Những ngôi trường mới nơi phên dậu Tổ quốc

Cận ngày khai giảng năm học 2026-2027, thầy trò vùng biên Đắk Lắk háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới trong những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, đồng bộ.

Rộn ràng trước ngày khai giảng

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, một trong những ngôi trường mới dành cho học sinh vùng biên Đắk Lắk, vừa xây dựng xong. Những dãy phòng học, khu chức năng, khu phục vụ sinh hoạt đã sẵn sàng. Bên trong lớp, bàn ghế và thiết bị dạy học được bố trí đầy đủ, tạo thêm điều kiện để thầy trò bước vào năm học mới.

Những ngôi trường nội trú vùng biên được xây dựng khang trang

Những ngôi trường nội trú vùng biên được xây dựng khang trang

Với học sinh, niềm vui đến từ những điều gần gũi: được bước vào phòng học mới, làm quen với thiết bị hiện đại, có thêm không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt cùng bạn bè.

Em Ngô Phan Hải Yến, học sinh lớp 7, cho biết rất vui khi được học trong ngôi trường mới và mong chờ những tiết học đầu tiên, những hoạt động cùng bạn bè trong năm học 2026-2027.

Năm nay vào lớp 7, em H Nghệ Knul, ở buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà cách trường hơn 20 km, đường đi lại khó khăn, trong khi mẹ em mất từ khi em học lớp 3, bố đau bệnh, không thể chăm sóc và đưa đón con đến trường.

Gia đình có 7 anh chị em, phần lớn đi làm thuê xa nhà, nên việc đến lớp của H Nghệ lâu nay phụ thuộc vào người dì sống gần đó. Những hôm dì bận, không có phương tiện đi lại, em đành nghỉ học. Trong căn nhà sàn đơn sơ, góc học tập của H Nghệ thậm chí không có một bộ bàn ghế, nhưng nhiều năm liền em vẫn nỗ lực duy trì kết quả học tập tốt.

“Ước mơ của con là được làm cô giáo, để dạy các em trong buôn học tốt hơn và trở thành người có ích”, H Nghệ chia sẻ.

Có trường nội trú, con đường học tập của em H Nghệ Knul bớt gập ghềnh. 

Có trường nội trú, con đường học tập của em H Nghệ Knul bớt gập ghềnh. 

Cô Nguyễn Thị Thúy, giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn, cho biết nhà trường đã nhiều lần động viên, hỗ trợ đồ dùng học tập, đồng thời kết nối các mạnh thường quân giúp em H Nghệ có thêm chi phí ăn uống để duy trì việc đến trường. Nay, khi ngôi trường nội trú liên cấp mới được hoàn thiện, H Nghệ cùng các học sinh khác ở buôn Drang Phốk có thêm điều kiện học tập, ăn ở ổn định ngay tại trường.

Cô Thúy đã có 15 năm đứng lớp tại vùng biên. Quãng thời gian ấy giúp cô hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn mà thầy trò từng trải qua. Lần đầu làm việc trong không gian mới, cô Thúy không giấu được xúc động. Cô Thúy cùng đồng nghiệp vừa chuẩn bị chuyên môn, sắp xếp lớp học, vừa hướng dẫn học sinh làm quen với trường mới, tập luyện văn nghệ và chuẩn bị các hoạt động đầu năm.

Theo ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, năm học 2026-2027, trường có 1.139 học sinh, trong đó 137 em đăng ký nội trú.

Riêng 83 học sinh ở buôn Drang Phốk, cách trường từ 17-25 km, được ưu tiên bố trí nội trú từ lớp 4 đến lớp 9. Với học sinh lớp 1-3 còn nhỏ, nhà trường có phương án phù hợp để bảo đảm việc học và đi lại.

Những ngôi trường mới được đầu tư xây dựng đồng bộ với các khu chức năng, khu phục vụ sinh hoạt cho học sinh.

Những ngôi trường mới được đầu tư xây dựng đồng bộ với các khu chức năng, khu phục vụ sinh hoạt cho học sinh.

Không khí chuẩn bị năm học mới cũng rộn ràng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia R’vê. Thầy cô tranh thủ dọn dẹp trường lớp, chỉnh trang bàn ghế, kiểm tra thiết bị và chuẩn bị nơi ăn ở cho học sinh.

Ông Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2026-2027, trường dự kiến đón 888 học sinh, trong đó 223 em đăng ký nội trú, số còn lại bán trú.

“Hiện cán bộ, giáo viên nhà trường đang tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, hoàn tất công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho ngày khai giảng và khánh thành công trình”, ông Cát cho biết.

Tại Ia Lốp, trường phổ thông nội trú liên cấp cũng bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng. Trong khi cơ sở vật chất được hoàn thiện, giáo viên tập trung sắp xếp lớp học, kiểm tra thiết bị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ học sinh.

Thêm cơ hội cho học sinh vùng biên

Niềm vui về trường mới cũng hiện hữu tại xã Ea Rốk, nơi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk chuẩn bị đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Đoàn công tác thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk.

Đoàn công tác thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk.

Công trình do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 136,2 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 6 ha. Trường được đầu tư các khối phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp, khu nội trú dành cho giáo viên và học sinh, nhà thể thao đa năng - văn hóa cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, phần lớn các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, những phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện. Nhà trường song song chuẩn bị đội ngũ, tổ chức lớp học, nơi ăn ở và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Năm học 2026-2027, trường được giao tuyển 530 học sinh và đã tuyển được 525 em. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 cơ bản bảo đảm số lượng theo kế hoạch; riêng khối 9 có 65 học sinh.

Theo ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, 150 học sinh lớp 1, 2, 3 học bán trú buổi trưa; học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 tổ chức nội trú. Trường hiện có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá việc Bộ Quốc phòng quan tâm, hỗ trợ đầu tư công trình có ý nghĩa thiết thực đối với giáo viên và học sinh vùng biên.

Theo ông Văn, một ngôi trường khang trang, đồng bộ sẽ giúp con em đồng bào có thêm điều kiện yên tâm đến trường, học tập và rèn luyện. Công trình còn thể hiện sự chung sức giữa quân đội và địa phương trong chăm lo giáo dục, an sinh xã hội tại khu vực biên giới.

Những phòng học khang trang đón chờ các em học sinh.

Những phòng học khang trang đón chờ các em học sinh.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết các trường không đơn thuần là nơi dạy và học mà còn là không gian để học sinh sinh hoạt văn hóa, rèn luyện và phát triển toàn diện; đồng thời tăng kết nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Ở những địa bàn dân cư phân tán, khoảng cách từ nhà đến trường xa, mô hình nội trú, bán trú giúp học sinh có điều kiện ăn ở ổn định, giảm khó khăn trong đi lại và duy trì việc học.

Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên. Từ Buôn Đôn, Ia R’vê, Ia Lốp đến Ea Rốk, thầy cô hoàn tất những phần việc cuối cùng, phụ huynh gửi gắm kỳ vọng, còn học sinh háo hức chờ ngày bước vào lớp. Những ngôi trường vùng biên đã sẵn sàng đón năm học 2026-2027, mang theo niềm vui của thầy trò, phụ huynh và thêm những kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn nơi phên dậu Tổ quốc.

Bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan hỗ trợ các trường tổ chức dạy học, chăm sóc, quản lý học sinh; sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên phù hợp để các trường sớm phát huy hiệu quả.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-ngoi-truong-moi-noi-phen-dau-to-quoc-471112.html