Những dòng lưu bút

Tuyên Quang được ví như một bảo tàng lịch sử cách mạng. Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc gần 6 năm. Cũng tại đây Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, 13/14 bộ và gần 60 ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở làm việc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Tuyên Quang nay trở thành 'địa chỉ đỏ' để mỗi ngày từng đoàn khách về nguồn, thăm viếng, tưởng nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, về công lao trời biển của Vị cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại kính yêu. Giữa những ngày cách mạng tháng Tám mùa thu, tưởng nhớ đến Bác, lật giở từng trang cuốn sổ ghi cảm tưởng của các tầng lớp nhân dân ở muôn nơi về thăm các địa danh lịch sử tại tỉnh, tôi bắt gặp những dòng lưu bút đầy xúc động.

Khắc ghi ơn Người

Trong số các cuốn sổ cảm tưởng, sổ lưu bút đặt tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang), tôi tìm thấy bút tích của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đến thăm và dâng hương tại Đền thờ Bác, bên tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” vào ngày 13-8-2019, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 50 năm ngày Hồ Chủ tịch đi xa, Đại tướng viết: “Trước anh linh của Bác kính yêu, cháu không khỏi bồi hồi, xúc động tưởng nhớ công lao trời biển của Bác. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, nơi giàu truyền thống cách mạng, Thủ đô Kháng chiến, nơi Bác đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cả dân tộc ta làm nên những thắng lợi vĩ đại. Cũng tại nơi này lực lượng Công an đã được Bác chăm lo, giáo dục, rèn luyện. Trải qua 74 năm phấn đấu, trưởng thành ngày càng lớn mạnh và phát triển trường tồn, luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng nước nhà...”.

Du khách tham quan lán Nà Nưa, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Du khách tham quan lán Nà Nưa, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Khi đến thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác của Bộ Giao thông - Vận tải vào ngày 17-9-2018, thay mặt Đoàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Nguyễn Văn Thể viết: “Sinh thời, cả cuộc đời Bác đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Bác đã lãnh đạo cả dân tộc vùng lên giải phóng đất nước và dân tộc khỏi ách lầm than, nô lệ... Bác đã để lại cho dân tộc một tư tưởng độc lập, tự cường, không có gì quý hơn độc lập tự do... Tư tưởng của Bác đã giúp đất nước ngày càng phát triển. Công ơn trời bể mà Bác đã hy sinh, toàn Đảng, toàn dân đều ghi nhớ. Cả dân tộc nguyện một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn...”.

Xúc động khi tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào ngày 3-9-2011, đồng chí Huỳnh Đa Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận viết trong cuốn sổ cảm tưởng: “Từ Bình Thuận, quê hương kết nghĩa của Tuyên Quang, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận đến thăm Tân Trào, Thủ đô Kháng chiến, nơi làm việc của Bác trong thời gian khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam. Được nghe hướng dẫn viên nói về những hoạt động của Bác, của Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bình Thuận chúng con rất xúc động về những hy sinh của Bác và những quyết định vô cùng sáng suốt, đúng đắn của Bác và Trung ương Đảng trong những giây phút lịch sử của đất nước...”.

Ngày 5-6-2013, đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ niềm vinh dự và xúc động: “Được đến với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt gắn liền với những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người mà tâm đức đã lay động cả trời xanh, để có một cụ già, một tiên ông hiển linh tới chữa bệnh giúp Người tiếp tục sống, cống hiến cho cách mạng, cho đất nước, đem lại tự do, no ấm ngàn đời...”.

Muôn vàn lời hứa với Bác

Trong chuyến về công tác tại tỉnh vào ngày 12-1-2022, đến thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng viết: “Chúng cháu vô cùng xúc động và tự hào được về đây, trước anh linh của Bác, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn như trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta! Thực hiện di nguyện của Người, hơn 70 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu hết sức mình để điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, đóng góp quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng cháu nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong năm 2022 và những năm tới, chúng cháu sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát đại dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII...”.

Đoàn Công tác của nước CHDCND Lào viết lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Công tác của nước CHDCND Lào viết lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Đền thờ Bác, ngày 30-11-2017, Đại tá Hoàng Kim Hiên, thay mặt Đoàn CCB Tiểu đoàn Bình Ca viết: “Kính thưa Bác Hồ kính mến! Đoàn CCB Tiểu đoàn Bình Ca - Trung đoàn Thủ đô - Sư đoàn Quân Tiên Phong, mãi mãi ghi tạc lời dạy của Người: “... Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Các thế hệ CCB sẽ mãi mãi là bộ đội cụ Hồ, làm gương cho con cháu noi theo, đồng hành cùng toàn quân, toàn dân để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Một học sinh chuyên Sử K33 trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đặt bút, với lời hứa học tập và xây dựng đất nước: “Lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam được viết lên bằng xương máu, nước mắt, sự hy sinh của các bậc tiền bối, cha ông. Những năm tháng ấy nay hóa thành những mốc vàng son chói lọi mà chúng con - thế hệ mang trên mình ước mơ - khát vọng tuổi trẻ, những lớp người kiến tạo tương lai tạc dạ ghi trong lòng. Mang theo lòng biết ơn vô hạn, con đến để thăm, hồi tưởng lại nơi đây. Đất nước mà thế hệ trước đã hy sinh, đánh đổi tất cả để giữ gìn, nay chúng con quyết giữ gìn và bảo vệ, vì “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Năm 2021, đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Lê Hồng Trường, Nguyễn Thị Bích Thảo được cử đi làm Đại sứ của Việt Nam tại các nước: Cộng hòa Áo và Slovenia, Cộng hòa Hy Lạp, Cộng hòa Hungary. Đến viếng Bác tại Đền thờ, thay mặt cho các đại sứ, đại sứ Nguyễn Trung Kiên viết: “Chúng con, xin hứa với Bác sẽ cố gắng hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Xin hứa sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác của Tuyên Quang với các nước bạn bè Áo, Slovenia, Hy Lạp, Hungary và các nước Châu Âu”.

Qua từng trang lưu bút, tấm lòng vĩ đại, bao la và những tư tưởng sáng ngời của Bác vẫn còn mãi. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ mãi là “ngọn đuốc” soi lối, dẫn đường để mỗi người dân đất Việt nói chung và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nói riêng vượt qua mọi gian khó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm Châu” như Bác kính yêu hằng mong ước.

Thu Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/nhung-dong-luu-but-162954.html