Những 'bông hồng thép' tại lễ diễu hành ở Hải Phòng: Ngất xong tỉnh lại tập tiếp
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều nữ quân nhân ngất xỉu vì say nắng, xong khi tỉnh dậy các chị lại tiếp tục tập luyện, vì thành công của ngày hội lớn trên đất Cảng.
Trong 3 ngày hợp luyện trước khi diễn ra lễ diễu hành chính thức chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, khối nữ quân nhân thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố là khối nữ duy nhất, được chú ý nhiều nhất bởi vẻ đẹp và nét duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Hình ảnh những "bông hồng thép" chăm chỉ luyện tập cho lễ binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người.
Những “bông hồng thép” đại diện cho gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Các nữ quân nhân tham gia hợp luyện toát lên khí chất của người quân binh, tinh thần kỷ luật và sự đồng đều trong từng bước di chuyển.
“Ngất xong tỉnh dậy lại tập tiếp”
Tranh thủ nghỉ giải lao sau giờ luyện tập vất vả, nữ quân nhân Vũ Thị Minh Nguyệt vẫn toát lên vẻ tươi tắn, đầy sức sống.
Nữ quân nhân này chia sẻ, khối của chị có 70 chị em tham gia diễu binh, hơn nửa trong số đó là các chị lớn tuổi (50 tuổi trở lên). Thời gian luyện tập khá căng thẳng với cường độ cao khiến chị em gặp nhiều khó khăn. Nhưng chị cùng đồng đội luôn quyết tâm, kiên cường khắc phục ngoại cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ quân nhân Vũ Thị Minh Nguyệt (giữa) cùng đồng đội vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ duyệt binh. (Ảnh nhân vật cung cấp)
“Thời tiết nóng nực, mưa nắng thất thường khiến không ít chị em ngất xỉu vì say nắng, say nóng, xong khi tỉnh lại, họ vẫn tiếp tục tập luyện bình thường..
10 năm sau không chắc chúng tôi còn có cơ hội được đứng trong hàng ngũ duyệt binh như hôm nay, nên mọi người tập luyện bằng tất cả nhiệt huyết. Đơn vị cũng tạo điều kiện hết mức về chỗ ăn nghỉ mỗi giờ giải lao, để chị em đảm bảo sức khỏe. Ông xã và gia đình luôn động viên, hỗ trợ chăm sóc con cái, việc nhà để tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, chị Minh Nguyệt bày tỏ.

Sự cổ vũ và tình cảm yêu mến của người dân chính là động lực cho những "bông hồng thép" xinh đẹp vượt qua mệt mỏi, áp lực trong quá trình luyện tập.
Được đi trong vòng tay của nhân dân, nhận được sự cổ vũ và tình cảm trìu mến của mọi người chính là động lực của những “bông hồng thép” xinh đẹp. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến để hòa mình vào không khí những ngày tháng Năm lịch sử của Hải Phòng.
“Đây là lần đầu tiên tôi và đồng đội đi điều lệnh giữa lòng nhân dân. Khi diễu hành trên đường phố, chị em trong khối cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười thân thiện của người dân đã tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua mệt mỏi thể chất và thêm yêu công việc của mình. Đó là sứ mệnh gìn giữ hòa bình và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành phố Cảng thân yêu”, nữ quân nhân Minh Nguyệt tâm sự.
Quyết tâm không thua kém phái mạnh
Kết thúc buổi hợp luyện, hai chị em chiến sĩ Trịnh Diệu Hương - Khối nữ quân nhân, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Nguyễn Sỹ Lâm - công tác tại Công an phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) tay bắt mặt mừng, tươi cười rủ nhau chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hai chị em chiến sĩ Trịnh Diệu Hương và Nguyễn Sỹ Lâm vui vẻ gặp lại nhau trong quá trình hợp luyện.
Diệu Hương tâm sự, chị và anh Lâm là chị em họ, cùng học chung mái trường THPT và cùng chọn công tác trong lực lượng vũ trang. Cả hai đều bất ngờ khi gặp nhau trong buổi tập luyện chuẩn bị cho chương trình diễu hành quy mô lớn của thành phố ngày 11/5 tới.
“Để chuẩn bị cho buổi lễ này, chúng tôi đã tập luyện cả tháng. Mọi công việc tại đơn vị đều được đồng đội chia sẻ, để chúng tôi dành toàn bộ thời gian, tập trung cao độ cho lễ diễu binh. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi được lãnh đạo Bộ chỉ huy và lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên rất nhiều. Dù phải tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa, oi bức, nhưng các chị em trong khối cố gắng khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Quyết tâm không thua kém các bạn nam”, Diệu Hương vui vẻ chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc ấy, chiến sĩ trẻ Nguyễn Sỹ Lâm bày tỏ sự tự hào khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành. Lần đầu tiên được góp mặt trong một sự kiện lớn đầy ý nghĩa của thành phố, anh cảm thấy rất vinh dự, quyết tâm cùng đồng đội rèn luyện nhuần nhuyễn từng động tác để có những bước duyệt binh đều đẹp nhất.

Dù gặp nhiều hạn chế về thể lực nhưng được đi trong vòng tay chào đón của Nhân dân, cùng hòa mình vào không khí ngày hội lớn của thành phố là niềm tự hào, kỷ niệm đẹp của các chị.
Mỗi bước chân, mỗi câu khẩu lệnh chuẩn chỉ đến từng nhịp, tạo nên khí thế trang nghiêm, hùng tráng. Giữa tiết trời nắng nóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng mọi người không quản ngại. Khuôn mặt mỗi người đều ánh lên niềm tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, hướng về ngày hội lớn của thành phố Cảng anh hùng.