Những giọt máu mang nặng nghĩa tình
Trung tuần tháng 8-2026, tại Chương trình “Tôn vinh - Khen thưởng công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2026” do TP Đà Nẵng tổ chức, giữa hàng trăm tập thể, gia đình và cá nhân được tuyên dương, tôi bắt gặp rất nhiều gương mặt cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

CBCS Công an TP Đà Nẵng được tuyên dương, khen thưởng tại buổi lễ.
Những người khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân có mặt tại buổi lễ bằng những câu chuyện rất đỗi giản dị: người đã vài chục lần hiến máu, người tranh thủ thời gian sau những ca trực, người vận động cả gia đình cùng tham gia. Mỗi người một cách sẻ chia, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Dịp này, Công an TP Đà Nẵng có tập thể Ban Thanh niên Công an thành phố, 10 gia đình và 39 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được vinh danh, khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ cho phong trào hiến máu tình nguyện, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an đối với cộng đồng.
Công an xã Chiên Đàn có 2 cán bộ được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen là Thiếu tá Đặng Minh Hội, Trưởng Công xã và Thiếu tá Phạm Viết Nhân, Cảnh sát khu vực. Riêng Thiếu tá Đặng Minh Hội đã 26 lần hiến máu. “Là cán bộ, chiến sĩ Công an, tôi luôn nghĩ rằng phục vụ nhân dân không chỉ thể hiện trong công việc hằng ngày mà còn ở những việc làm thiết thực với cộng đồng. Hiến máu là một việc rất nhỏ đối với mình nhưng có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Vì vậy, khi đủ điều kiện sức khỏe, tôi luôn sẵn sàng và động viên CBCS trong đơn vị nhiệt tình tham gia”, Thiếu tá Hội chia sẻ.
Gần 30 lần hiến máu, Trung tá Nguyễn Huy Linh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cũng xem đây là một phần trách nhiệm của mình với xã hội. Công việc của lực lượng Công an vốn bận rộn, thường xuyên phải trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nhưng mỗi khi có chương trình hiến máu, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia. “Trong lực lượng Công an, chúng tôi thường xuyên đối mặt với công việc bận rộn, nhưng khi có những chương trình hiến máu nhân đạo, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia. Đây cũng là cách để mỗi CBCS góp một phần trách nhiệm của mình với xã hội”, Trung tá Linh nói.
Còn Đại úy Trần Đình Hiếu, Cảnh sát khu vực, Bí thư Chi đoàn Công an xã Đồng Dương, bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011. Đến nay, anh đã 25 lần tham gia, cả theo kế hoạch và trong những trường hợp đột xuất.Với anh, hiến máu không phải điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là một cách để thực hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng chia sẻ sự sống với những người đang cần máu.
Cùng suy nghĩ ấy, Thượng tá Nguyễn Đức Huân, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, đã 20 lần hiến máu. Sau khi nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, anh xúc động chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu, tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì quá lớn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu một ngày nào đó người thân của mình cần máu, mình cũng mong nhận được sự sẻ chia như vậy từ cộng đồng. Cho đi hôm nay cũng là gieo thêm niềm tin và tình người”.
Đó cũng là suy nghĩ của Đại úy Bùi Quốc Đạt, Cảnh sát khu vực Công an phường Thanh Khê; Đại úy Hồ Minh Vĩnh, Cảnh sát khu vực Công an phường Hòa Khánh và nhiều CBCS khác được tuyên dương, khen thưởng.
Đáng quý hơn, trong lực lượng Công an thành phố, không ít CBCS không chỉ trực tiếp hiến máu mà còn trở thành những “hạt nhân” vận động người thân cùng tham gia. Tiêu biểu như Đại úy Phạm Văn Hà, cán bộ Công an xã Hòa Tiến, 29 lần hiến máu; Đại úy Trần Thị My Ny, cán bộ Công an xã Núi Thành, 26 lần; Trung tá Lê Quyết, cán bộ Công an xã Tam Anh, 25 lần; Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, cán bộ Công an xã Phú Ninh, 23 lần...

Thiếu tá Đặng Minh Hội và Phạm Viết Nhân (Công an xã Chiên Đàn).
Năm 2025, toàn TP Đà Nẵng đã vận động, tiếp nhận 58.412 đơn vị máu, đạt 100,7% chỉ tiêu; 184 người đăng ký hiến tặng mô, tạng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục tiếp nhận 30.705 đơn vị máu, đạt 111% chỉ tiêu được giao. Trong những kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của hàng trăm CBCS Công an TP Đà Nẵng. Mỗi đơn vị máu được trao đi có thể trở thành hy vọng đối với một người bệnh, một gia đình đang trong lúc khó khăn. Vì thế, những giọt máu hồng không chỉ mang theo giá trị cứu người mà còn kết nối con người với con người bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
Từ những CBCS Công an đến những người dân bình dị, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: sẵn sàng cho đi để trao thêm cơ hội sống. Những nghĩa cử ấy, dù âm thầm, đang góp phần nối dài hành trình “Hiến máu cứu người”, lan tỏa lòng nhân ái và làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-giot-mau-mang-nang-nghia-tinh-post346621.html

