Nhơn Hải chủ động bảo đảm an toàn du lịch đường thủy cho du khách
Cao điểm du lịch hè, những bãi biển trong xanh của Nhơn Hải mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách. Sau những vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra tại một số địa phương, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến ca nô không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố quyết định uy tín của điểm đến.
Tin nóng
Có những danh hiệu, chế độ chính sách mà có lẽ sâu thẳm trong lòng, không một người mẹ, người vợ nào mong mình sẽ được nhận...
Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.
Đến Huế năm 1991-1992, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe đã ghi lại khung cảnh trầm mặc đặc trưng của Huế, từ sông Hương, lăng tẩm đến vịnh Lăng Cô đẹp như tranh vẽ.
Không chỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Thanh Hóa đang nỗ lực trả lại tên tuổi cho những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Sau 48 năm an nghỉ tại tỉnh An Giang, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng đã được đưa về quê hương Hà Tĩnh. Trong ngày đón người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về, người thân, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương không giấu được niềm xúc động.
Không chỉ có nhiều điểm tham quan mở cửa miễn phí, làng Eunpyeong Hanok (Hàn Quốc) còn hút khách nhờ không gian thanh bình, mát mẻ vào mùa hè với hơn 150 ngôi nhà truyền thống có kiến trúc giống nhau.
Tin mới
Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh xã Lấp Vò vừa tổ chức Lễ tiếp nhận 25 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026. Đến dự lễ có đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp.
Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển không gian sáng tạo, biến di sản thành hệ sinh thái để nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế và du lịch thành phố.
Ở tuổi 74, cựu chiến binh Lê Minh Thu, ngụ xã An Biên vẫn nhớ như in những trận đánh đã từng tham gia. Những vết thương chiến tranh khiến đôi chân không còn vững, nhưng ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.
Với tình cảm sâu nặng, sự tôn kính hết mực đối với Bác Hồ, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, ông Hoàng Chiến Sỹ, 70 tuổi hiện sống tại thôn Câu Hà, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã dành riêng 1 căn phòng để thờ Bác Hồ và lưu giữ các kỷ vật chiến tranh cùng nhiều tư liệu lịch sử quý giá mà ông đã dày công sưu tầm suốt hơn 20 năm.
Có những chuyến đi để đến một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi để con người sống chậm lại, ngắm nhìn cuộc sống và lưu giữ những ký ức đẹp cùng người thân. Chuyến tàu Di sản mà tôi cùng con trai trải nghiệm mới đây không chỉ là hành trình trên những đường ray, mà còn là dịp cảm nhận vẻ đẹp của đất nước, sự mến khách của con người Việt Nam và ý nghĩa của những phút giây gia đình giản dị.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn viên, thanh niên Công an TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), 58 năm Ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn tri ân các Anh hùng liệt sĩ.











