Những người dẫn đường dưới chân núi Khoang La San (kỳ II)

Kỳ II: Mỗi đảng viên là một “cột mốc sống”

Kỳ I: “Thắp lửa Đảng” nơi cực Tây Tổ quốc

ĐBP - Ở nơi cực Tây Tổ quốc, mỗi cột mốc biên cương không chỉ đứng vững giữa núi rừng mà còn được tiếp sức bởi những “cột mốc sống” trong lòng dân. Đó là những đảng viên vẫn hàng ngày bám bản, bám rừng, lặng thầm gieo niềm tin bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm giản dị. Từ sự nêu gương của họ, tình yêu quê hương, ý thức giữ đất, giữ rừng lan tỏa trong cộng đồng, kết thành sức mạnh để mỗi người dân cùng chung tay bảo vệ đường biên, giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới.

Không lên là nhớ cột mốc lắm

Đảng viên Chu Khai Dèn, bản Tá Miếu, xã Sín Thầu luôn đau đáu một tình yêu với biên cương. Anh đã dành những năm tháng tuổi trẻ bám bản, bám biên giới, chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn từng cột mốc nơi địa đầu Tổ quốc. Với anh, mỗi lần tuần tra, góp sức bảo vệ đường biên không chỉ là trách nhiệm của một người dân nơi phên giậu mà còn là cách anh giữ trọn lời thề trước Đảng, trước quê hương và mảnh đất mình sinh ra. Đều đặn mỗi khi Đồn Biên phòng A Pa Chải tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, Chu Khai Dèn lại chuẩn bị đồ đạc lên đường. Những bước chân quen thuộc vượt qua dốc núi, men theo đường biên, đến với từng cột mốc thân thuộc.

“Không lên là nhớ cột mốc lắm. Tôi coi cột mốc như một người bạn tri kỷ” - Chu Khai Dèn chia sẻ. Mỗi lần cùng lực lượng biên phòng tuần tra mốc giới, anh lại cẩn thận phát quang cỏ dại, kiểm tra từng dấu hiệu để chắc rằng cột mốc vẫn nguyên vẹn. Nơi ấy không có sẵn nguồn nước, anh chặt những cây chuối ven đường, lấy bẹ chuối lau từng góc quanh cột mốc. Rồi trong giây phút đứng nghiêm, trang trọng chào cột mốc, niềm tự hào về mảnh đất biên cương, về Tổ quốc như lặng lẽ dâng lên trong anh.

Sau những bước chân tuần tra, Chu Khai Dèn tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến với bà con để kể chuyện đường biên, cột mốc và nhắc nhau về trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất quê hương. Anh kiên trì vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tham gia bảo vệ biên giới, không để những hành vi xâm phạm chủ quyền làm lay chuyển sự bình yên của bản làng. Từ sự tận tâm ấy, 126 hộ dân trong bản đã đồng lòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp sức giữ vững chủ quyền nơi biên cương Tổ quốc.

Ở bản Leng Su Sìn, từ lâu người dân đã quen với hình ảnh người có uy tín Sừng Sừng Giá và các đảng viên cùng bộ đội biên phòng đi tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới. “Mình là người uy tín thì phải làm gương, phải đi trước để bà con thấy việc giữ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của mỗi người. Ban đầu chỉ có vài người tham gia, nhưng mình đi thường xuyên, vận động bà con cùng đi, dần dần mọi người hiểu và hưởng ứng. Bây giờ, mỗi khi có hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, bà con đều sẵn sàng góp sức. Mỗi người một chút, cùng nhau giữ bản, giữ đường biên thì biên giới mới ngày càng vững chắc” anh Sừng Sừng Giá chia sẻ.

Xã Sín Thầu hiện có đường biên giới dài 69,867km, trong đó biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861km và biên giới Việt Nam - Lào dài 29,006km. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, nơi mỗi cung đường biên giới, mỗi cột mốc biên cương đều gắn với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đội ngũ đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín đã cùng bộ đội biên phòng bám bản, gần dân, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ sự kiên trì vận động và nêu gương của những người đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cộng đồng ngày càng lan tỏa. Mỗi người dân là điểm tựa vững chãi cùng lực lượng biên phòng bảo vệ phên giậu cực Tây Tổ quốc. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, bà con chủ động thông tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Trên đường tuần tra, Đại úy Đinh Công Kiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chia sẻ: “Hiếm có nơi nào như Sín Thầu, mỗi người dân trở thành một chiến sĩ, kiên cường bám bản, giữ đất, tạo thành “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia”.

Giữ rừng biên cương

Những cánh rừng nơi cực Tây vẫn xanh thẳm qua bao mùa mưa nắng, ôm lấy bản làng và biên cương Sín Thầu. Với tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,05%, Sín Thầu tự hào là địa phương đứng “tốp” đầu về bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh Điện Biên. Màu xanh ấy được gìn giữ bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín và Nhân dân các dân tộc.

Sớm tinh mơ, khi màn sương còn bảng lảng phủ trắng những cánh rừng, sân nhà Trưởng bản Leng Su Sìn Chang Lòng Cà đã rộn tiếng người. Đảng viên, người có uy tín và bà con trong bản tập hợp đông đủ, nghe phổ biến quy định về bảo vệ rừng rồi chia nhau lên đường phát dọn thực bì, tuần tra những cánh rừng được giao quản lý. Hiện nay, cộng đồng bản Leng Su Sìn quản lý, bảo vệ 595,53ha rừng.

“Ở bản mình, muốn bà con nghe và làm theo thì đảng viên phải gương mẫu trước. Những việc như tuần tra, phát dọn thực bì, bảo vệ rừng, đảng viên đều đi đầu, không ngại khó, ngại mệt. Khi bà con thấy mình làm thật, làm đều thì họ tin, rồi cùng làm. Giữ rừng vì thế không còn là việc riêng của một vài người, mà trở thành trách nhiệm chung của cả bản” - Trưởng bản Chang Lòng Cà chia sẻ.

Giữa những cánh rừng xanh thẳm, đảng viên Pờ Mì Nò, kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Sín Thầu, người con gái Hà Nhì vẫn kiên cường in dấu chân trên những cung đường cheo leo để tuần tra, giữ rừng. Có hành trình kéo dài giữa núi cao, vực sâu, mưa rừng nhưng bước chân chị chưa bao giờ thôi hướng về đại ngàn. Chính tình yêu với rừng và sự tận tâm với công việc đã tôi luyện nên một Pờ Mì Nò được đồng nghiệp, bà con gọi bằng cái tên trìu mến “Bông hồng thép” của đại ngàn.

“Là đảng viên, mình phải đi trước, làm trước, nhất là những việc khó, việc vất vả. Vừa đi tuần tra, bảo vệ rừng, mình vừa tuyên truyền, vận động bà con cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ rừng. Giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của người đảng viên với quê hương, bản làng và màu xanh đại ngàn” - Pờ Mì Nò bộc bạch.

Ông Đàm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: “Phát huy tinh thần tiên phong, mỗi đảng viên ở Sín Thầu đã thực sự trở thành một lá chắn vững chắc bảo vệ rừng. Họ gắn bó với rừng như gắn bó với chính cuộc sống của mình, cùng lực lượng chức năng, người góp sức tuần tra, người nhắc nhở bà con không xâm hại rừng, người sẵn sàng có mặt khi rừng cần... Những việc làm bình dị ấy đã tạo dựng thế trận giữ rừng bền chặt để màu xanh nơi cực Tây không chỉ được bảo vệ hôm nay mà còn được trao truyền cho những thế hệ mai sau”.

Những “cột mốc sống” nơi biên cương không chỉ góp phần giữ vững từng đường biên, cột mốc, giữ màu xanh đại ngàn mà lặng lẽ gieo vào lòng dân niềm tin và khát vọng đổi thay. Khi biên giới bình yên, thế trận lòng dân vững chắc, bà con yên tâm bám bản, bám đất, lao động sản xuất và dựng xây cuộc sống mới. Từ bước chân tiên phong, những đảng viên tiếp tục phát huy trí tuệ, trở thành “kỹ sư” của bản làng, góp sức kiến tạo mô hình sinh kế mới, bền vững, cùng nhân dân phát triển kinh tế, biến tiềm năng, lợi thế thành động lực vươn lên, dựng xây cuộc sống ấm no trên mảnh đất biên cương.

Bài, ảnh: Sầm Phúc

Kỳ III: Những “kỹ sư” kiến tạo, dẫn lối phát triển kinh tế

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/nhung-nguoi-dan-duong-duoi-chan-nui-khoang-la-san-ky-ii