Nhóm 3 người làm điều 'không tưởng' trong cơn lũ dữ trên sông Lam
Bất chấp dòng nước cuồn cuộn trên sông Lam, hai người đàn ông và một phụ nữ đã vớt được hơn 20 cây gỗ lớn. Họ dùng thuyền nhỏ để lai dắt vào, rồi thuê xe cẩu đưa gỗ lên bờ.
XEM CLIP:
Chiều 23/7, tại khu vực phía chân cầu Cây Chanh (thôn Cây Chanh, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An), rất đông người tụ tập ở bên đường, nơi có chiếc xe cẩu đang đưa từng cây gỗ lớn từ dưới sông lên.
Dưới sông, có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ di chuyển trên 1 chiếc thuyền bé, đang cố gắng đưa những cây gỗ vào tập kết gần bờ để xe cẩu có thể thuận tiện kéo lên.

Số lượng lớn gỗ trôi dạt được nhóm người vớt, lai dắt về khu vực chân cầu Cây Chanh để cẩu lên bờ.
Một người đàn ông to khỏe liên tục nhảy xuống nước để quấn dây cáp quanh các cây gỗ lớn. Sau đó anh leo lên để lồng dây cáp vào móc cẩu. Cứ như thế, từng cây gỗ lớn được xe cẩu đưa lên bờ.
Theo quan sát, trong những cây gỗ được trục vớt, cây dài nhất khoảng 20m, cây lớn có đường kính gần 1m.
Một người dân chứng kiến cho biết, số gỗ lớn này trôi từ trên thượng nguồn, theo dòng lũ dạt về xuôi, được những người này mạo hiểm vớt khi trôi trên sông, sau đó dùng thuyền lai dắt về chỗ tập kết.
“Nước sông cuồn cuộn chảy mà họ vẫn có thể vớt được những cây gỗ lớn như vậy, thật là điều không tưởng”, một người dân nói.
Trong số những người chứng kiến có không ít người sành về gỗ, họ cho biết sẵn sàng mua nếu thỏa thuận được giá.
Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi lại:

Nhóm 3 người tiến hành đưa gỗ lên bờ, họ chặt đứt sợi dây kéo để thuận tiện cho việc cẩu.

Những thân gỗ lớn được tập kết tại khu vực nước lặng để cẩu lên bờ.

Người đàn ông nhảy xuống nước thực hiện việc quấn dây cáp vòng quanh cây gỗ.

Trong số gỗ họ vớt được có cả săng lẻ và 1 số cây gỗ tạp.

Xe cẩu lần lượt đưa từng cây gỗ lớn lên bờ

Có những cây lớn, 1 người ôm không xuể

Một nhóm người đàn ông theo dõi từng cây gỗ được đưa lên.

Nhiều người mang theo dao, rựa để kiểm tra chất lượng gỗ, xuống tiền khi thỏa thuận được giá hợp lý.