Những người cha, người mẹ đặc biệt
'Ly ơi! Mẹ đây! Ngoan nào, ngoan nào...', điều dưỡng Lê Thủy Tiên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) vỗ về cháu Đinh Thị Ly - một bệnh nhi 28 tháng tuổi đang điều trị tại khoa. Hai mươi tám tháng kể từ khi chào đời, Ly chưa từng rời giường bệnh. Túc trực bên Ly là những người cha, người mẹ mặc áo blouse trắng.
Vừa chào đời đã bị bệnh não thiếu oxy, cháu Đinh Thị Ly, ở xã Sơn Tây Hạ chưa một lần rời bệnh viện vì sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ của Ly để con lại bệnh viện, rồi trở lại với nhịp mưu sinh.

Bác sĩ Võ Ngọc Hơn luôn bên cạnh chăm sóc bệnh nhi Đinh Thị Ly.
“Mẹ ruột của Ly để con lại bệnh viện khi con tròn 4 tháng tuổi. Gia cảnh của Ly khó khăn. Ngay cả phương tiện đi lại thiết yếu nhất là xe máy, nhà Ly cũng không có. Vậy nên tôi cùng nhiều anh chị ở khoa xác định, thôi thì mình ráng chăm sóc con thay gia đình. Chúng tôi xem con như ruột thịt”, điều dưỡng Lê Thủy Tiên kể trong niềm xúc động.
Lớn lên ở bệnh viện, Ly có... 8 người cha và 17 người mẹ. Họ đều là bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Không chỉ làm tròn trách nhiệm chuyên môn, những người cha, người mẹ đặc biệt ấy đã thay thế vai trò của cha mẹ ruột, lo cho Ly từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí thuộc làu những cột mốc đáng nhớ của Ly.
“Tôi cùng các anh chị em trong khoa đều nhớ rõ, ngày 29/6/2024, khi được 12 tháng, 20 ngày tuổi, Ly chính thức biết lật. Ngày 9/6/2025, khi tròn 2 tuổi, Ly chính thức biết ngồi. Con bị bệnh não thiếu oxy, dẫn đến yếu cơ, thở khó nên khả năng vận động của con đều chậm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Vậy nên, mỗi một cột mốc của con, chúng tôi đều nhớ và vỡ òa vì xúc động”, bác sĩ Võ Ngọc Hơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bồi hồi nói.
Hai mươi tám tháng tuổi, Ly đã hai lần đón sinh nhật cùng những người cha, người mẹ đặc biệt này. Mỗi dịp sinh nhật của Ly đều có bánh kem, có quần áo mới do chính tay những người cha, người mẹ đặc biệt này chuẩn bị. Những người cha, người mẹ khoác áo blouse trắng luôn dặn lòng, phải nỗ lực hơn nữa trong điều trị để được cùng Ly đón thêm nhiều sinh nhật trong tương lai.
Bài, ảnh: Ý THU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-nguoi-cha-nguoi-me-dac-biet-62324.htm








![[Infographic] Khuyến cáo phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_28_424_53611388/af3fc085a5cc4c9215dd.jpg)


