Những đôi tay run run vẫn nâng niu lá phiếu

Ngày 15/3, nhiều người cao tuổi đã thực hiện quyền bầu cử của mình với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Những bước chân chậm rãi, những đôi tay đã run theo năm tháng vẫn cẩn trọng nâng niu lá phiếu, tạo nên những khoảnh khắc xúc động trong ngày hội của toàn dân.

Ngay từ sáng sớm, các cụ ông, cụ bà tại Viện dưỡng lão Tâm An (TP.HCM) đã chỉnh tề trong trang phục gọn gàng. Có người chống gậy, có người cần người dìu đi từng bước, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự nghiêm túc và háo hức khi tham gia ngày bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Thềm - 80 tuổi tham gia bầu cử

Bà Nguyễn Thị Thềm - 80 tuổi tham gia bầu cử

Trước ngày bầu cử, Viện dưỡng lão Tâm An đã phối hợp với Công an phường Linh Xuân triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cho 35 người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Đại diện chính quyền địa phương đến thăm, trao thẻ cử tri và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp các cụ nắm rõ thông tin cần thiết trước khi tham gia thực hiện quyền công dân.

Bà Võ Thị Sương - 80 tuổi là một trong những người cao tuổi nhất quyết đến tận nơi để tham gia bỏ phiếu bầu cử

Bà Võ Thị Sương - 80 tuổi là một trong những người cao tuổi nhất quyết đến tận nơi để tham gia bỏ phiếu bầu cử

Trong sáng nay, các cụ được nhân viên Viện hỗ trợ di chuyển đến điểm bầu cử số 7, phường Linh Xuân để thực hiện quyền công dân. Nhiều đôi bàn tay đã in dấu thời gian, dù có chút run rẩy, vẫn cẩn trọng cầm lá phiếu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

Những người cao tuổi đến điểm bầu cử số 9, phường Linh Xuân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Những người cao tuổi đến điểm bầu cử số 9, phường Linh Xuân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Trong số những người cao tuổi tham gia bầu cử có ông Bùi Thanh Nghĩa, 93 tuổi. Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ông vẫn nhất định muốn tự mình thực hiện việc bỏ phiếu. Chậm rãi tiến về phía thùng phiếu, ông cẩn thận hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Với những người đã đi qua gần trọn một thế kỷ cuộc đời, việc tiếp tục tham gia bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó với đời sống xã hội và niềm tin vào tương lai.

Dù đôi tay có run nhưng những người cao tuổi vẫn muốn gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước

Dù đôi tay có run nhưng những người cao tuổi vẫn muốn gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước

Tại Viện dưỡng lão Tâm An, nhiều người cao tuổi đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của đất nước, từng lao động và cống hiến trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, mỗi lá phiếu đối với họ không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước và thế hệ con cháu.

Ông Bùi Thanh Nghĩa - 93 tuổi, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn muốn tham gia Ngày hội toàn dân

Ông Bùi Thanh Nghĩa - 93 tuổi, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn muốn tham gia Ngày hội toàn dân

Những hình ảnh trong buổi sáng 15/3 đã để lại nhiều cảm xúc. Những đôi tay run run cẩn trọng nâng niu lá phiếu trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội của toàn dân.

Nhiều cụ ông ở Viện dưỡng lão Tâm An được án bộ phường Linh Xuân hướng dẫn thông tin bầu cử

Nhiều cụ ông ở Viện dưỡng lão Tâm An được án bộ phường Linh Xuân hướng dẫn thông tin bầu cử

Cán bộ phường Linh Xuân đến Viện dưỡng lạo Tâm An hướng dẫn thông tin bầu cử cho người cao tuổi

Cán bộ phường Linh Xuân đến Viện dưỡng lạo Tâm An hướng dẫn thông tin bầu cử cho người cao tuổi

35 cụ ông và cụ bà của Viện dưỡng lão Tâm An được cán bộ phường Linh Xuân đến đến hướng dẫn thông tin bầu cử

35 cụ ông và cụ bà của Viện dưỡng lão Tâm An được cán bộ phường Linh Xuân đến đến hướng dẫn thông tin bầu cử

Thanh Ngân

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/nhung-doi-tay-run-run-van-nang-niu-la-phieu-334681.html