Những người 'dệt chuyện qua loa'

Buổi chiều muộn tháng 7, tôi vinh dự được tháp tùng Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Phan Văn Thảo và những đồng nghiệp của BPTV về Bù Đăng, gặp lại những con người từng rất nhiều năm gắn bó với truyền thanh cơ sở - những người 'dệt chuyện qua loa'.

Những cái ôm, tay bắt mặt mừng và mắt rưng rưng… Có người vừa nghỉ hưu, người nghỉ cũng đã gần chục năm, lâu lắm rồi họ mới có dịp gặp nhau đông đủ. Đều là những người từng “leo cây”, “kéo dây” và nói “qua loa” - họ đã gắn bó với truyền thanh cơ sở. Để rồi những câu chuyện nghề mấy mươi năm cứ thay nhau nhắc lại, kể cho nhau nghe…

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Phan Văn Thảo trao tặng biểu trưng của BPTV cho những người bạn đồng nghiệp các thế hệ tại Bù Đăng

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Phan Văn Thảo trao tặng biểu trưng của BPTV cho những người bạn đồng nghiệp các thế hệ tại Bù Đăng

Chị Trần Thị Kim Thư, phát thanh viên đầu tiên của Đài truyền thanh, truyền hình Bù Đăng, các anh Võ Minh Thuyên (nguyên Trưởng đài Bù Đăng), anh Trương Văn Phước là những người gắn bó trọn cả thanh xuân với Đài truyền thanh, truyền hình Bù Đăng. Các anh chị đều thừa nhận: "Ngày đó trang thiết bị, máy móc truyền thanh thô sơ lắm; đường sá thì xấu kinh khủng, đi lại quá cực… Đài tỉnh có cái radio Sony to hơn cái radio của đài huyện, đi đọc phát thanh, ghi băng catsette phải vác theo cả bình ắc-quy. Hồi đó ghi băng catsette lẫn cả tiếng chó, mèo, gà, vịt… là chuyện thường. Giữa trưa phải leo lên đồi vắng để thu nhằm hạn chế tiếng ồn phố chợ... Từ đó câu nói cửa miệng dành cho các phát thanh viên đời đầu là những người “nói chuyện qua loa” cũng ra đời từ đó.

Trao nhau giỏ hoa, tặng ảnh kỷ niệm cho những người bạn từng một thời làm công tác truyền thanh cơ sở

Trao nhau giỏ hoa, tặng ảnh kỷ niệm cho những người bạn từng một thời làm công tác truyền thanh cơ sở

Nghe các anh chị hàn huyên, kể chuyện xưa, tôi hiểu trên tất cả, đó là tình yêu nghề - cái nghề “ở trên đồi”, “nói qua loa” mà theo năm tháng như có chất keo đã quyện lại, gắn họ với nhau.

Chiều tà, những con người của truyền thanh cơ sở năm xưa, cùng các thế hệ tiếp nối hôm nay vẫn say mê nói chuyện nghề… Trong mỗi con người họ đều sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết đam mê - ngọn lửa thắp sáng tri thức cho các thôn, sóc xa xôi. Chính họ là những người nối dài cánh sóng phát thanh - truyền hình Bình Phước mãi bay xa.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/160995/nhung-nguoi-det-chuyen-qua-loa