'Những nẻo đường gần xa' tập 22: Bảo nhận ra Dũng thích Đông

'Quân sư tình yêu' Bảo đã nhận ra Dũng có tình cảm với Đông. Cậu nhanh chóng cấp báo tình hình của Dũng và nhanh chóng phân tích những điểm đáng nghi cho bạn thân Hùng.

Trong tập 22 của "Những nẻo đường gần xa", biết tin chị Đông (Cù Thị Trà) đang một mình "gặm nhấm nỗi buồn" ở một nơi xa, Dũng (Việt Hoàng) cuống quýt xin bố Nam (Vĩnh Xương) lên đó với chị, mặc cho tất cả mọi người đều ngăn cản. Đúng là yêu vào rồi thì khó mà tỉnh táo được.

"Bố cho con địa chỉ homestay đi, con sẽ lên luôn. Đang suy sụp như thế, không thể để chị ấy một mình được", Dũng năn nỉ bố Nam.

"Chị đã chủ động gọi điện về, nói là tâm trạng đã ổn, muốn ở một mình. Bố con mình phải tôn trọng lựa chọn của chị chứ", bố Nam giải thích.

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của anh trai Hùng (Minh Hoàng) và Bảo (Trần Kiên), Dũng gân cổ lên cãi: "Nếu em là chị Đông thì anh có ở nhà chờ không? Hay là anh cũng suy nghĩ giống em".

Cùng lúc đó, dường như "quân sư tình yêu" Bảo đã nhận ra Dũng có tình cảm với Đông. Cậu nhanh chóng cấp báo tình hình của Dũng và nhanh chóng phân tích những điểm đáng nghi cho bạn thân Hùng.

"Thôi chết rồi. Vì sao thằng Dũng cãi nhau với mày, đòi bằng được ở lại đây? Vì không muốn xa Đông đấy", Bảo mách Hùng.

Hùng cũng gật gù nhớ lại đã có lần nhìn thấy Dũng ngắm ảnh chụp cùng với Đông trong điện thoại. "Hôm trước tao thấy nó xem ảnh Đông".

"Tại sao một chi tiết quan trọng như vậy mày lại không kể với tao. Quá thất vọng về mày", Bảo đắc ý tự nhận mình là "thánh yêu", không quên dặn Hùng: "Sau mà có tán em nào, nhớ hỏi tao nhé. Nhiều ca hỏi Google không ra đâu nhưng hỏi tao thì nhả kết quả trong một nốt nhạc".

Ở một diễn biến khác, cao thủ đúng là không bằng tranh thủ, sếp Vinh (Việt Anh) ngay lập tức đến gặp Đông sau khi tình cờ gặp cô trên đường. Đông đang tuyệt vọng thì Vinh xuất hiện và "ăn điểm" với cô bằng một hành động cực kỳ ga lăng.

"Anh đi công việc với đối tác, tình cờ nhìn thấy em. Anh cũng định bỏ qua đấy, nhưng thấy em có vẻ không ổn nên muốn hỏi em có làm sao không", Vinh hỏi thăm Đông.

Đáp lại, Đông phũ phàng nói: "Vậy anh cứ coi như không nhìn thấy em đi. Lúc này em không muốn gặp ai cả".

Mặc kệ sự thờ ơ của Đông, Vinh đưa nước và còn cởi áo khoác cho Đông mượn. "Có vẻ trời cũng sắp tối rồi đấy. Khu vực này hay có mưa, nếu không thì sương cũng lạnh. Muốn ở lại đây cũng được, nhưng ít nhất phải giữ ấm cho mình".

Diễn biến chi tiết tập 22 phim "Những nẻo đường gần xa sẽ lên sóng" tối nay (25/6).

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nhung-neo-duong-gan-xa-tap-22-bao-nhan-ra-dung-thich-dong-post1103471.vov