Những 'bông hoa chữ' nở trên dòng sông quê miền Tây
Với nhiều học sinh, những chuyến đò không chỉ chở học sinh đến trường mà còn chở cả những ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Xã Mỹ Phước là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn về giao thông nông thôn của thành phố Cần Thơ. Với nhiều học sinh nơi đây, đường đến trường không phải là những tuyến đường bê tông bằng phẳng mà là hành trình “vượt sóng” trên những chiếc xuồng, vỏ lãi. Những chuyến đò không chỉ chở học sinh đến trường mà còn chở cả những ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Phụ huynh đưa đón con đi học bằng xuồng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Học sinh đi học bằng xuồng ghe tại xã Mỹ Phước (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Niềm vui của trẻ vùng sông nước khi đến trường. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Trường Tiểu học Mỹ Phước A có 60 trường hợp học sinh đi học bằng xuồng ghe. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phụ huynh chờ đón con tan học. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Những chiếc võ lãi composite của phụ huynh chờ đón con tan học ở xã Mỹ Phước (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Bữa cơm trưa của học sinh đi học bằng xuồng ghe đến trường. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Nhiều hộ gia đình mang theo võng để cho trẻ nghỉ ngơi sau những giờ học tập. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Bữa cơm của học sinh đi học bằng xuồng ghe. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-bong-hoa-chu-no-tren-dong-song-que-mien-tay/392679.html