Nhôn Mai vẫn còn khó khăn, bộn bề
Ngày 27/7, phóng viên Báo Biên phòng đã trực tiếp theo thuyền chở nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đang cô lập hoàn toàn. Từ xã Mỹ Lý cắt dòng lũ dữ xuôi theo Nậm Nơn mới thấy những bản làng bị tàn phá tan hoang. Chính quyền địa phương, các lực lượng đang cố gắng để nhân dân không thiếu đói.

Các lực lượng vận chuyển hàng hóa xuống thuyền để đưa vào Nhôn Mai cung ứng cho bà con. Ảnh: Viết Lam
Xã biên giới Nhôn Mai phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề của mưa lũ, với hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng, các tuyến đường giao thông bị tê liệt do đứt gãy, sạt lở đất. Theo nhận định, địa phương sẽ còn bị cô lập dài ngày, cuộc sống nhân dân sẽ gặp muôn vàn khó khăn do thiếu thốn đủ bề. Ngay sau khi nước lũ giảm, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An), Công an xã Nhôn Mai đã sử dụng thuyền máy cắt nước lũ ngược dòng Nậm Nơn đến bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý lập điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm do các tổ chức, mạnh thường quân chuyển đến đưa về cho đồng bào.

Những con thuyền nhỏ liên tục xuôi ngược dòng Nậm Nơn vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ bà con. Ảnh: Viết Lam
Từ trên thuyền máy vào Nhôn Mai có thể thấy những bản làng bên dòng sông bị lũ tàn phá nặng nề. Một số bản chỉ còn sót lại ít ngôi nhà nhưng cũng xiêu vẹo, nằm chênh vênh bên bờ sông, có thể bị sạt lở bất kỳ lúc nào. Sau gần hai tiếng luồn lách trong dòng nước lũ, gặp mưa to, gió lốc, con thuyền máy nhỏ bé chông chênh cũng vận chuyển được hàng hóa vào các điểm tập kết của xã biên giới. Ở đây có cán bộ địa phương, BĐBP, công an tổ chức tiếp nhận, cấp phát cho nhân dân một cách phù hợp, thiết thực nhất.

Tại điểm tập kết, chính quyền địa phương, các lực lượng phân bổ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Ảnh: Viết Lam
Sau nhiều ngày bị cô lập, khi có thông tin hàng cứu trợ được vận chuyển về xã, nhân dân ở các bản xa trung tâm của xã Nhôn Mai vốn chịu nhiều thiệt hại đã đến chờ đợi để nhận. Bà con ở một số bản biên giới như Piêng Coọc, Phá Kháo, Phá Mựt…phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ, vượt qua hàng chục điểm sạt lở mới có thể đến được vị trí tiếp ứng hàng hóa. Có những gia đình, cả vợ, chồng và con cũng mang gùi xuống núi, mong muốn nhận được nhiều nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Sau khi có được lương thực, thực phẩm cần thiết, bà con lại bắt đầu hành trình trở về bản làng đầy gian nan, nguy hiểm.

Bà con chằng buộc các nhu yếu phẩm nhận được vào gùi để mang về bản. Ảnh: Viết Lam

Trên hành trình họ phải vượt qua rất nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Viết Lam
Họ cùng hỗ trợ nhau vượt điểm sạt lở, sông suối mong mang được nhiều mì tôm, gạo cho gia đình. Chị Hạ Y Páy, bản Piêng Coọc chia sẻ: “Trong đợt lũ vừa rồi, gia đình tôi bị cuốn trôi tất cả nhà cửa, lương thực, lo lắng lắm. Nghe chính quyền địa phương thông tin, cả hai vợ chồng từ bản xuống với mong muốn có được nhiều đồ dùng nhất cho cuộc sống”.
Ở Nhôn Mai nhiều bản làng như Huồi Tố 2, Phá Mựt bị lũ đổ về làm địa hình biến dạng hoàn toàn, nhiều ngôi nhà không còn lại bất kỳ dấu tích nào. Người dân vẫn còn bàng hoàng, chưa biết bắt đầu lại cuộc sống như thế nào?
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhon-mai-van-con-kho-khan-bon-be-post492722.html