Những giọt máu nghĩa tình người chiến sĩ thắp sáng sự sống đầu xuân

Binh nhất Đặng Văn Hòn, là một trong 6 chiến sĩ hiến máu chia sẻ: 'Sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, với tinh thần người chiến sĩ CAND, bản thân tôi đã không do dự và cùng các đồng đội tham gia hiến máu, kịp thời giúp đỡ bệnh nhân qua cơn nguy kịch'.

Ngày 24/2, nhận được tin 1 bệnh nhân hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang với chẩn đoán: Thiếu máu, hậu phẫu cắt bàng quang do u bàng quang đang trong tình trạng cần truyền máu gấp (nhóm máu O), Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo phòng và phát động tinh thần xung kích trong lực lượng đoàn viên.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời hiến 6 đơn vị máu nhóm O giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời hiến 6 đơn vị máu nhóm O giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chỉ ít phút sau, 6 CBCS trực tiếp có mặt, hiến 6 đơn vị máu nhóm O. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ kịp thời truyền cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch, mà còn được bổ sung vào “ngân hàng máu sống” của bệnh viện, sẵn sàng cứu giúp những trường hợp cấp cứu khác trong những ngày đầu xuân mới.

Binh nhất Đặng Văn Hòn, là một trong 6 chiến sĩ hiến máu chia sẻ: “Sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, với tinh thần người chiến sĩ CAND, bản thân tôi đã không do dự và cùng các đồng đội tham gia hiến máu, kịp thời giúp đỡ bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.

Tuấn Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-giot-mau-nghia-tinh-nguoi-chien-si-thap-sang-su-song-dau-xuan-i797732/