Nhộn nhịp tour 'lên rừng, xuống biển' đầu xuân
Từ sáng sớm, dù tiết trời se lạnh và những vạt sương còn giăng mắc làm mờ cả lối lên Am Tiên, trên đỉnh núi Nưa (xã Tân Ninh), thế nhưng cũng không ngăn được bước chân hành hương của người dân, du khách thập phương tới đây để tham quan, chiêm bái. Trong dòng người đến đây có đoàn thì đi theo tour, đoàn thì đi theo gia đình và cũng có không ít các bạn trẻ rủ nhau tìm về miền đất thiêng.

Người dân dâng hương tại khu vực “huyệt đạo thiêng” ở Am Tiên.
Tỉ mỉ và cẩn thận bày biện mâm lễ đã được sửa soạn từ nhà mang đến đây và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ những người anh hùng đã có công xây dựng, bảo vệ đất nước, bà Trịnh Thị Hồng (xã Thọ Lập), cho hay: "Những cuộc hành hương “lên rừng, xuống biển”, về miền tâm linh từ bao năm nay đã là nhu cầu không thể thiếu của gia đình tôi. Vì vậy cứ mỗi dịp đầu xuân, năm nào tôi cũng cùng gia đình đến Am Tiên và một số di tích thiêng của tỉnh để chiêm bái, vãn cảnh cũng như cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Năm nay, đến Am Tiên tôi thật sự bất ngờ trước những thay đổi tích cực nơi đây, từ khuôn viên, cảnh quan đến không gian thờ tự, mọi hạng mục đều được chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ. Không chỉ vậy, dù du khách đến đây khá đông nhưng nhờ được nhắc nhở, tuyên truyền nên mọi người đều tuân thủ quy định không chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, từ đó góp phần từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến tâm linh văn hóa, văn minh".
Theo ghi nhận, từ khi chấn chỉnh công tác quản lý và chỉnh trang lại cảnh quan môi trường đến nay, Am Tiên luôn là một trong những điểm du lịch tâm linh của tỉnh thu hút đông đảo du khách thập phương tìm về chiêm bái, vãn cảnh. Theo ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Am Tiên là quần thể danh thắng tâm linh nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống Đông Ngô năm 248. Nơi đây nổi tiếng với “huyệt đạo thiêng” nhất cả nước, là nơi giao hòa giữa trời - đất và cũng là nơi có cảnh quan hoang sơ, huyền bí nên luôn thu hút khách thập phương, nhất là trong lễ hội mở cổng trời nhằm ngày mùng 9 tháng giêng. Đặc biệt, điểm nhấn thu hút du khách còn phải kể đến con đường dẫn vào Am Tiên khang trang, đẹp đẽ hơn, những hoạt động văn hóa, du lịch cũng ngày càng được quan tâm, đầu tư, mang đến diện mạo mới cho nơi đây. Cũng nhờ đó, tính từ dịp Tết Nguyên đán 2026 đến nay Am Tiên đón được khoảng 38.000 lượt khách đến chiêm bái, tham quan".
Mảnh đất xứ Thanh nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa in dấu tiền nhân, những điểm đến, danh lam thắng cảnh nức tiếng... là nguồn “tài nguyên” văn hóa quý giá, tạo sức hút đặc biệt với du khách trong những ngày xuân. Bởi vậy, sau khi dời Am Tiên, hành trình xuống biển của du khách có thể dừng chân ở đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành (phường Sầm Sơn) mang đậm dấu ấn huyền thoại và lịch sử. Đến với đền Độc Cước, ngôi đền cổ nằm trên dãy núi Trường Lệ du khách sẽ được nghe câu chuyện về vị thần Độc Cước – người đã có công tự xẻ đôi thân mình, một nửa ra biển tiêu diệt loài thủy quái, một nửa ở lại đất liền để bảo vệ cho dân chài Sầm Sơn. Đây không chỉ là ngôi đền có kiến trúc đẹp mà còn là một di tích nổi tiếng hấp dẫn du khách. Đến với đền Cô Tiên, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thanh tịnh, linh thiêng, nếu phóng tầm mắt ra xa du khách có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển Sầm Sơn thơ mộng, xinh đẹp. Chính nhờ vị trí đắc địa này đã góp phần làm cho ngôi đền lại càng thêm phần hoang sơ, kì bí. Theo sử sách ghi chép lại, đền Cô Tiên được xây dựng vào thời Lý, theo kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 3 lớp tiền đường, trung đường và hậu cung. Trải qua thiên tai và chiến tranh tàn phá, đền đã bị hư hỏng nặng và phải qua nhiều lần trùng tu. Lần gần đây nhất là vào năm 2010, đền đã được trùng tu lại song vẫn giữ được lối kiến trúc đẹp, cổ kính.
Mỗi di tích nơi đây đều mang một vẻ đẹp riêng và những giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo, nên luôn nằm trong hành trình khi “xuống biển” của du khách. Ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, quản lý các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn, cho biết: "Ngày xuân tìm về miền tâm linh để xin lộc, cầu may mắn, bình an, để tưởng nhớ công ơn của bậc tiền nhân hay để thực hành đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”... là nét đẹp đã có từ lâu đời của người Việt Nam. Bởi vậy, các di tích thuộc đơn vị quản lý như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành ước tính từ Tết Nguyên đán 2026 tới nay đã đón được trên 20.000 lượt khách đến chiêm bái, tham quan. Nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái, vãn cảnh của du khách, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động tín ngưỡng, tâm linh cũng như các giá trị của các di tích. Đồng thời, chú trọng dọn dẹp cảnh quan môi trường, hướng dẫn người dân hành lễ sắp xếp theo thứ tự, không chen lấn và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách".
Những cuộc hành hương lễ phật, thăm vãn cảnh chùa, đền, miếu, phủ... phản ánh nhu cầu tín ngưỡng tốt đẹp trong đời sống con người. Và cũng từ những cuộc hành hương ấy con người càng cảm nhận được rõ nét chiều sâu văn hóa cũng như bề dày truyền thống lịch sử của quê hương.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhon-nhip-tour-nbsp-len-rung-xuong-bien-dau-xuan-281909.htm











