Những mái ấm nghĩa tình của người lính Biên phòng

Những năm qua, từ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai hàng loạt mô hình giúp dân mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó, việc huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân về nhà ở được các cấp, các ngành và nhân dân địa phương đánh giá cao. Có được căn nhà vững chãi, người dân yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và lãnh đạo địa phương trao biển tượng trưng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân ở khu vực biên giới biển. Ảnh: Văn Long

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và lãnh đạo địa phương trao biển tượng trưng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân ở khu vực biên giới biển. Ảnh: Văn Long

Vùng ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng thường xuyên gánh chịu thời tiết khắc nghiệt, nhất là vào mùa mưa bão, áp thấp nhiệt đới thường diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Ngoài ra, các đợt triều cường khiến nước biển tràn vào các khu vực dân cư, vùng sản xuất, gây hư hại tài sản của nhân dân vùng ven biển. Đặc biệt, có 37/100 ấp, khóm thuộc 6 xã, phường của thành phố Cần Thơ giáp biển. Tại các địa bàn này, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhà ở còn tạm bợ, được dựng bằng vật liệu tiền chế hoặc cây lá sẵn có tại địa phương... Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, nếu không có một ngôi nhà kiên cố theo tiêu chuẩn "3 cứng", cuộc sống và tính mạng của người dân nơi đây luôn đối mặt với nhiều rủi ro.

Thấu hiểu những khó khăn của các hộ dân ven biển, từ nhiều năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, đặt mục tiêu giúp người dân sở hữu những căn nhà kiên cố, đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên là ưu tiên hàng đầu.

Từ năm 2015 đến hết tháng 7/2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng được 304 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm cho người nghèo..., với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Những ngôi nhà tạm bợ, vách lá trước đây giờ được thay thế bằng những công trình có móng bê tông cốt thép, tường gạch vững chãi, mái tôn, bảo đảm an toàn.

Nhờ sự chung tay của Bộ đội Biên phòng, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, nhiều hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ an cư trong những ngôi nhà khang trang, an toàn hơn. Điển hình là gia đình ông Danh Phol, ngụ tại ấp Pray Chóp, xã Lai Hòa, được Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vận động hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Trước đây, cả gia đình gồm 5 nhân khẩu phải sống trong nhà làm bằng cây lá đã mục nát, luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa dông. Ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới có nền móng vững chắc, tường xây dày dặn, ông Danh Phol và gia đình đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trường hợp khác là gia đình anh Thạch Văn Hang, ngụ tại ấp No Puol, xã Lai Hòa, thuộc diện khó khăn, được Đồn Biên phòng Lai Hòa và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, anh Thạch Văn Hang năm nay hơn 40 tuổi, có 4 đứa con, đứa lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi. Cuộc sống gia đình hằng ngày chủ yếu trông vào tiền công làm thuê cho các hộ dân trong vùng. Việc học hành của con cái cũng dở dang; các con lớn giờ đi làm thuê nơi khác. “Trước đây phải ở trong căn nhà cây lá tạm, mỗi lần mưa gió là cả nhà tôi luôn lo lắng, con cái nheo nhóc, khóc lóc do sấm chớp, mưa dột. Năm 2023, gia đình tôi được Đồn Biên phòng Lai Hòa và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây cất tặng cho căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Có nhà xây khang trang, gia đình ở an tâm, không lo mưa gió như trước”-anh Hang phấn khởi cho biết.

Gia đình ông Danh Phol phấn khởi khi có căn nhà mới. Ảnh: Lê Khoa

Gia đình ông Danh Phol phấn khởi khi có căn nhà mới. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tá Phan Văn Luận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lai Hòa thông tin thêm: “Gia đình anh Hang khó khăn lắm, ngoài số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà thì gia đình không có gì để góp thêm. Để bảo đảm chất lượng công trình trên nền đất yếu, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn như Đoàn Thanh niên, Công an, Quân sự địa phương đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, trực tiếp tham gia vận chuyển đất để san nền, vận chuyển vật liệu, trộn hồ, chuyển gạch cho thợ, giúp gia đình tiết kiệm tiền công, nâng giá trị công trình. Ngày bàn giao nhà mới, anh em đơn vị và địa phương còn hỗ trợ tặng thêm một số vật dụng trong nhà như quạt, gạo, các nhu yếu phẩm khác”.

Có thể nói, những năm qua, việc đồng hành, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Với những kết quả tích cực từ các hoạt động hỗ trợ nhà ở, chăm lo an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Mỗi căn nhà được trao tặng không chỉ giúp các hộ dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, an toàn hơn, mà còn tạo thêm động lực để bà con yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Từ sự đồng hành thiết thực ấy, tình cảm quân dân ở khu vực biên giới biển ngày càng được bồi đắp, củng cố.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-mai-am-nghia-tinh-cua-nguoi-linh-bien-phong-post506836.html