Những cung đường mùa Xuân
Mùa Đông đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Những ngày này, tiết trời Thái Nguyên không còn hanh khô nữa. Hương Xuân mang theo không khí ấm áp tràn về trên khắp các thôn, xóm. Niềm vui đón năm mới như nhân đôi khi mùa Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều cung đường được đầu tư xây mới đã hoàn thành mang theo bao khát vọng của người dân nơi miền núi, vùng cao của tỉnh.
Đường rộng mở
Tết năm nay, bà con xóm người Dao Ba Họ (xã Yên Ninh, Phú Lương) vui lắm khi đã được di chuyển trên con đường bê tông uốn lượn. Được đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tiêu chuẩn cấp IV miền núi, kinh phí xấp xỉ 15 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài hơn 5km, bề rộng mặt đường bê tông 4m vừa được nghiệm thu.
Ông Hoàng Xuân Thắng, một người dân trong xóm, nhớ lại: Khi con đường chưa được cứng hóa, hằng ngày, chúng tôi phải vượt suối, leo qua nhiều con dốc cao gập ghềnh đá núi. Những người ở xa đến đây không quen đường, chỉ cần trượt tay lái là có thể bị ngã, gặp tai nạn trên đường. Phải hôm trời mưa, đường vào xóm đi lại khó khăn như “lên trời” vậy. Dù đoạn đường chỉ gần 4km nhưng chúng tôi phải đi xe máy hơn 30 phút mới tới nơi. Vậy là sau bao năm mong ngóng, đường vào xóm đã được mở rộng, cứng hóa.
Cùng chung niềm vui, năm nay, bà con người Mông ở Bản Tèn (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ) cũng đã được đi lại trên con đường bê tông chắc chắn. Có tổng chiều dài 2,3km, nền đường rộng 5m, mặt đường bê tông rộng 3,5m, tuyến đường quanh xóm Bản Tèn được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 12 tỷ đồng.
Ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lăng, cho hay: Mơ ước về một con đường bê tông uốn lượn qua sườn núi cao và đi đến tận một số hộ dân ở Bản Tèn đã trở thành hiện thực. Chúng tôi và cả những người dân nơi đây đều rất hạnh phúc về những đổi thay trên quê hương.
Ngoài 2 tuyến đường nêu trên, trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh có hơn 60 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh được đầu tư xây dựng theo Chương trình MTQG phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhiều cây cầu, tuyến đường bê tông liên thôn, liên xã và đường nội đồng ở các địa bàn còn nhiều gian khó của tỉnh đã được sửa chữa, nâng cấp và xây mới. Đây chính là nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống cũng như thúc đẩy các xã miền núi, vùng cao của tỉnh phát triển.
Niềm vui nhân đôi
Đường vào xóm Ba Họ từng là “ác mông” của rất nhiều tư thương. Đây là lý do khiến cho đời sống kinh tế của người dân nơi đây khó phát triển vì các loại nông, lâm sản như chè, keo lai… sản xuất ra khó tiêu thụ, chi phí vận chuyển cao. Từ khi con đường được cứng hóa, nhịp sống ở Ba Họ đã trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Ông Triệu Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh, người con của xóm Ba Họ, cho hay: Trước đây, đường khó đi, sự học của con trẻ cũng khó theo, nhất là vào những ngày mưa, nước suối dâng cao, các cháu đều phải nghỉ học để bảo đảm an toàn. Những người khi ốm đau, phải đi cấp cứu ở bệnh viện, gặp khi trời mưa cũng rất vất vả. Bà con chòm xóm phải dùng cáng hoặc cõng người bệnh ra Quốc lộ 3 mới có thể đưa đi bệnh viện… Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết trong một “nốt nhạc”. Đường rộng mở không chỉ giúp người dân thuận lợi trong đời sống, sinh hoạt mà còn góp phần xây dựng ước mơ làm giàu, phát triển kinh tế… Hôm nay, Ba Họ không còn cách biệt với bên ngoài như trước. Cho xe máy, xe ô tô chạy chừng mươi, mười lăm phút là có thể đến trung tâm xóm.
Với đồng bào Mông ở Bản Tèn, tuyến đường chạy quanh xóm không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách đến khám phá, mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở địa phương. Như vụ lúa chín vừa qua, mỗi ngày, từng đoàn người ở khắp nơi đổ về Bản Tèn tham quan, ngắm những ruộng bậc thang vàng ruộm, tầng tầng, lớp lớp đẹp đến nao lòng.
Ông Hoàng Xuân Trường nói: Dù nằm trên núi cao nhưng Bản Tèn có địa thế khá đẹp với bãi đá nghiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc của người Mông bản địa. Không chỉ đẹp vào mùa Thu, mùa lúa chín vàng, nơi đây còn trở nên rực rỡ với sắc hoa tam giác mạch lúc Xuân sang. Chúng tôi rất hy vọng vùng đất này sẽ trở thành diểm du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa được nhiều người yêu thích.
Đường rộng mở, đời sống người dân nâng lên, niềm vui vì thế cũng nhân đôi. Bao năm nay, Thái Nguyên vẫn luôn quan tâm tới việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho địa bàn miền núi, vùng cao như thế. Tỉnh xác định, đây là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp đời sống đồng bào được cải thiện, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn…
Ngắm những chuyến xe tấp nập chở hàng hóa bon bon trên những con đường mới, mang mùa Xuân về với các bản, làng, trong lòng chúng tôi phơi phới niềm vui. Mong sao, Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều tuyến đường ở các bản, làng tiếp tục được mở rộng, sửa chữa, nâng cao, mang đến niềm tin, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi rẻo cao.