Những chuyện 'thâm cung bí sử' theo lời kể của các cựu mật vụ Mỹ

Lực lượng mật vụ Mỹ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ những nhân vật trọng yếu của nước Mỹ, thậm chí quyền lực nhất trên thế giới. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, một số đặc vụ đã tiết lộ những chuyện khó lường mang tính 'thâm cung bí sử' trong công việc đặc biệt này.

Đặc vụ Mỹ trước tiên phải biết chiều theo sở thích của ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Ronald Reagan thích cưỡi ngựa, và mật vụ John Barletta là người dành hàng giờ cưỡi ngựa và trò chuyện cùng Tổng thống

Đặc vụ Mỹ trước tiên phải biết chiều theo sở thích của ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Ronald Reagan thích cưỡi ngựa, và mật vụ John Barletta là người dành hàng giờ cưỡi ngựa và trò chuyện cùng Tổng thống

Tương tự, ông Bill Clinton thường xuyên chạy bộ khi ông trở thành Tổng thống vào năm 1992. Tuy nhiên, với nhóm cận vệ thì điều này khá vất vả vì họ vừa phải chạy bộ, vừa mang theo súng, radio và luôn để mắt đến xung quanh

Tương tự, ông Bill Clinton thường xuyên chạy bộ khi ông trở thành Tổng thống vào năm 1992. Tuy nhiên, với nhóm cận vệ thì điều này khá vất vả vì họ vừa phải chạy bộ, vừa mang theo súng, radio và luôn để mắt đến xung quanh

Mật vụ Dan Emmett từng viết trong cuốn sách của mình rằng họ đã cố gắng thuyết phục ông Clinton chạy trong sân vận động hoặc căn cứ quân sự, nhưng ông nhất quyết chạy ở ngoài nên các đặc vụ được bố trí dọc theo tuyến đường chạy

Mật vụ Dan Emmett từng viết trong cuốn sách của mình rằng họ đã cố gắng thuyết phục ông Clinton chạy trong sân vận động hoặc căn cứ quân sự, nhưng ông nhất quyết chạy ở ngoài nên các đặc vụ được bố trí dọc theo tuyến đường chạy

Trong thời kỳ đại dịch, chính sách của Cơ quan Mật vụ là các đặc vụ bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng cận vệ của Tổng thống Donald Trump lại không đeo khẩu trang. Sự an toàn của các đặc vụ khi đó chịu rủi ro chỉ vì không thể làm trái ý Tông thống

Trong thời kỳ đại dịch, chính sách của Cơ quan Mật vụ là các đặc vụ bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng cận vệ của Tổng thống Donald Trump lại không đeo khẩu trang. Sự an toàn của các đặc vụ khi đó chịu rủi ro chỉ vì không thể làm trái ý Tông thống

Vì lý do an ninh, Cơ quan Mật vụ thường đặt bí danh cho lãnh đạo và địa điểm quan trọng. Yêu cầu cho bí danh là từ có thể phát âm rõ ràng qua đàm thoại. Mật danh của ông Donald Trump là Mogul.

Vì lý do an ninh, Cơ quan Mật vụ thường đặt bí danh cho lãnh đạo và địa điểm quan trọng. Yêu cầu cho bí danh là từ có thể phát âm rõ ràng qua đàm thoại. Mật danh của ông Donald Trump là Mogul.

Trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống Lyndon Johnson bị nhiều người coi là thô lỗ và khét tiếng nóng nảy với các đặc vụ của mình. Nhiều người bị sa thải vì không tuân theo mọi mệnh lệnh của ông.

Trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống Lyndon Johnson bị nhiều người coi là thô lỗ và khét tiếng nóng nảy với các đặc vụ của mình. Nhiều người bị sa thải vì không tuân theo mọi mệnh lệnh của ông.

Tổng thống John F. Kennedy được các đặc vụ của ông coi là đặc biệt liều lĩnh. Ông Kennedy luôn muốn ngồi trong một chiếc xe mui trần, trừ khi trời mưa. Vào ngày ông bị ám sát ở Dallas hôm 22-11-1963, ông cũng vẫn đi trên chiếc ô tô mui trần.

Tổng thống John F. Kennedy được các đặc vụ của ông coi là đặc biệt liều lĩnh. Ông Kennedy luôn muốn ngồi trong một chiếc xe mui trần, trừ khi trời mưa. Vào ngày ông bị ám sát ở Dallas hôm 22-11-1963, ông cũng vẫn đi trên chiếc ô tô mui trần.

Các cựu nhân viên Mật vụ của Tổng thống Richard Nixon gọi ông là Tổng thống “kỳ lạ nhất” vì ông gặp chứng trầm cảm và hoang tưởng. Vị Tổng thống này từng bị bắt gặp ăn bánh quy dành cho chó, mặc vest và đi giày công sở trên bãi biển.

Các cựu nhân viên Mật vụ của Tổng thống Richard Nixon gọi ông là Tổng thống “kỳ lạ nhất” vì ông gặp chứng trầm cảm và hoang tưởng. Vị Tổng thống này từng bị bắt gặp ăn bánh quy dành cho chó, mặc vest và đi giày công sở trên bãi biển.

Các đặc vụ cũng báo cáo rằng, có lần, bạn thân của ông Nixon, Bebe Rebozo, một doanh nhân người Mỹ gốc Cuba đến gặp ông Nixon vào lúc 2 giờ sáng với một “món quà” là một phụ nữ trẻ, khỏa thân cùng chai rượu champagne. Đương nhiên, Sở Mật vụ không cho họ vào.

Các đặc vụ cũng báo cáo rằng, có lần, bạn thân của ông Nixon, Bebe Rebozo, một doanh nhân người Mỹ gốc Cuba đến gặp ông Nixon vào lúc 2 giờ sáng với một “món quà” là một phụ nữ trẻ, khỏa thân cùng chai rượu champagne. Đương nhiên, Sở Mật vụ không cho họ vào.

Khi Tổng thống Bill Clinton đến thăm Nga vào năm 1993, các nhân viên Mật vụ Mỹ lo lắng về các phương án bảo vệ ông trước đám đông. Tuy nhiên, theo đặc vụ Dan Emmett, điều kỳ lạ là người dân ở Nga đã tránh xa ông Clinton và không áp sát đặt câu hỏi giống như người Mỹ

Khi Tổng thống Bill Clinton đến thăm Nga vào năm 1993, các nhân viên Mật vụ Mỹ lo lắng về các phương án bảo vệ ông trước đám đông. Tuy nhiên, theo đặc vụ Dan Emmett, điều kỳ lạ là người dân ở Nga đã tránh xa ông Clinton và không áp sát đặt câu hỏi giống như người Mỹ

Mỗi chuyến công du nước ngoài của gia đình Đệ nhất cần rất nhiều sự chuẩn bị. Cựu nhân viên mật vụ Evy Poumpouras kể, lần cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama thăm Tanzania, ông đã đi tiền trạm trước một tháng

Mỗi chuyến công du nước ngoài của gia đình Đệ nhất cần rất nhiều sự chuẩn bị. Cựu nhân viên mật vụ Evy Poumpouras kể, lần cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama thăm Tanzania, ông đã đi tiền trạm trước một tháng

Ông Poumpouras nói thêm, họ phải xem xét an ninh từ mọi góc độ: lính bắn tỉa, đội phản công, không gian trên cao là gì, có gì ở dưới lòng đất…

Ông Poumpouras nói thêm, họ phải xem xét an ninh từ mọi góc độ: lính bắn tỉa, đội phản công, không gian trên cao là gì, có gì ở dưới lòng đất…

Mật vụ đôi khi kiêm nhiệm cả việc trông trẻ. Theo lời kể của mật vụ Ronald Kessler, Amy Carter, con gái 9 tuổi của Tổng thống Jimmy Carter thường muốn đến nhà bạn mình sau giờ học. Nếu Cơ quan Mật vụ từ chối, Amy sẽ gọi cho cha mình, người thường không từ chối đề nghị của con mình

Mật vụ đôi khi kiêm nhiệm cả việc trông trẻ. Theo lời kể của mật vụ Ronald Kessler, Amy Carter, con gái 9 tuổi của Tổng thống Jimmy Carter thường muốn đến nhà bạn mình sau giờ học. Nếu Cơ quan Mật vụ từ chối, Amy sẽ gọi cho cha mình, người thường không từ chối đề nghị của con mình

Con trai của ông Jimmy Carter, James "Chip" Carter III, được cho là còn khó tính hơn. Anh ta ly thân, thường xuyên uống rượu và đưa đón phụ nữ vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của cha mình.

Con trai của ông Jimmy Carter, James "Chip" Carter III, được cho là còn khó tính hơn. Anh ta ly thân, thường xuyên uống rượu và đưa đón phụ nữ vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của cha mình.

Con của Tổng thống ở tuổi vị thành niên cũng không dễ dàng gì. LA Times đưa tin, có lần Luci, con gái của Tổng thống Lyndon B. Johnson, và bạn trai lúc đó là Patrick Nugent, đã khiến đặc vụ mất dấu khi len vào đám đông tiệc tùng và rời qua cửa sau.

Con của Tổng thống ở tuổi vị thành niên cũng không dễ dàng gì. LA Times đưa tin, có lần Luci, con gái của Tổng thống Lyndon B. Johnson, và bạn trai lúc đó là Patrick Nugent, đã khiến đặc vụ mất dấu khi len vào đám đông tiệc tùng và rời qua cửa sau.

Chuyện tình lãng mạn cũng từng xảy ra. Đặc vụ Chuck Vance đã bị phát hiện hẹn hò bí mật với Susan, con gái của Tổng thống Gerald Ford từ năm 1977. Tuy nhiên, cặp đôi kết hôn vào năm 1979, ngay sau khi Vance rời Cơ quan Mật vụ để thành lập công ty an ninh riêng.

Chuyện tình lãng mạn cũng từng xảy ra. Đặc vụ Chuck Vance đã bị phát hiện hẹn hò bí mật với Susan, con gái của Tổng thống Gerald Ford từ năm 1977. Tuy nhiên, cặp đôi kết hôn vào năm 1979, ngay sau khi Vance rời Cơ quan Mật vụ để thành lập công ty an ninh riêng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-chuyen-tham-cung-bi-su-theo-loi-ke-cua-cac-cuu-mat-vu-my-post544633.antd