Những 'mầm xanh' trên boong tàu cảnh sát biển
Giữa nắng gắt và hơi muối của biển, trên boong Tàu CSB 7011, Hải đội 322, Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn có những 'vườn rau mini' xanh tốt. Những luống rau nhỏ góp phần cải thiện bữa ăn, trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ trên tàu.
Không gian trên boong tàu cảnh sát biển khá chật hẹp, phần lớn diện tích được dành cho trang thiết bị kỹ thuật và các hệ thống phục vụ nhiệm vụ. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 7011 vẫn tận dụng những khoảng trống khuất gió để trồng rau. Những thùng xốp, chậu nhựa cũ được anh em tận dụng làm nơi gieo hạt. Đất được mang từ đất liền ra, chia thành từng khay, bầu nhỏ để trồng cải ngọt, rau muống, mồng tơi, lá lốt, các loại rau gia vị…

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 7011 cùng nhau chăm sóc vườn rau.

Chiến sĩ chăm chút từng "mầm xanh" trên boong tàu.
Việc trồng rau trên đất liền đã cần sự chăm chút, thì việc giữ cho mầm xanh giữa biển khơi lại càng đòi hỏi công sức gấp nhiều lần. Chia sẻ về công việc này, Trung sĩ Nguyễn Sỹ Tiến, chiến sĩ máy tàu Tàu CSB 7011 nói: “Mỗi ngày sau khi kết thúc ca trực, anh em lại rủ nhau ra boong tàu tranh thủ tưới rau, tỉ mẩn bắt sâu, ngắt từng chiếc lá úa. Có hôm biển động mạnh, sóng đánh tạt lên tận boong làm rau ngấm hơi muối, cháy lá và héo rũ hàng loạt. Nhìn công sức trôi sóng nước, anh em xót lắm, nhưng rồi mọi người lại động viên nhau xới đất, che chắn và kiên nhẫn gieo trồng lại từ đầu”.
Không chỉ đối diện với biển mặn, gió giật, việc tìm nguồn nước tưới cũng là một bài toán khó. Theo Đại úy Nguyễn Đình Hiếu, Thuyền trưởng Tàu CSB 7011, nước ngọt trên tàu phải được sử dụng hết sức tiết kiệm phục vụ sinh hoạt và nhiệm vụ chung. Để duy trì sự sống cho vườn rau, cán bộ, chiến sĩ đã linh hoạt tận dụng tối đa nước vo gạo hằng ngày, hoặc chắt chiu nguồn nước sinh hoạt thừa phù hợp để tưới rau.

Các loại rau mầm thường xuyên được sử dụng trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 7011.
Gắn bó và cùng chăm sóc vườn rau với đồng đội, Thượng úy QNCN Nguyễn Thành Đức, thủy thủ trưởng, Tàu CSB 7011 cho biết, vì khoảng trống dành cho tăng gia rất ít nên mọi người phải tính toán kỹ lưỡng, đặt thùng rau ở những vị trí vừa có ánh nắng, vừa hạn chế được hơi muối. Những luống rau phát triển xanh tốt sau những ngày thời tiết thuận lợi, bữa ăn của bộ đội được cải thiện chất lượng, cán bộ, chiến sĩ tàu cũng thấy ấm áp hơn và vơi đi phần nào nỗi nhớ hương vị mâm cơm quê nhà.
Sau những giờ bám biển thực hiện nhiệm vụ căng thẳng, việc cùng nhau quây quần chăm sóc luống rau, ngắm nhìn từng chồi non nhú lên đã trở thành khoảng thời gian thư giãn vô giá. Đó là nhịp cầu gắn kết tình đồng đội thêm keo sơn, bền chặt.

Tàu CSB 7011, Hải đội 322, Hải đoàn 32 thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Giữa bốn bề sóng gió, những vườn rau nhỏ bé vươn mình trên boong tàu mang lại màu xanh tươi mát, điều đó cho thấy sức sống mãnh liệt của các loại rau xanh, qua bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, sự cố gắng nỗ lực và tinh thần lạc quan của những người lính biển. Những “mầm xanh” ấy ngày ngày đồng hành, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.











