Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trên những quả đồi sau mưa lũ
Mưa lũ làm núi đồi ở Sơn La trượt xuống từng mảng lớn, vết sạt nham nhở kéo dài hàng trăm mét, tạo nên cảnh tượng đáng sợ giữa đại ngàn.

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, nhiều khu vực tại tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng kèm theo lũ quét. Xã Chiềng Sơ, một trong những điểm nóng sau đợt mưa, hàng loạt vết sạt lớn đã xuất hiện. Ảnh: X.Đ

Những quả đồi, sườn núi vốn phủ kín màu xanh ở bản Đứa Cát (xã Chiềng Sơ) nay bị “xé toạc” bởi những dòng đất đỏ au, tạo thành khung cảnh hoang tàn. Ảnh: X.Đ

Người dân bản Nà Cần (xã Chiềng Sơ) cho biết, chỉ sau một đêm mưa như trút nước, đất bắt đầu nhão ra, rồi hàng loạt khối đất đá trượt xuống không ngừng. Ảnh: X.Đ

“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế. Cả sườn đồi trôi xuống như dòng sông bùn. Mọi người quá bất ngờ trước cảnh tượng đấy và cũng chỉ kịp sơ tán những tài sản giá trị của gia đình lên cao”, một người dân bàng hoàng kể lại. Ảnh: X.Đ

Trước đó, đêm 26 và rạng sáng ngày 27/7, cơn mưa lớn dồn dập kéo dài ở khắp các xã Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một, Chiềng Sơ, Mường Lầm, Chiềng La, Mường Khiêng, Bó Sinh, Nậm Ty ở tỉnh Sơn La. Ảnh: X.Đ

Theo thống kê, mưa lũ khiến 6 người chết và mất tích. Trong đó, 3 người tử vong (2 người tại xã Chiềng Sơ, 1 người tại xã Mường Lầm) và 3 người mất tích (2 người ở Chiềng Sơ, 1 người tại Mường Lầm). Hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng và hư hỏng, người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Ảnh: Báo Sơn La

Hiện, chính quyền các cấp cùng lực lượng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đồng thời, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: X.Đ