Nhóm Gen Z thuê nhà đón người vô gia cư về ở

Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, thấy nhiều cảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa, chàng trai Lê Thanh Hải, sinh năm 2000, đã cùng cộng sự bỏ tiền thuê nhà cho người già vô gia cư về ở.

Thương cảm khi nhìn thấy cảnh đời bất hạnh

Giờ tan tầm, chúng tôi đến thăm một ngôi nhà đặc biệt nằm sâu trong một con ngách trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi đây là chỗ "che mưa che nắng" cho 4 cụ già neo đơn không nơi nương tựa.

Tâm sự với phóng viên, chàng trai Lê Thanh Hải (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) nói: "Cuối năm 2022, sau khi tốt nghiệp đại học, em quyết định lên Hà Nội để tìm kiếm một công việc, trải nghiệm cuộc sống mới. Sau 3 tháng sinh sống tại Hà Nội, nhìn thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, không có nơi ăn, chốn ngủ, thương cảm với nhiều mảnh đời nên em đã nảy ra suy nghĩ thuê nhà và mời người vô gia cư về ở".

Thanh Hải và 3 thành viên được em đón về sinh sống.

Thanh Hải và 3 thành viên được em đón về sinh sống.

Sau nhiều chuyến đi phát cơm từ thiện vào những ngày mưa rét, Hải nhận ra rằng những người vô gia cư thật sự cần một ngôi nhà, một mái ấm được mọi người quan tâm đến nhau như một gia đình. Từ những khắc khoải muốn tạo ra một gia đình thật sự cho những người lang thang không có chỗ ở, Hải đã quyết tâm tìm thêm cộng sự để bắt tay làm nên dự án "Hà Nội chung tay".

Ngay lập tức, Hải đã rủ hai người bạn thân của mình là Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh (sinh viên, 21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) gom số tiền ít ỏi để bắt tay thực hiện. "Ban đầu em chỉ có trong tay 10 triệu đồng, gom góp cùng các bạn được khoảng gần 30 triệu đồng, tìm thuê, sửa sang lại nhà cửa, bắt đầu tìm kiếm và thuyết thục những người vô gia cư về sinh sống".

Thanh Hải (bên trái) và Minh Sơn (bên phải) - thành viên dự án Hà Nội chung tay.

Thanh Hải (bên trái) và Minh Sơn (bên phải) - thành viên dự án Hà Nội chung tay.

Trăn trở với những mảnh đời bất hạnh, cả 3 thanh niên đã đi dọc các ngõ ngách tại Hà Nội tìm và thuyết phục những con người kém may mắn về chung sống. Bạn Lê Minh Sơn chia sẻ: "Tưởng chừng như việc đó đơn giản, thế nhưng sau khi tìm kiếm được những người lang thang, phải theo dõi nhiều ngày để xác minh có đúng hoàn cảnh như vậy không sau đó mới thuyết phục được họ về nhà chung sinh sống.

Thế nhưng thuyết phục họ không phải là điều dễ dàng, bởi quy định của nhà chung đó là phải về trước 23 giờ và không được đi xin ăn nữa, chúng em mong muốn tạo ra một mái ấm đúng nghĩa cho các cụ già lang thang, ở đây các cụ sẽ được chúng em chăm sóc, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ đến sức khỏe cho từng người".

Giúp các cụ thoát cảnh "màn trời chiếu đất"

Nói về động lực để hiện thực hóa dự án "Hà Nội chung tay", Hải bồi hồi nhớ lại: "Ông Thành (70 tuổi , quê Nam Định) là người truyền cảm hứng cho em quyết tâm làm đến cùng. Gặp ông Thành lang thang tại khu vực vườn hoa Tòa án Thành phố Hà Nội vào trước Tết dương lịch năm 2022, sau nhiều ngày ngồi tâm sự với ông, em đã ngỏ lời đưa ông về sống với mình. Lúc đó em đã hứa trước tết sẽ đón ông về nhà".

Hiện nay, nhóm Hà Nội chung tay đang là nơi sinh sống của 4 cụ vô gia cư. Mỗi người đều có hoàn cảnh đặc biệt như ông Nguyễn Bá Thành quê ở Hải Phòng, buôn bán lang thang nhiều năm, cụ Đỗ Văn Phương (90 tuổi) không nhớ đã bao lâu không gặp con cháu và kiếm sống bằng nghề nhặt rác, ông Đặng Thế Quý (72 tuổi) phải bán nhà vì hoàn cảnh, sống tạm bợ ở túp lều ven sông Hồng...

Ông Quý đang chăm sóc vườn cây mỗi ngày.

Ông Quý đang chăm sóc vườn cây mỗi ngày.

Ông Đặng Thế Quý (72 tuổi) xúc động tâm sự: "May mắn có 3 chàng trai có tấm lòng lương thiện này mà tôi mới có chỗ ăn, chỗ ngủ. Vì hoàn cảnh gia đình tôi phải bán nhà, chân đau đi lại khó khăn nên tôi đành dựng tạm túp lều ven sông Hồng để ở, ai cho gì ăn nấy. Khi Hải đến thuyết phục tôi, tôi cũng ngần ngại suy nghĩ, tuy nhiên sau nhiều lần Hải đến chơi và kiên trì thuyết phục, tôi cảm nhận được lòng tốt của Hải nên đã đồng ý về ở cùng".

Tương tự, cụ Tiến (83 tuổi) - thành viên mới chuyển về sinh sống tại đây chia sẻ: "Bây giờ tôi già yếu rồi, chỉ biết đi nhặt giấy để bán, sinh con ra cũng không được nhờ con cái, phải tự thân vận động. Trước khi về đây, tối đến tôi chỉ biết ngủ tại vỉa hè, ngày nắng ngày mưa cũng như vậy, may mắn được các cháu đưa về đây chăm sóc, tôi rất biết ơn các cháu".

Cụ Tiến chuẩn bị bữa cơm tối cho mọi người.

Cụ Tiến chuẩn bị bữa cơm tối cho mọi người.

Chia sẻ về dự án Hà Nội chung tay, Thanh Hải cho hay, ban đầu chúng em chỉ dự định có đủ tiền nuôi các cụ khoảng 3 tháng, tuy nhiên dự án cũng đã kéo dài được hơn 6 tháng rồi bởi sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người.

"Em hy vọng dự án sẽ được nhiều người biết đến, cùng chung tay với chúng em để phát triển thêm nhiều ngôi nhà chung cho những người vô gia cư hơn nữa", Vương Anh, thành viên nhóm Hà Nội chung tay, chia sẻ.

Hồng Ngọc - Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhom-gen-z-thue-nha-don-nguoi-vo-gia-cu-ve-o-16923070520002631.htm