Những khúc ca nơi đầu sóng

Giữa trùng khơi lộng gió, những chương trình nghệ thuật từ đất liền đến với Trường Sa chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Những cảm xúc khó quên

Vừa qua, Đoàn công tác số 15 do Chuẩn đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đoàn gồm 187 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước. Trong đó, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa có 68 thành viên do đồng chí Chamaleá Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo dẫn đầu. Tham gia đoàn có 10 ca sĩ, diễn viên, nhạc công Đội Văn nghệ xung kích - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh mang đến những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại các đảo.

Các đại biểu Đoàn công tác số 15 hát giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Các đại biểu Đoàn công tác số 15 hát giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Khi đội văn nghệ đặt chân lên đảo Song Tử Tây, không khí trở nên rộn ràng. "Sân khấu dã chiến” nhanh chóng được dựng lên dưới những hàng dừa, cây bàng vuông xanh mát. Những ca khúc về biển, đảo quê hương, tình yêu Tổ quốc, về người lính nơi đầu sóng ngọn gió ngân vang giữa biển trời bao la, hòa cùng tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển rì rào. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hào chia sẻ: “Khi được thông báo có đội văn nghệ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa ra biểu diễn, chúng tôi rất háo hức, mong chờ được giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ". Ca sĩ Nguyễn Hoài Thương - người đã 8 lần đến Trường Sa biểu diễn xúc động chia sẻ: “Mỗi lần hát cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, tôi gửi trọn trong từng lời ca, tiếng hát sự mến phục, biết ơn sâu sắc và sự sẻ chia. Niềm vui của tôi mỗi khi ra đảo là được hát, giao lưu với những người lính. Những khoảnh khắc và cảm xúc ấy, ở những sân khấu khác tôi không có được".

Các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây.

Các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây.

Một kỷ niệm xúc động trong hải trình là khi đoàn đến Nhà giàn DK1. Do sóng lớn, đoàn không thể trực tiếp lên nhà giàn thăm hỏi, tặng quà và tổ chức biểu diễn theo kế hoạch. Vì vậy, lãnh đạo đoàn quyết định tập trung các đại biểu lên khoang lái để giao lưu, động viên cán bộ, chiến sĩ. Còn các nghệ sĩ thông qua bộ đàm đã thể hiện nhiều ca khúc về biển, đảo quê hương như: “Nơi đảo xa”, “Bâng khuâng Trường Sa”... Không sân khấu rực rỡ, không ánh đèn chuyên nghiệp, nhưng giữa mênh mông sóng biển, lời ca, tiếng hát vang lên làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ và để lại niềm xúc động cho các đại biểu. Nhiều người lặng im dõi về phía nhà giàn, rưng rưng cảm nhận sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm chắc tay súng gác biển trời quê hương. Ca sĩ Lê Thị Ngọc Châu xúc động nói: “Được gặp gỡ, giao lưu và hát cùng những người lính đảo là niềm tự hào, hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Tôi chọn ca khúc “Tự hào về người lính” như một món quà gửi đến các anh, mong các anh luôn mạnh khỏe, vững vàng niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Các đại biểu Đoàn công tác số 15 hát giao lưu cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1.

Các đại biểu Đoàn công tác số 15 hát giao lưu cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1.

Nhịp cầu gắn kết giữa trùng khơi

Trong các buổi biểu diễn của đội văn nghệ, đêm biểu diễn tại đảo Trường Sa có quy mô lớn nhất. Khi màn đêm buông xuống, đảo bừng sáng với ánh đèn sân khấu, rộn ràng trong tiếng nhạc. Những ca khúc về biển, đảo quê hương, tình yêu Tổ quốc được cất lên đầy cảm xúc; xen lẫn là các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa Chăm, tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, phần giao lưu giữa nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ với những bài hát trẻ trung, sôi động đã mang đến bầu không khí ấm áp, gắn kết giữa trùng khơi. Những tiếng cười, tràng pháo tay và cái ôm thân tình đã để lại nhiều cảm xúc khó quên cho những người có mặt. Mỗi khi giai điệu được cất lên, người lính lại như thấy đất liền đang ở rất gần.

Ca sĩ Nguyễn Hoài Thương hát và giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Ca sĩ Nguyễn Hoài Thương hát và giao lưu cùng các chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Thượng tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ: “Chuyến thăm của đoàn công tác đã để lại cho quân và dân trên đảo nhiều cảm xúc. Bên cạnh những phần quà thiết thực, những lời ca, tiếng hát mà đoàn mang đến thực sự là món quà tinh thần vô giá, là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh, giúp các cán bộ, chiến sĩ thêm vững niềm tin, chắc tay súng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Niềm vui của các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây khi xem văn nghệ.

Niềm vui của các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây khi xem văn nghệ.

Đồng chí CHAMALEÁ THỊ THỦY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo: Chuyến công tác đến Trường Sa là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, các chương trình nghệ thuật có giá trị tinh thần to lớn, là cầu nối thiêng liêng mang hơi ấm từ đất liền đến với đảo xa. Việc duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật này nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tiếp thêm động lực, củng cố ý chí, giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

MÃ PHƯƠNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/truong-sa-bien-dao-que-huong/202605/nhung-khuc-ca-noi-dau-song-8b141f7/