Những ngôi nhà ấm nghĩa tình

Xuân về trên mảnh đất Điện Biên, len lỏi qua từng bản làng vùng cao, mang theo hơi ấm lan tỏa từ những ngôi nhà nghĩa tình vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những căn nhà kiên cố không chỉ giúp người nghèo an cư, vững vàng trước mưa nắng, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và nghĩa tình sâu nặng.

 Lực lượng chức năng xã Tủa Thàng giúp người dân dựng nhà đại đoàn kết.

Lực lượng chức năng xã Tủa Thàng giúp người dân dựng nhà đại đoàn kết.

Căn nhà mới của gia đình ông Lò Văn Sơn, hộ nghèo của bản Huổi Púng, xã Thanh An, những ngày này lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Ngôi nhà xây kiên cố, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch sáng màu, khác hẳn căn nhà gỗ tạm bợ trước đây, nơi mỗi mùa mưa gió cả gia đình lại nơm nớp lo sợ. Ông Sơn kể, nhiều năm liền gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng quanh năm làm nương, thu nhập bấp bênh, nuôi ba con nhỏ ăn học nên việc xây dựng một căn nhà vững chãi là điều xa vời. Năm 2025, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình có điều kiện xây nhà mới khang trang. “Có nhà mới, tết này ấm lắm. Không còn lo mưa dột, gió lùa, các con cũng có chỗ học tập tử tế hơn” - ông Sơn xúc động nói.

Ở thôn Tả Sìn Thàng, xã Sín Chải, ông Tín Lao Hán vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi lần đầu được đón tết trong ngôi nhà mới khang trang. Là hộ nghèo nhiều năm, bản thân ông lại mắc bệnh, mọi gánh nặng dồn lên người con trai ngoài 20 tuổi nhưng bị câm, cuộc sống của hai bố con vô cùng chật vật. Tháng 3/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa để giúp gia đình ông làm nhà. Cùng với sự chung tay của địa phương, căn nhà mới rộng hơn 40m2, trị giá gần 70 triệu đồng đã hoàn thành, mang lại chốn an cư và niềm hy vọng mới cho hai bố con trong những ngày xuân.

Chia sẻ trong căn nhà mới còn vương mùi vôi vữa, ông Hán chậm rãi nói, giọng run run vì xúc động. Ông bảo, có những lúc tưởng như không thể gắng gượng nổi khi bệnh tật bủa vây, con trai lại thiệt thòi, cuộc sống chỉ trông vào sự đùm bọc của bà con trong thôn. “Không nghĩ đời mình lại có ngày được ở nhà kiên cố, vững chắc thế này. Nhờ Đảng, Nhà nước, Mặt trận và mọi người giúp đỡ, bố con tôi mới có chỗ che mưa che nắng. Tết này ấm lòng lắm”. - ông Hán bộc bạch, ánh mắt ánh lên niềm biết ơn và hy vọng vào những ngày tháng bình yên phía trước.

Để ổn định chỗ ở cho người dân, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ huy động nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của Nhân dân đến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Đơn cử tại xã Tủa Thàng đã thực hiện tốt việc huy động sức dân trong giúp đỡ hộ nghèo làm nhà và Tủa Thàng cũng là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Những ngày cuối năm, khi khắp bản làng rộn ràng chuẩn bị tết, 64 căn nhà mới ở Tủa Thàng đã kịp bàn giao cho người dân. Trong số đó có 51 căn được xây mới, 13 căn được sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 3,24 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân và các nguồn xã hội hóa chung tay đóng góp.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tủa Thàng, Tẩn A Dén, việc hoàn thành sớm không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn được đón tết trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp mà còn tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương xóa nhà tạm của Đảng, Nhà nước. “Nhìn bà con dọn về nhà mới đúng dịp xuân về, ai cũng thấy ấm lòng. Đó là động lực để cả hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục đồng hành cùng người dân trong hành trình giảm nghèo bền vững”. - ông Dén chia sẻ.

Ngôi nhà của gia đình ông Sơn, ông Hán chỉ là hai trong hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng từ các chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình giảm nghèo bền vững. Từ nguồn ngân sách nhà nước, sự chung tay của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Nhiều hộ sau khi an cư đã mạnh dạn vay vốn, mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, từng bước vươn lên thoát nghèo. Như gia đình anh Sùng A Vừ, xã Mường Nhé. Từng nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, cuộc sống bấp bênh, anh Vừ cho biết từ khi được hỗ trợ làm nhà kiên cố, gia đình yên tâm “an cư” để tính chuyện làm ăn lâu dài. Có chỗ ở ổn định, anh mạnh dạn vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi trâu, bò kết hợp trồng ngô, sắn. Nhờ chăm chỉ lao động và biết tính toán, kinh tế gia đình dần khởi sắc, thu nhập ổn định hơn, từng bước thoát nghèo và có điều kiện lo cho con cái học hành.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Điện Biên đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách và nguồn xã hội hóa để hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà kiên cố, nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 22.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Những ngôi nhà nghĩa tình cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với Điện Biên, một tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là bài toán về an sinh xã hội. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một điểm tựa để hộ nghèo ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương, nhất là ở khu vực biên giới. Những mái nhà kiên cố nơi phên giậu Tổ quốc còn góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân từ cơ sở.

Xuân này, trên sườn núi, sắc đào, sắc mận nở rộ bên những ngôi nhà mới. Tiếng trẻ con ríu rít, mùi khói bếp quyện trong gió tạo nên bức tranh xuân ấm áp, bình yên. Trong niềm vui chung ấy, những người làm công tác giảm nghèo, những cán bộ cơ sở, chiến sĩ, đoàn viên từng trực tiếp góp công xây nhà cũng cảm nhận rõ giá trị từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Những ngôi nhà ấm nghĩa tình ở Điện Biên không chỉ là thành quả của các chương trình, dự án, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Khi mùa xuân gõ cửa từng bản làng, niềm tin được vun đắp trong mỗi mái nhà. Đó chính là nền tảng để Điện Biên tiếp tục hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân.

Thành Đạt

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/nhung-ngoi-nha-am-nghia-tinh