Quách Mỹ Ái và ước mơ từ những đêm học muộn

Dù gia đình khó khăn, mẹ mắc bệnh phải điều trị lâu dài, nhưng em Quách Mỹ Ái, học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vẫn nỗ lực học tập và đạt 29,25 điểm trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình của Mỹ Ái (Khu phố Me, xã Châu Thành) chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ (Nguyễn Thị Ly Hạ), nuôi 3 người con. 

Mỹ Ái tranh thủ học bài sau khi hoàn thành công việc nhà, nuôi dưỡng ước mơ vào đại học.

Mỹ Ái tranh thủ học bài sau khi hoàn thành công việc nhà, nuôi dưỡng ước mơ vào đại học.

Mang bệnh hen (suyễn) và suy tuyến thượng thận, phải điều trị lâu dài nhưng chị Hạ vẫn cố gắng làm tạp vụ tại một công ty trong Khu công nghiệp Long Giang để có tiền lo cho các con.

Công việc ở công ty cũng chỉ đủ lo cơm áo hằng ngày, để lo cho các con có điều kiện đến trường, chị Hạ phải tranh thủ nhận thêm việc bên ngoài. Những năm tháng lớn lên trong thiếu thốn giúp Mỹ Ái sớm hiểu được nỗi vất vả của mẹ. 

Ngoài giờ học, Mỹ Ái phụ mẹ việc nhà, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và đưa đón em gái. Đến tối, khi mọi việc đã xong, em mới ngồi vào bàn học. Có hôm, đến 11 giờ, thậm chí 12 giờ đêm, em mới khép sách đi ngủ.

Thế nhưng, hoàn cảnh không làm Mỹ Ái chùn bước. Từ lớp 1 đến lớp 9, em luôn đạt thành tích học tập từ giỏi đến xuất sắc. 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. 

Số tài khoản: 8620131570 ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, em đạt 29,25 điểm, nằm trong nhóm 4 thí sinh có điểm cao nhất vào Trường Trung học phổ thông (THPT) Tân Hiệp. 

Mỹ Ái cho biết, em mong sau này được học ngành kinh tế. Để thực hiện ước mơ, em xác định phải nỗ lực nhiều hơn, nhất là môn tiếng Anh. 

Em sẽ cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng với em, học giỏi không chỉ để có tương lai tốt hơn cho bản thân. 

Đó còn là cách để em đáp lại sự hy sinh, vất vả lo toan của mẹ để các anh em của em được đến trường.

ƯỚC MONG GIẢN DỊ CỦA NGƯỜI MẸ

Khi biết tin Mỹ Ái đạt thành tích cao trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chị Hạ vừa vui vừa thương con. 

Bởi chị hiểu, phía sau 29,25 điểm ấy là những buổi tối con học đến khuya, là những giờ phút con tranh thủ học sau khi hoàn thành việc nhà. 

Chị Hạ kể, khi biết con đạt thành tích cao, chị từng hứa sẽ mua tặng Mỹ Ái chiếc cặp mới. Một lời hứa tưởng chừng rất đơn giản nhưng đến nay chị vẫn chưa thực hiện được.

Năm học mới này, gia đình chị Hạ càng thêm khó khăn khi cả 3 người con cùng bước vào năm học mới. Con trai lớn là Quách Gia Tài vừa trúng tuyển Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mỹ Ái vào lớp 10 Trường THPT Tân Hiệp, còn em gái Quách Mỹ Tâm chuẩn bị vào lớp 4. 

Riêng chi phí ban đầu để con trai nhập học đại học, gia đình cần khoảng 20 triệu đồng cho học phí, chỗ ở và các khoản sinh hoạt. Trong khi đó, hơn 2 tuần qua, chị Hạ phải nghỉ việc tạp vụ do công ty gặp khó khăn. Không còn công việc ổn định, sức khỏe lại giảm sút, cuộc sống của mẹ con chị càng chật vật. 

Nhiều năm điều trị suy tuyến thượng thận cùng bệnh hen khiến chị thường xuyên mệt mỏi, khó có thể làm thêm như trước. Điều khiến chị lo lắng nhất là con trai lớn có nguy cơ phải gác lại giấc mơ đại học vì gia đình không đủ khả năng lo chi phí. Còn Mỹ Ái cũng bắt đầu chặng đường THPT với ước mơ vào đại học ngành kinh tế.

Mỹ Ái hiểu những khó khăn của gia đình nên càng cố gắng. Em không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong mẹ khỏe, các anh em được tiếp tục đến trường và bản thân có cơ hội học tập. Ước mơ ấy nghe thật giản dị nhưng với gia đình em, để biến ước mơ thành hiện thực là cả một hành trình dài. 

Sự hỗ trợ dành cho gia đình Mỹ Ái lúc này vì thế không chỉ là giúp em có thêm sách vở, học phí hay chi phí đến trường. 

Đó còn là sự tiếp sức để một cô học trò giàu nghị lực tiếp tục giữ lấy ước mơ, để người mẹ đang mang bệnh có thêm niềm tin và để những đứa trẻ trong gia đình không phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh.

HỮU THÔNG

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/quach-my-ai-va-uoc-mo-tu-nhung-dem-hoc-muon-a244441.html