Những lão nông 'ăn cơm nhà' vá đường quê
Nhiều năm qua, ở ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, các thành viên Đội sửa chữa cầu, đường bị hư hỏng nhẹ vẫn miệt mài dặm vá những con đường xuống cấp, những cây cầu hư hỏng nhẹ giúp bà con đi lại an toàn. Đội hoạt động trên tinh thần tự nguyện vì cộng đồng và cả tình yêu với mảnh đất quê hương.
Trưa nắng như đổ lửa, con đường bê tông dọc theo ấp Vĩnh Trinh phả hơi nóng khiến nhiều người ái ngại khi ra khỏi nhà. Vậy mà, ở một góc quê ấy vẫn rộn rã những thanh âm từ tiếng trộn bê tông, tiếng đục đường, tiếng trét xi măng… của những lão nông đang dặm vá ổ gà cho con đường quê bằng phẳng.

Các lão nông sửa chữa đường hư hỏng nhẹ ở ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận. Ảnh: PHẠM HIẾU
Ông Trần Văn Đấu, ngụ ấp Vĩnh Trinh tự nguyện tham gia vá ổ gà với mong muốn con đường đẹp hơn, bà con dễ đi lại hơn, nhất là học sinh đi học an toàn trong mùa mưa. “Tôi là nông dân, mấy công việc này khá nhẹ với lại thời gian làm không nhiều, coi như là dịp để tôi rèn luyện sức khỏe”, ông Đấu cười.
Ông Đấu tham gia đội từ những ngày đầu thành lập. Đến nay, ông vẫn đều đặn tham gia mỗi khi đội trưởng thông báo sửa chữa cầu, đường hư hỏng nhẹ. “Gia đình ủng hộ việc làm của tôi. Hơn nữa qua công việc, tôi vui khi thấy mình có đóng góp dù nhỏ nhưng thiết thực với mảnh đất mình sinh ra, lớn lên”, ông Đấu cho biết.
Theo ông Lê Văn Bul - Đội trưởng Đội sửa chữa cầu, đường bị hư hỏng nhẹ ấp Vĩnh Trinh, đội có quyết định thành lập của xã Vĩnh Thuận năm 2023, nhưng hoạt động từ năm 2020. Đội có 25 thành viên, lớn nhất 62 tuổi, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. “Hằng ngày, trên đường đi thăm ruộng, đi công việc… thành viên trong đội hoặc bà con thấy đoạn đường, cầu giao thông nông thôn nào xuống cấp, hư hỏng nhẹ thì báo đội. Chúng tôi khảo sát, sau đó báo cáo chính quyền địa phương và tiến hành sửa chữa”, ông Bul nói.
Mỗi năm đội duy trì sửa chữa 3 - 4 đợt, thời gian tùy vào điểm dặm vá hoặc cầu hư hỏng nhiều hay ít. Kinh phí sửa chữa do các thành viên đóng góp và vận động gia đình, người quen cùng bà con địa phương góp thêm. “Ở địa phương có cửa hàng vật liệu xây dựng, chùa… luôn sẵn lòng hỗ trợ vật liệu. Đội sửa ở đâu luôn có người dân xung quanh đồng hành, đóng góp ngày công lao động nên công việc luôn hoàn thành sớm so với kế hoạch ban đầu, thậm chí có hộ còn nấu cơm mời anh em đội ăn nên rất ấm lòng”, ông Bul chia sẻ.
Không chỉ tập hợp những lão nông, Đội sửa chữa cầu, đường hư hỏng nhẹ ấp Vĩnh Trinh còn có nhiều người trẻ tham gia. Em Phan Thành Hệ - thành viên đội cho biết: “Thấy việc làm của các bác, các chú ý nghĩa nên em muốn góp chút công sức của mình. Hơn nữa, khi tham gia đội, em còn học được từ các bác, các chú tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm lúa, trồng màu… qua những lúc nghỉ giải lao. Em học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn khi tham gia đội”.
Bà Lê Kiều Hạnh, ngụ xã Vĩnh Thuận đánh giá: “Việc làm của các chú, các anh trong Đội sửa chữa cầu, đường hư hỏng nhẹ ấp Vĩnh Trinh ý nghĩa. Mọi người làm không vì lương, không vì danh tiếng mà vì tình nghĩa. Nhờ các chú, các anh mà những con đường, cây cầu nông thôn an toàn hơn”.
Trưởng ấp Vĩnh Trinh Phan Văn Nhân cho biết, đội là cầu nối gắn kết cộng đồng. Nhiều người thấy công việc của đội ý nghĩa tự nguyện tham gia. Có hôm trời mưa, đường ngập nước, các thành viên vẫn kiên trì làm việc đến tối muộn. “Việc làm của các lão nông bền bỉ và thiết thực. Nhờ những đôi tay ấy, học sinh đến trường an toàn hơn, người già qua cầu yên tâm hơn, nông sản được vận chuyển thuận lợi hơn. Những con đường nông thôn ở Vĩnh Trinh không chỉ được vá lại bằng bê tông mà còn được bồi đắp bằng tình nghĩa xóm làng và tinh thần tự nguyện vì cộng đồng”, ông Nhân nói.
Chúng tôi chia tay những lão nông chuyên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” khi cái nắng còn gay gắt. Các bác, các chú dù nhiều người đã qua tuổi lục tuần vẫn tay bay tay len giữa bụi đường. Thỉnh thoảng những đứa trẻ tò mò đứng lại nhìn một lượt rồi khoanh tay cảm ơn các ông giúp chúng vững bước đến trường.
“Hình ảnh những lão nông thiện nguyện vá đường, sửa cầu trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng. Đó là minh chứng sinh động cho phẩm chất người tốt, việc tốt nảy nở từ cái tâm trong sáng, từ tình yêu quê hương sâu nặng - thứ tài sản vô giá cần được trân trọng, lan tỏa và gìn giữ”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên nói.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-lao-nong-an-com-nha-va-duong-que-a470393.html











