Những mùa hoa kiểng đất trời phương Nam
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên khắp các tuyến phố và công viên của TP Hồ Chí Minh, sắc hoa kiểng lại bừng lên rực rỡ, tạo nên bức tranh xuân sinh động, gắn liền với nhịp sống mưu sinh của những người làm nghề trồng và buôn bán hoa.


Từ các tuyến đường: Thành Thái, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ... đến những địa chỉ quen thuộc như Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Bến Bình Đông hay các công viên lớn như Công viên Tao Đàn, Công viên Hoàng Văn Thụ, Làng hoa Gò Vấp... đều trở nên tấp nập người đến tham quan, chọn mua hoa trang trí nhà cửa ngày Tết.


Những ngày cận Tết, các nhà vườn và tiểu thương luôn tất bật chăm sóc từng gốc mai, chậu cây, bước vào mùa làm ăn nhộn nhịp nhất trong năm.

Trong dòng chảy văn hóa Tết của người Việt, hoa kiểng không đơn thuần là vật trang trí, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc. Vì vậy, việc lựa chọn và bài trí hoa kiểng mỗi dịp Xuân về chính là cách người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một năm mới hanh thông.

Gắn bó với nghề gần một thập kỷ, anh Nguyễn Quốc Hùng - người bán hoa tại khu vực chợ Tân Mỹ cho biết, mỗi mùa Tết là dịp gặp lại nhiều khách quen nên rất vui, được hỏi thăm nhau sau một năm.



Không khí mua bán càng thêm sôi động khi người dân tranh thủ dạo phố, vừa thưởng lãm sắc hoa, vừa chọn lựa chậu cây phù hợp với không gian sống.



Dọc khu vực các đường hoa như: Nguyễn Khắc Viện, Phạm Thiều, Trần Văn Trà (phường Tân Phú), nhiều nhà vườn mang đến những chậu hoa giấy đa kích cỡ, phối màu rực rỡ, tạo ấn tượng bắt mắt cho người xem.



Càng gần tới ngày cuối năm, dòng người đổ về các đường hoa càng đông. Người mua lựa chọn kỹ lưỡng từng chậu mai, cành đào; người bán tranh thủ giới thiệu những giống hoa đẹp nhất.

Qua từng mùa xuân, nghề trồng và bán hoa kiểng đã tạo sinh kế cho người lao động, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời trong đời sống đô thị phương Nam.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhung-mua-hoa-kieng-dat-troi-phuong-nam-1026308













