Những ngôi nhà ấm tình quân - dân nơi biên giới
Sự vào cuộc đồng bộ của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đang mang đến đổi thay từng ngày tại những bản làng heo hút nơi phên dậu Lai Châu. Những căn nhà kiên cố mọc lên giữa núi rừng không chỉ giúp người dân yên tâm an cư, mà còn trở thành biểu tượng cho tình quân - dân gắn bó bền chặt.
Giữa lưng chừng núi bản Thò Ma, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, căn nhà gỗ xiêu vẹo của gia đình ông Phàn Hà Chô từng gắn với nhiều năm tháng cơ cực. Mái nhà dột nát khiến mỗi mùa mưa đến, cả gia đình phải thức trắng đêm để kê từng chiếc chậu hứng nước. Mùa đông, gió rét lùa qua vách nứa khiến cái lạnh như cắt da thịt.
“Có lúc tôi nghĩ cả đời cũng chẳng thể có được căn nhà mới. Nghèo quá, sức người thì có hạn, biết làm sao được”, ông Chô nhớ lại.
Những ngày cơ cực ấy đã khép lại khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử có mặt tại bản Thò Ma để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đôi tay rắn rỏi của người lính biên phòng, mái ấm mới của gia đình ông Chô dần hiện lên giữa thung lũng, mở ra hy vọng đổi thay không chỉ cho một hộ dân, mà cho cả cộng đồng nơi biên giới xa xôi.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu 3 cùng - cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân trong chương trình hỗ trợ làm nhà
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Lai Châu và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã tích cực vào cuộc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉ riêng giai đoạn II năm 2025, Lai Châu có hơn 1.600 hộ được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, với tổng nguồn lực lên đến hàng chục tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa.

Đến đầu tháng 11/2025, toàn bộ 239 căn nhà tại Bum Nưa đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho người dân
Tại các xã biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không chỉ xuống địa bàn nắm tình hình, mà còn trực tiếp “ba cùng” với người dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Hàng trăm mái nhà vững chãi được dựng lên từ chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy, giúp đồng bào ổn định đời sống, yên tâm bám đất, bám bản.
Trong phong trào thi đua sôi nổi này, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử trở thành một trong những đơn vị nổi bật khi chủ động, sáng tạo và hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ. Bum Nưa - nơi địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt là một trong những điểm khó khăn nhất trên tuyến biên giới Lai Châu. Theo quyết định của UBND tỉnh Lai Châu, 239 hộ dân tại xã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, mỗi hộ 60 triệu đồng. Riêng bản Thò Ma là điểm xa nhất, muốn tới nơi phải đi bộ hơn hai giờ đồng hồ qua đường rừng.
“Xe không vào được nhưng bộ đội đã hứa thì phải làm. Mưa hay rét, chúng tôi vẫn đi. Không để bà con chờ”, Trung tá Nguyễn Bá Quyết, cán bộ Đội vận động quần chúng, chia sẻ. Ngay khi vật liệu được chuyển lên, Đồn Pa Vệ Sử huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành ba tổ công tác bám bản nhiều ngày liền, triển khai từ việc dỡ nhà cũ, san nền, dựng cột, lợp mái đến hoàn thiện toàn bộ khung nhà.
Thượng úy Lò Văn Khằm, Đội trưởng khối hậu cần - kỹ thuật, nhớ lại: “Có hôm trời mưa lớn, anh em phải căng bạt làm lán, ăn cơm nắm, uống nước suối. Vất vả nhưng ai cũng vui vì mỗi ngày lại thấy thêm một căn nhà mọc lên giữa sườn núi”.
Không chỉ góp sức lao động, đơn vị còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ 2 xe cát, 5 xe đất đá mạt và trích quỹ tăng gia của đồn để mua tặng 12 hộ dân bộ vật dụng sinh hoạt gồm chăn, nồi, dao thớt, bát đũa… nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống sau khi về nhà mới.

Hơn 1.600 căn nhà của người dân biên giới ở Lai Châu được hỗ trợ xây mới và sửa chữa trong giai đoạn 2 năm 2025
Giữa bản Thò Ma, căn nhà mới của gia đình ông Phàn Hà Chô với mái tôn đỏ nổi bật giữa núi rừng khiến ai đi qua cũng phải dừng lại. Nhìn ngôi nhà khang trang, ông Chô xúc động: “Bộ đội đến là bản vui. Các anh dựng nhà, còn hướng dẫn chúng tôi trồng rau, nuôi gà. Giờ có nhà mới, bản như thay áo mới”.
Với người dân nơi đây, mỗi ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn mang theo niềm tin và hy vọng. Trẻ nhỏ có chỗ học bài khô ráo, người già có giấc ngủ ấm áp, phụ nữ yên tâm phát nương trồng trọt. Cùng với những mái nhà kiên cố chính là niềm tin thêm bền chặt vào Đảng và lực lượng Bộ đội Biên phòng - những người luôn đồng hành với đồng bào nơi biên cương của Tổ quốc.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao nhà cho người dân biên giới
Đến đầu tháng 11/2025, toàn bộ 239 căn nhà tại Bum Nưa đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho người dân. Trên những sườn núi, những mái nhà tôn xanh, tôn đỏ nổi bật giữa rừng già như báo hiệu mùa xuân mới đang về sớm với vùng biên.
“Phía sau mỗi ngôi nhà là mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Với chúng tôi, mỗi ngôi nhà là một cột mốc của niềm tin, góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc”, Trung tá Lê Bá Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử, khẳng định.

Không chỉ giúp dân làm nhà, bộ đội biên phòng còn kết nối trao đồ dùng sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Từ các nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng và tinh thần trách nhiệm của người lính nơi núi rừng Tây Bắc, chương trình xóa nhà tạm ở Lai Châu đã trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội vùng biên. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất mà còn gắn kết quân - dân, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-ngoi-nha-am-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-post1247041.vov












