Những mái trường thương tổn và nỗi đau của 'người cầm lái'

Nhìn cảnh trường lớp vừa mới tu sửa tan hoang sau bão, cô hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh đã bật khóc nghẹn ngào.

Bà Võ Thị Mỹ Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh).

Bà Võ Thị Mỹ Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh).

Cô hiệu trưởng bật khóc vì trường học tan hoang sau bão

Nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã trở lại hoạt động dạy học bình thường. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng dễ dàng vượt qua thiệt hại thiên tai.

Clip Hiệu trưởng bật khóc nhìn trường lớp hoang tàn sau bão Bualoi.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) có 487 học sinh với 15 lớp học. Để chào đón năm học mới, từ các nguồn, nhà trường vừa triển khai làm mới hệ thống mái nhà dãy tầng học với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Niềm hân hoan chưa bao lâu thì bão quét qua khiến toàn bộ mái 2 dãy phòng học bị thổi bay. Cảnh tượng sau bão khiến nhiều người không khỏi xót xa.

 Trường Tiểu học Mai Phụ, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh).

Trường Tiểu học Mai Phụ, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh).

Chúng tôi gặp bà Võ Thị Mỹ Tân – Hiệu trưởng nhà trường trong khuôn viên còn ngổn ngang. Ánh mắt nữ hiệu trưởng đỏ hoe khi nhìn cơ sở vật chất, cây cối ngồn ngang...trong đống đổ nát. Giọng bà Tân nghẹn lại: “Chúng tôi từng rất tự tin khi chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn, nhưng cơn bão đã cuốn theo tất cả. Nhìn trường lớp tan hoang mà lòng tôi quặn đau. Bao nhiêu năm gây dựng, giờ coi như... trắng tay".

 Tường rào, nhà giữ xe học sinh bị gió bão làm đổ trập.

Tường rào, nhà giữ xe học sinh bị gió bão làm đổ trập.

 Các tấm tôn thép bị gió cuốn xa.

Các tấm tôn thép bị gió cuốn xa.

Không cho phép bản thân gục ngã, sau khi bão tan, gió ngừng quật, nữ hiệu trưởng và các giáo viên trong trường ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Những bàn tay cầm phấn, nay lấm lem bùn đất, khiêng những tấm tôn cong vênh, thu dọn từng cuốn sách ướt nhẹp. Hình ảnh ấy không khỏi khiến người ta xúc động. Họ đang gồng mình lên, biến nỗi đau thành hành động, để sớm ngày nào đón các em học trò thân yêu trở lại.

"Thương các em học sinh, sắp tới lấy đâu ra chỗ học tập ổn định? Chúng tôi chỉ mong sẽ có thêm sự quan tâm, đầu tư để nhà trường có thể vững vàng hơn mỗi mùa mưa bão”, bà Tân nói đầy trăn trở.

 Phần đốc mái các dãy phòng học cũng bị xô đổ.

Phần đốc mái các dãy phòng học cũng bị xô đổ.

 Hàng trăm mét tôn dãy nhà học 2 tầng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Hàng trăm mét tôn dãy nhà học 2 tầng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

 Tôn sắt, bê tông... ngổn ngang trong sân trường sau bão.

Tôn sắt, bê tông... ngổn ngang trong sân trường sau bão.

 Ngay khi bão tan, giáo viên cùng phụ huynh phối hợp thu gom một số tấm tôn nhỏ bay sang nhà dân xung quanh.

Ngay khi bão tan, giáo viên cùng phụ huynh phối hợp thu gom một số tấm tôn nhỏ bay sang nhà dân xung quanh.

Vượt khó để gượng dậy

Cơn bão đi qua, để lại những vết thương khó lành. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 412 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, tổng ước tính lên tới 428,95 tỷ đồng. Trong đó, bậc mầm non, tiểu học, THCS có 359 trường bị ảnh hưởng (thiệt hại khoảng 395,75 tỷ đồng), bậc THPT có 40 trường (thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng), còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị rà soát, thống kê chính xác thiệt hại và đề xuất phương án dạy học tạm thời cho những trường chưa thể phục hồi ngay. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với địa phương để sửa chữa, tiêu độc khử trùng, bổ sung sách vở, thiết bị học tập.

Đặc biệt, việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ phải được thực hiện một cách công bằng, minh bạch nhất, để sự sẻ chia kịp thời đến đúng những nơi cần nhất.

Phượng Vũ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-mai-truong-thuong-ton-va-noi-dau-cua-nguoi-cam-lai-post750592.html