Những mái ấm được nối dài từ công an xã
Mô hình “Con nuôi Công an xã” ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm tựa, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
Bằng sự chia sẻ và trách nhiệm, những người chiến sĩ công an đã tiếp thêm nghị lực giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng niềm tin và những ước mơ phía trước.
Những điểm tựa cho trẻ em khó khăn
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), em Lê Gia Bảo (12 tuổi - lớp 5B, Trường Tiểu học Cẩm Lộc), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của gia đình, sống cùng bà ngoại nay đã già yếu.
Chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn của Bảo, tháng 1/2026, Chi đoàn Công an xã Cẩm Trung đã nhận đỡ đầu, giúp em vượt lên khó khăn.

Công an xã Cẩm Trung nhận đỡ đầu em Lê Gia Bảo (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh).
Mỗi tháng, Gia Bảo được hỗ trợ 1 triệu đồng, cùng các vật dụng và chi phí cần thiết phục vụ học tập. Nhưng điều quý giá hơn với em là sự quan tâm, sẻ chia của các chú công an. Vào những dịp lễ, Tết hay những thời điểm quan trọng, các cán bộ, công an đều dành thời gian đến thăm, hỏi han và bảo ban em trong học tập.
Trong những ngày hè, các chú còn đặc biệt nhắc nhở, hướng dẫn Bảo kỹ năng phòng tránh đuối nước, bởi với các chú, sự an toàn của em luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Những điều giản dị ấy giúp Bảo cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Cán bộ Công an xã Cẩm Trung thường xuyên thay phiên nhau theo sát việc học tập của Bảo Anh.
Đại úy Hoàng Văn Huy - cán bộ Công an xã Cẩm Trung chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn gửi đến cháu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà hơn hết là sự quan tâm, sẻ chia như những người thân trong gia đình. Mỗi lần đến thăm, chúng tôi đều cố gắng lắng nghe, động viên để cháu có thêm động lực học tập, thêm nghị lực vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống”.
Với em Nguyễn Trương Bảo Anh (10 tuổi, xã Kỳ Khang), tuổi thơ kém may mắn khi không có được một mái ấm trọn vẹn. Hiện em sống cùng bà ngoại gần 70 tuổi và người dì câm, điếc bẩm sinh. Cuộc sống thiếu thốn khiến Bảo Anh trở nên rụt rè, gặp nhiều trở ngại trong học tập.
Biết được câu chuyện của Bảo Anh, tháng 11/2025, công an xã Kỳ Khang đã quyết định nhận đỡ đầu em. Dù đã 10 tuổi, Bảo Anh vẫn chưa thuộc hết bảng chữ cái. Bên cạnh các kinh phí hỗ trợ, các cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Công an xã còn dành thời gian đồng hành cùng em trong học tập.

Từ những bữa cơm đời thường, cán bộ công an xã thêm gần gũi, đồng hành cùng các em trong hành trình trưởng thành
Có những buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, các cán bộ, đoàn viên lại đón Bảo Anh về trụ sở công an xã. Dưới ánh đèn, từng con chữ được các chú, các cô kiên nhẫn hướng dẫn, từng nét viết được uốn nắn. Những bài học giản dị ấy từng bước giúp cô bé làm quen với con chữ, mạnh dạn hơn và có thêm niềm tin vào việc học.
Thượng úy Nguyễn Thị Hoài Nhi – công an xã Kỳ Khang chia sẻ: “Với chúng tôi, nhận đỡ đầu một em nhỏ là nhận thêm một phần trách nhiệm. Có những lúc, anh em trong đơn vị cùng em dùng một bữa cơm gia đình, trò chuyện về trường lớp, cuộc sống hay những ước mơ giản dị. Bởi chúng tôi mong các em cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và tình cảm như những người thân trong gia đình”.
Còn với em Lê Trần Nhật Tiến (13 tuổi, thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hưng) mẹ mất sớm, bố là chỗ dựa duy nhất cũng vừa mới qua đời, hiện Tiến và em trai sống cùng bà nội tuổi đã cao. Trước những mất mát liên tiếp của gia đình Tiến, Công an xã Cẩm Hưng đã nhận đỡ đầu em.
Cũng từ đó, sự xuất hiện của những người chú công an giữa lúc gia đình liên tiếp mất đi những người thân yêu đã trở thành một nguồn động viên quý giá, giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau, tiếp tục học tập và bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Mô hình "Con nuôi Công an xã" tại Công an xã Cẩm Trung.
Thượng úy Phan Xuân Đức – cán bộ Công an xã Cẩm Hưng cho biết: “Với các em nhỏ được đỡ đầu từ mô hình ‘Con nuôi Công an xã’, thời gian đồng hành sẽ kéo dài từ khi các em được nhận đỡ đầu cho đến khi đủ 18 tuổi. Trong suốt quá trình này, các em được hỗ trợ kinh phí từ 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng, phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ công an tại mỗi đơn vị.
Nảy mầm từ yêu thương
Những khoản kinh phí không chỉ giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường còn góp phần lấp đi những khoảng trống mà hoàn cảnh để lại. Từ những đứa trẻ chịu nhiều mất mát, thiếu thốn, các em từng bước tiến bộ trong học tập, tự tin hơn và biết nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
Đối với Bảo Anh, từ một cô bé rụt rè, thiếu tự tin, sau thời gian được công an xã Kỳ Khang đồng hành, hướng dẫn, em đã dần hình thành thói quen tự giác học tập, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người.

Kết quả học tập của Bảo Anh không chỉ là thành quả của nhà trường mà còn có sự đồng hành, dìu dắt và động viên của các chiến sĩ công an xã Kỳ Khang.
“Từ khi có các chú công an, em như cảm thấy mình có thêm những người thân luôn yêu thương và quan tâm đến em. Em vui hơn khi được các chú dạy học, trò chuyện và cùng em làm những việc hằng ngày. Em sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn để không phụ lòng các chú và bà ngoại”, em Bảo Anh chia sẻ.
Với Gia Bảo, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là em ngày càng cởi mở và có ý thức hơn trong học tập và chủ động hơn trong việc hoàn thành bài vở. Nếu trước đây em còn phần nào rụt rè, ít chia sẻ về việc học thì nay Bảo đã chăm chỉ hơn và có trách nhiệm với việc học của mình. Những chuyển biến ấy cho thấy sự quan tâm, đồng hành thường xuyên đã giúp em từng bước hình thành ý thức tự lập và có thêm động lực để cố gắng.
“So với trước đây, Gia Bảo đã có nhiều thay đổi tích cực. Em cởi mở hơn khi trao đổi với cô và bạn bè, mạnh dạn chia sẻ những điều mình chưa hiểu trong học tập và không còn e ngại khi tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Kết quả học tập của em cũng được cải thiện, tinh thần học tập ngày càng tích cực hơn”, cô Lê Thị Mai – GV chủ nhiệm lớp 5B Trường Tiểu học Cẩm Lộc chia sẻ.
Từ những chuyển biến của các em, mô hình “Con nuôi Công an xã” cho thấy hiệu quả không chỉ ở sự hỗ trợ trước mắt mà còn ở quá trình đồng hành, giúp các em thêm tự tin, vững vàng. Mô hình đang được nhiều công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai, lan tỏa những việc làm thiết thực, nhân văn và góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi với Nhân dân.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lộc (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mô hình nhận đỡ đầu, đồng hành cùng các em không chỉ mang lại những hỗ trợ thiết thực mà còn tạo thêm điểm tựa để các em vững tin hơn trong học tập và cuộc sống. Khi nhà trường và lực lượng công an thường xuyên phối hợp, những khó khăn của học sinh được nắm bắt kịp thời hơn, từ việc học tập, tâm lý đến sinh hoạt hằng ngày. Sự phối hợp đó giúp các em có điều kiện ổn định để học tập, phát triển và từng bước vượt qua những thiệt thòi mà hoàn cảnh mang lại”.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-mai-am-duoc-noi-dai-tu-cong-an-xa-post788669.html

