Những hộ dân tiên phong vì tuyến đường mới của Xuân Mai

Thực hiện chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, nhiều hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích chung.

Những ngày này, không khí tại thôn Tân Bình trở nên khẩn trương khi cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đang tập trung thực hiện chiến dịch “40 ngày đêm” nước rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6.

Tại Nhà văn hóa thôn, ông Phạm Văn Hiểu, Trưởng thôn Tân Bình cho biết, ngay sau khi quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy xã, cán bộ và nhân dân trong thôn đã thể hiện quyết tâm cao trong triển khai nhiệm vụ. Thôn hiện có 207 hộ với 232 thửa đất thuộc diện giải tỏa. Dù chưa có phương án bồi thường cụ thể, đã có 64 hộ ký cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án; trong đó 8 hộ đã hoàn thành tháo dỡ, 15 hộ đang triển khai thực hiện.

Người dân thôn Tân Bình chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: PV

Người dân thôn Tân Bình chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: PV

Trên tuyến Quốc lộ 6 dài khoảng 1,5km đi qua địa bàn thôn Tân Bình, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để sớm bàn giao mặt bằng. Tiếng máy khoan, máy xúc vang lên liên tục, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi vì mục tiêu chung.

Trong số những hộ tiên phong, gia đình anh Phạm Quang Nguyên được người dân địa phương nhắc đến với sự trân trọng. Sinh năm 1987, anh Nguyên lớn lên tại Xuân Mai trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều là cán bộ, đảng viên. Vợ chồng anh làm nghề kinh doanh, sửa chữa điện thoại; cửa hàng được đặt ngay tại nhà nên việc tháo dỡ nhà đồng nghĩa với ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế của cả gia đình.

Ngày 8-4-2026, anh Phạm Quang Nguyên đã quyết định tháo dỡ căn nhà hai tầng của gia đình để bàn giao đất phục vụ dự án. Đó không chỉ là nơi ở gắn bó với nhiều kỷ niệm của gia đình anh, mà còn là thành quả của nhiều năm lao động, chắt chiu vun vén.

Ngày 8-4-2026, anh Phạm Quang Nguyên đã tự tháo dỡ ngôi nhà hai tầng của mình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: PV

Ngày 8-4-2026, anh Phạm Quang Nguyên đã tự tháo dỡ ngôi nhà hai tầng của mình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: PV

Chia sẻ tại căn nhà thuê tạm sau khi di dời, anh Nguyên cho biết, từ nhỏ anh đã chứng kiến nhiều đổi thay của quê hương và luôn mong mỏi có một tuyến đường khang trang, thuận lợi hơn cho người dân đi lại. Vì vậy, khi dự án triển khai, anh xác định cần gương mẫu đi đầu.

“Điều tôi mong muốn nhất là quê hương ngày càng phát triển, giao thông thuận lợi, người dân đi lại an toàn hơn. Nếu ai cũng chờ đợi thì dự án sẽ rất khó triển khai”, anh Nguyên chia sẻ.

Để tháo dỡ căn nhà hai tầng, gia đình anh phải thuê máy móc, nhân công làm liên tục trong 6 ngày với chi phí hơn 30 triệu đồng. Dù không tránh khỏi những phút giây trăn trở khi phải rời ngôi nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm, song cuối cùng anh lựa chọn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của anh Nguyên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con trong thôn. Nhiều người xem đây là hành động gương mẫu, góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Với tinh thần “bàn giao mặt bằng không điều kiện”, người dân thôn Tân Bình đang chung sức cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6. Trong đó, anh Phạm Quang Nguyên là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của quê hương.

Quang Huy - Hoài Phương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-ho-dan-tien-phong-vi-tuyen-duong-moi-cua-xuan-mai-929667.html