Những 'chiến sĩ cơ sở' góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho sự kiện A80
Đằng sau thành công, an toàn và đầy cảm xúc của các buổi diễu binh, diễu hành còn kể đến sự đóng góp thầm lặng và đầy trách nhiệm của những 'chiến sĩ cơ sở' - các cán bộ chiến sĩ công an, hội viên phụ nữ, lực lượng an ninh, dân quân tự vệ… đang ngày đêm bám sát địa bàn.

Nữ cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Ba Đình dọn rác sau buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành đêm 30/8. Ảnh: T.Đ
Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là một hoạt động trọng đại, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo Nhân dân.
Với tinh thần trách nhiệm cao, những “chiến sĩ cơ sở” đã tham gia hỗ trợ an ninh trật tự, điều tiết và phân luồng giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến theo dõi các hoạt động trong khu vực sự kiện.
Trước và sau mỗi hoạt động tổ chức, từ Tổng hợp luyện lần 1 và lần 2, sơ duyệt, Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, trong khi hàng chục nghìn người dân háo hức đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Đình, Hội LHPN phường Ngọc Hà miệt mài thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường và nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, văn minh cho ngày lễ trọng đại của đất nước.


Tổ xung kích tình nguyện Hội LHPN phường Ngọc Hà hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: N.T.T
Ngoài ra, lực lượng cơ sở còn sẵn sàng ứng trực để xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực tổ chức lễ diễu binh. Mỗi nhiệm vụ dù nhỏ cũng được thực hiện bằng sự tận tâm và chu đáo, đúng với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8, phường Ngọc Hà đã ghi nhận một hình ảnh đặc biệt xúc động. Giữa đám đông tập trung theo dõi hoạt động diễu binh, một cháu bé bất ngờ bị lạc khỏi gia đình. Trong lúc gia đình lo lắng tìm kiếm, các nữ cán bộ Chi hội phụ nữ Công an phường Ngọc Hà đã kịp thời phát hiện, trấn an tinh thần cháu bé và nhanh chóng hỗ trợ liên lạc để đưa cháu trở về an toàn.
Hành động kịp thời ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn và sự tận tâm với Nhân dân. Lá thư viết tay cảm ơn từ gia đình cháu bé là sự ghi nhận chân thành, đồng thời phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa người dân và lực lượng Công an tại cơ sở.

Gia đình anh Vũ Tiến Đoàn gửi lời cảm ơn đến các lực lượng phường Ngọc Hà đã hỗ trợ tìm con gái bị lạc khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8. Ảnh: T.Đ
Trong thư cảm ơn gửi tới Công an phường, anh Vũ Tiến Đoàn (trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) chia sẻ: “Con gái anh - cháu V.M.K (9 tuổi) đã đi cùng gia đình xem lễ diễu binh tại khu vực phố Văn Cao. Do lượng người quá đông, cháu không may bị lạc. Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, gia đình nhận được cuộc gọi từ một cán bộ Công an phường Ngọc Hà thông báo cháu đang được chăm sóc tại trụ sở phường và mời gia đình đến đón. Tại đây, cháu bé đã được các đồng chí Công an quan tâm, trấn an tâm lý và hỗ trợ nhiệt tình để sớm đoàn tụ cùng người thân”.

Thư cảm ơn viết tay của anh Vũ Tiến Đoàn gửi đến cán bộ Công an phường Ngọc Hà, sáng 30/8. Ảnh: T.Đ
Hành động kịp thời, tận tâm đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở, những người luôn gần dân, hiểu dân và sẵn sàng vì sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.
Sự kiện A80 không chỉ ghi dấu bằng quy mô lớn, mà còn bởi những câu chuyện người thật - việc thật mang đậm giá trị nhân văn. Chính những “chiến sĩ cơ sở” - những con người không đứng trên lễ đài đã góp phần quan trọng tạo nên một ngày lễ thiêng liêng, an toàn và trọn vẹn, làm nên bản sắc riêng cho sự kiện mang tầm vóc quốc gia.