng bào cả nước về thăm Bác. Cao điểm có khi đón tới 12.000 lượt khách trong 1 ngày.
Đến đây, chúng ta được hiểu thêm về giá trị của tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thêm niềm tin về tương lai phát triển và sự trường tồn của đất nước.
P.V