Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ

Những ngày đầu tháng Ba, hơn 500 thanh niên ưu tú của tỉnh Khánh Hòa chính thức bước vào môi trường quân ngũ tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, song với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ các cấp, các chiến sĩ trẻ nhanh chóng làm quen với nền nếp sinh hoạt, học tập, rèn luyện, bắt đầu hành trình trưởng thành trong màu áo lính.

Bỡ ngỡ những ngày đầu

Những ngày này, tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Bộ CHQS tỉnh, không khí trở nên rộn ràng. Trong phòng ở của Tiểu đoàn Bộ binh 610 (Trung đoàn Bộ binh 896), những chiến sĩ trẻ vừa nhập ngũ đang chăm chú tập gấp từng nếp chăn nội vụ. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ tiểu đội, đôi tay ban đầu còn lúng túng dần trở nên thuần thục. Những chiếc chăn được gấp vuông vức đặt ngay ngắn ở đầu giường; giày, dép xếp thẳng hàng dưới gầm giường… Những công việc tưởng chừng giản dị ấy lại là dấu mốc đầu tiên trong hành trình rèn luyện của mỗi tân binh. Chiến sĩ mới Nguyễn Anh Quốc, thuộc Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 1 chia sẻ: "Chỉ sau ít ngày nhập ngũ, những việc tưởng chừng đơn giản như: Gấp chăn, sắp xếp quân trang, giữ gìn vệ sinh nơi ở đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chúng tôi". Ở các phòng ở khác, chiến sĩ mới cũng tất bật hoàn thiện nội vụ cá nhân trước giờ sinh hoạt buổi tối. Không khí trong phòng hết sức khẩn trương, rộn ràng thể hiện tinh thần nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ của những người lính trẻ.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 610 hướng dẫn tân binh gấp xếp nội vụ.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 610 hướng dẫn tân binh gấp xếp nội vụ.

Thiếu tá Hà Văn Nhân - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 610 cho biết: "Năm 2026, Tiểu đoàn Bộ binh 610 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 300 chiến sĩ mới. Đơn vị đang tập trung giúp chiến sĩ mới làm quen với nền nếp sinh hoạt chính quy, xây dựng tác phong kỷ luật và tinh thần đoàn kết tập thể. Dù còn bỡ ngỡ, song nhờ sự kèm cặp, hướng dẫn tận tình của cán bộ các cấp, các chiến sĩ trẻ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới".

Niềm vui của các tân binh Tiểu đoàn Bộ binh 610 trong việc thu hoạch rau xanh phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

Niềm vui của các tân binh Tiểu đoàn Bộ binh 610 trong việc thu hoạch rau xanh phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

Nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ

Không chỉ làm quen với nền nếp sinh hoạt trong doanh trại, các chiến sĩ mới còn nhanh chóng bước vào chương trình học tập, rèn luyện theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị. Trong các giờ học chính trị, những gương mặt còn trẻ chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép từng nội dung bài giảng. Đối với nhiều chiến sĩ, đây là lần đầu tiên được tiếp cận một cách hệ thống về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm của người quân nhân trong thời kỳ mới.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 460 ôn tập nội dung học tập chính trị.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 460 ôn tập nội dung học tập chính trị.

Ngoài giờ học tập và rèn luyện, các hoạt động lao động, tăng gia sản xuất cũng là dịp để chiến sĩ mới rèn luyện tác phong làm việc tập thể và tinh thần trách nhiệm. Tại khu tăng gia của đơn vị, những tân binh cùng xới đất, chăm sóc các luống rau xanh. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, mỗi người nhanh chóng quen với công việc, từ làm cỏ, tưới nước, đến thu hoạch rau phục vụ bữa ăn của đơn vị. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, những giọt mồ hôi trên gương mặt còn trẻ vẫn ánh lên niềm vui khi góp sức vào công việc chung của tập thể.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 460 tham gia hoạt động tăng gia sản xuất.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 460 tham gia hoạt động tăng gia sản xuất.

Giờ ăn tại nhà ăn tập thể cũng mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ đối với những chiến sĩ mới. Những mâm cơm nóng hổi được sắp xếp gọn gàng, chiến sĩ ngồi ăn theo từng tiểu đội, vừa dùng bữa theo chế độ quân đội vừa trò chuyện rôm rả. Những câu chuyện về quê hương, gia đình xen lẫn tiếng cười giúp các chàng trai trẻ từ nhiều vùng, miền được nhanh chóng xóa đi khoảng cách ban đầu, hòa nhập với sinh hoạt chung của đơn vị.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 460 hỏi thăm chiến sĩ mới trong từng bữa ăn trong những ngày đầu.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 460 hỏi thăm chiến sĩ mới trong từng bữa ăn trong những ngày đầu.

Thiếu tá Trần Anh Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460 (Trung đoàn Bộ binh 974) cho biết: “Năm 2026, đơn vị được giao tiếp nhận và huấn luyện 230 chiến sĩ mới. Nhờ sự quan tâm, gần gũi của đội ngũ cán bộ quản lý, hầu hết chiến sĩ mới đều nhanh chóng ổn định tư tưởng, hòa nhập tốt với môi trường quân đội”.

Những bước trưởng thành đầu tiên

Chỉ sau ít ngày làm quen với môi trường mới, những chàng trai trẻ đã dần hình thành nếp sống kỷ luật của người lính. Từ dậy sớm theo hiệu lệnh kẻng báo thức, tập thể dục buổi sáng, học tập, lao động đến sinh hoạt buổi tối…, tất cả đều được thực hiện theo nền nếp, quy định của đơn vị. Qua đó, mỗi chiến sĩ dần cảm nhận ra ý nghĩa của môi trường quân ngũ, nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Những bài học đầu tiên về kỷ luật, về tinh thần đồng đội, về trách nhiệm với tập thể đang từng ngày giúp các tân binh trưởng thành hơn.

Các chiến sĩ mới trong giờ thể dục buổi sáng.

Các chiến sĩ mới trong giờ thể dục buổi sáng.

Chiều muộn, trong khuôn viên doanh trại, những chiến sĩ trẻ lại quây quần bên nhau sau một ngày học tập, rèn luyện. Tiếng cười nói rộn ràng cùng những câu chuyện về quê hương, gia đình giúp các tân binh thêm gắn bó. Trong ánh nắng cuối ngày, màu áo lính trở thành dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của tuổi trẻ. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng từ đây, các chiến sĩ trẻ đang từng bước rèn luyện, tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, sẵn sàng góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202603/nhung-ngaydau-trong-moi-truong-quan-ngu-6542027/