Những cháu bé dễ thương gần nhà thờ Cha Diệp
Những cháu bé ấy lớn lên trong bầu không khí hòa quyện và hữu ái, không mang trong lòng những vết hằn của sự phân biệt, mâu thuẫn hay các niềm tin cực đoan, đó cũng là điều mà tất cả những ai yêu chuộng sự hòa ái và hòa bình đều mong đợi.
Ngày 02/07/2026, tại nhà thờ Cha Diệp (cách gọi thân thuộc của giáo dân) ở Tắc Sậy, Cà Mau đã diễn ra thánh lễ tuyên phong Chân phước (Á Thánh) cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Thánh lễ đã đón Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh Vatican, Đặc sứ của Giáo hoàng Leo XIV, đến trao Tông thư tuyên Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Đây là sự kiện quy tụ lượng khách hành hương khoảng 7 vạn người. Quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài hàng km, nối dài đến tận Hộ Phòng.
Chúng tôi rời Trung tâm Truyền giáo Phanxicô (ở đối diện nhà thờ) khi thánh lễ kết thúc để trở về nơi gửi xe cạnh cầu mới Hộ Phòng, cách đó non 2 km. Đường sá gần như không còn khoảng trống, chúng tôi cuốc bộ từng chút một trong cái nắng oi, mồ hôi ướt đẫm, đến lúc gần như đứt hơi thì bất chợt có một tốp mấy cháu bé ở quê ùa ra đón, ríu rít như quen thân từ trước. Thật vui.

Xe được gửi trước một Tịnh thất Phật giáo mới xây chưa lâu, phía trước có tượng Quán Thế Âm. Cảm giác thật bình yên khi ở nơi nghe rõ tiếng chuông nhà thờ Tắc Sậy, lại hiện diện một ngôi Tam Bảo thanh tịnh cùng những đứa trẻ đáng yêu như thế.

Sự khác biệt hòa quyện bên nhau thật tự nhiên. Mấy bé ngây thơ hỏi: “Chú đi nhà thờ về phải hôn?”. Các em cũng biết hôm nay nhà thờ có lễ lớn, bởi dòng xe nối dài đã tràn đến tận ngôi chùa nhỏ.
Tôi dừng lại trò chuyện, đùa vui với các em, chụp vài tấm ảnh rồi lên đường trở về trong cơn mưa bất chợt. Lòng bỗng thấy vui, dù người vẫn còn mệt. Xứ sở mình có những ngôi nhà thờ và nhà chùa thân ái ở cạnh nhau, cùng hiện hữu trong sự khác biệt một cách tự nhiên, không miễn cưỡng. Điều đó thật đẹp giữa thế giới hôm nay.
Những cháu bé ấy lớn lên trong bầu không khí hòa quyện và hữu ái, không mang trong lòng những vết hằn của sự phân biệt, mâu thuẫn hay các niềm tin cực đoan, đó cũng là điều mà tất cả những ai yêu chuộng sự hòa ái và hòa bình đều mong đợi.
Tác giả: Nguyễn Thành Công










