Những ngày đầu của thôn mới

Một chiều đầu tháng Bảy, tại Nhà văn hóa xóm Quán Vuông 4 cũ, nhiều người dân đến sớm hơn thường lệ. Có người vẫn quen miệng gọi tên xóm cũ, có người ngẩng nhìn tấm biển mới vừa được gắn trước sân nhà văn hóa. Những bỡ ngỡ ấy rồi nhanh chóng nhường chỗ cho không khí cởi mở của cuộc họp đầu tiên.

Ban lãnh đạo xóm Quáng Vuông ra mắt người dân.

Ban lãnh đạo xóm Quáng Vuông ra mắt người dân.

Xóm Quán Vuông, xã Trung Hội hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xóm Quán Vuông 1, Quán Vuông 3 và Quán Vuông 4, với 319 hộ dân và gần 1.250 nhân khẩu. Một cộng đồng đông hơn cũng đồng nghĩa với nhiều việc phải thống nhất hơn, từ bộ máy tổ chức, quy ước sinh hoạt đến cách quản lý các tổ dân cư.

Cuộc họp nhân dân đầu tiên của xóm mới diễn ra trong không khí cởi mở. Sau khi kiện toàn bộ máy, người dân cùng nhau bàn bạc, thống nhất hương ước, quy ước và những công việc chung của cộng đồng. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức việc hiếu, việc hỷ đến chăm lo người cao tuổi, khuyến học... mỗi nội dung đều được bà con góp ý trước khi đi đến thống nhất.

Đông đảo nhân dân xóm Quán Vuông dự cuộc họp đầu tiên sau khi sáp nhập.

Đông đảo nhân dân xóm Quán Vuông dự cuộc họp đầu tiên sau khi sáp nhập.

Quán Vuông là một trong nhiều thôn, xóm, tổ dân phố mới đang từng bước ổn định tổ chức sau sáp nhập. Điều đáng mừng là người dân đều thể hiện tinh thần đồng thuận, mong muốn xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn. Những câu chuyện trong các cuộc họp giờ đây không còn là ranh giới của những xóm cũ, tổ cũ mà là cách làm sao để giữ gìn đường làng sạch đẹp hơn, xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn...

Sau khi sáp nhập, nhiều người tập quen với tên gọi mới. Nhưng điều bà con quan tâm hơn vẫn là làm sao giữ được sự đoàn kết, tương trợ đã thành truyền thống nhiều năm qua. Những cuộc họp đầu tiên, những buổi lao động chung hay những lần cùng bàn việc làng chính là dịp để khoảng cách ấy dần được xóa nhòa.

Chiều xuống, cuộc họp kết thúc nhưng nhiều người vẫn nán lại trước sân nhà văn hóa trò chuyện về mùa vụ, về công việc và những dự định sắp tới của xóm Quán Vuông. Có lẽ rồi đây, cái tên mới sẽ trở nên quen thuộc như chính những tên gọi đã gắn bó bao năm trước. Điều còn lại không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính, mà là một cộng đồng đang từng ngày được vun đắp bằng sự đồng lòng của mỗi người dân.

Xuân Tú

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202607/nhung-ngay-dau-cua-thon-moi-feb0b81/