Những 'chiến binh nhí' đón Tết thiếu nhi ấm áp trong bệnh viện
Dịp Tết thiếu nhi 1/6 năm nay, trong khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng nghìn bệnh nhi vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Tổ chức Tết thiếu nhi trong bệnh viện là món quà thiết thực, ấm áp nhất động viên tinh thần các 'chiến binh nhí' dũng cảm chiến thắng bệnh tật.
Sáng 31/5, có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi được biết, có hơn 2.000 em bé đang điều trị nội trú, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng, nằm trường kỳ tại bệnh viện. Rất nhiều em bé chúng tôi gặp tại chương trình "Ngày hội của bé 1/6" do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức mắc căn bệnh ung thư, được mẹ đẩy xe lăn đến tham gia gia hàng hội chợ miễn phí.
Phát hiện ung thư não gia đoạn 4 vào tháng 10/2024, từ đó đến nay, cháu Phạm Quốc Đ. (12 tuổi, Duy Tiên, Hà Nam) gắn liền với giường bệnh. Kể về căn bệnh của con, chị Phan Thị H. (38 tuổi) đỏ hoe mắt cho biết: "Khi cháu có biểu hiện đau đầu, sau đó xuất hiện chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng, chúng tôi nghĩ cháu chỉ bị đau đầu bình thường. Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán cháu bị cúm A. Nhưng khi về nhà, cháu càng đau đầu hơn, ăn gì nôn đó, gia đình đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương và cháu phải mổ cấp cứu ngay trong đêm. Sau ca mổ đặt ống dẫn lưu, bác sĩ thông báo với gia đình cháu bị u ác tiểu não, tôi choáng váng không tin vào sự thật. Bệnh của cháu diễn biến quá nhanh, từ khi có triệu chứng tới khi phát hiện chỉ trong vòng 1 tháng".

Cháu Phạm Quốc Định nhận nhiều phần quà tại hội chợ miễn phí trong chương trình "Ngày hội của bé 1/6"
Hai tuần sau, cháu Đ. tiếp tục cuộc phẫu thuật thứ 2 cắt bỏ u não. Khối u to đã chèn ép vào nhiều dây thần kinh quan trọng. Kết quả giải phẫu bệnh chẩn đoán cháu mắc ung thư não giai đoạn 4, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xạ trị. "Con xạ 30 mũi, sau đó về nhà nghỉ ngơi thời gian ngắn rồi lại lên Bệnh viện Nhi Trung ương truyền hóa chất. Con mới truyền được 2 đợt, cơ thể còn yếu, hay mỏi mệt, ăn uống kém, thương con mà tôi không biết làm sao", người mẹ đau xót chia sẻ.
Theo chị H., sau phẫu thuật não, Đ. bị liệt tứ chi, lưỡi tụt vào trong không nói được. Khi phát hiện bệnh cậu bé đang học lớp 6 và phải nghỉ học từ đó đến nay. "Mỗi lần ai hỏi thăm hay nhắc đến chuyện đi học, con lại tủi thân khóc", người mẹ sụt sịt kể. Cháu Đ. là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em, dưới cậu còn một em trai 10 tuổi và em gái 3 tuổi. Người mẹ vốn chỉ làm công việc nội trợ, kể từ ngày con lâm trọng bệnh, chị dành toàn bộ thời gian chăm sóc, đưa con đi viện.
"Bốn mẹ con tôi không có nhà phải ở nhờ nhà anh trai tôi trên Bắc Giang, các cháu cũng gửi bác trông, còn tôi đưa con đi Hà Nội chữa bệnh. Ngoài anh chị em bạn bè giúp đỡ tiền đi viện, còn lại tôi phải vay mượn. Nhưng dù cực khổ thế nào, tôi cũng cố gắng chữa bệnh cho con", người mẹ rưng rưng kể.

Sinh viên Học viện CSND giúp đỡ gia đình bệnh nhi nhận quà tại Hội chợ.
Nằm viện đã lâu, không đi lại được, Đ. khao khát không khí bên ngoài bệnh viện, mong ước của em là bệnh tiến triển tốt để được xuất viện về nhà. Đón Tết thiếu nhi đầu tiên trong bệnh viện, được nhận nhiều phần quà, cậu bé vui lắm vì con được gặp gỡ nhiều bạn nhỏ khác, được xem các chương trình thiếu nhi vui nhộn, giúp cơn phần nào nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi nhớ trường lớp.
Đón Tết thiếu nhi thứ 2 trong bệnh viện, cô bé Hoàng Anh Thu (13 tuổi, Thái Bình) mắc căn bệnh ung thư tủy xương cho biết: "Con rất vui khi nằm viện vẫn được đón Tết thiếu nhi với các cô chú, các anh chị và các bạn. Con được nhận rất nhiều quà, từ đồ chơi, ba lô, sách vở đến sữa, bánh kẹo, ...con rất thích. Các bác sĩ cũng chúc con sức khỏe, cố gắng điều trị tốt để được về nhà".
Mẹ bé Thu - chị Nguyễn Thị Ánh chia sẻ, con gái chị phát hiện mắc ung thư tủy xương cách đây 2 năm. Sau khi điều trị 4 tháng hóa chất, sức khỏe cháu ổn định. Nhưng từ tháng 3 năm nay, căn bệnh ung thư của cháu tái phát, phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Dù trải qua nhiều lần truyền hóa chất, nhưng Thu vẫn mạnh mẽ, kiêng cường và rất nỗ lực học tập. "Con không bỏ học một năm nào. Khi phát hiện bệnh con đang học lớp 5, giờ con đã học xong lớp 7, con học giỏi, chỉ nghỉ học khi lên Hà Nội truyền hóa chất, truyền xong con lại về đi học", chị Ánh kể.

Một tiết mục ảo thuật vui nhộn tại chương trình.
Để hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú được đón Tết thiếu nhi, vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, cũng như động viên tinh thần các em, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Ngày hội của bé 1/6” với các tiết mục sân khấu, văn nghệ, ảo thuật đặc sắc và 32 gian hàng hội chợ miễn phí cùng khu vơi chơi trẻ em như tranh cát, xúc muồng, xe điện, xâu vòng...

Những bệnh nhi được mẹ đưa đến tham gia chương trình.
Theo ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, ngoài công tác điều trị cho trẻ em, việc chăm sóc tâm lý cho các em nằm viện rất quan trọng, mang lại sức mạnh về mặt vật chất, tinh thần, góp phần cho công tác điều trị trẻ em nằm viện tốt hơn. Trong khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì tại đây các bệnh nhi vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Bệnh viện huy động nhiều nguồn lực từ trong xã hội, chung tay góp sức để tạo nên một cái Tết thiếu nhi ấm cúng với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Năm nay, ngoài chương trình tổ chức tại sân khấu, bệnh viện còn tổ chức hội chợ miễn phí với 2.300 suất quà tặng cho các bệnh nhi, tổng kinh phí tổ chức khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hàng nghìn bệnh nhân tham gia chương trình Tết thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Theo chia sẻ của nhiều em bé đang điều trị tại đây, các bé đều vui và hào hứng với chương trình, có em vừa trải qua ca phẫu thuật, dù đang tập đi lại sau mổ nhưng nằng nặc đòi mẹ cho đến tham gia. "Cháu nằm viện buồn lắm, chỉ muốn nhanh về nhà thôi ạ. Nhưng bệnh cháu chưa khỏi nên còn phải điều trị. Được xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu, cháu không nghĩ mình đang ở bệnh viện, mà tưởng tượng mình đang được đi xem chương trình thiếu nhi vui nhộn ở nhà hát như mọi năm", cô bé Phạm Minh Anh (8 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Ngoài chương trình Tết thiếu nhi đầm ấm, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho hơn 500 lượt bệnh nhân khó khăn với tổng kinh phí hơn 850 triệu đồng và gần 1.000 suất quà đã được gửi tặng đến các bệnh nhi tại phòng bệnh.