Những người giàu nghị lực nuôi con thành tài
Ông Hoàng Văn Bảo (ấp Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, Đồng Nai) và ông Thái Văn Đồng (khu phố 1, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai) sống ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm: niềm tin bền bỉ vào con đường thoát nghèo bằng 'đầu tư con chữ' cho con cái. Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp giữa vùng đất hoang sơ Đồng Nai, họ đã biến sự lam lũ của đời mình thành nền tảng để các con bước vào đời bằng tri thức…
Làm thuê nuôi con… thành tiến sĩ
Giữa vườn rẫy xanh mướt dưới chân núi Gia Lào, căn nhà khang trang của vợ chồng ông Hoàng Văn Bảo – bà Trần Thị Hòa hôm nay đối lập hoàn toàn với hình ảnh năm 1987, khi họ dựng tạm túp lều tranh trên mảnh đất hoang để bắt đầu lập nghiệp.

Vợ chồng ông Hoàng Văn Bảo cùng các cựu binh xã Xuân Lộc trước căn nhà khang trang của mình.
Ông Bảo kể, khai khẩn được 8 sào đất, trái ngọt chưa thấy đâu nhưng nỗi lo cơm áo, tiền học của hai con trai đã đè nặng lên vai. Hoàng Minh Hảo (sinh năm 1982, nay là Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Mạnh Hưng (sinh năm 1985, thạc sĩ Công nghệ thông tin, làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) lúc đó đều theo học cấp 2, cấp 3 xa nhà và học rất giỏi.
Năm 2002, để con trai lớn bước vào đại học, vợ chồng ông buộc phải bán đi 3 sào đất, 5 sào còn lại không làm ra đủ của cải để nuôi 2 con đi học. Không thể để con lỡ dở việc học, ông Bảo quyết định đi làm thuê quanh vùng, còn bà Hòa đẩy chiếc xe đạp cũ len lỏi khắp vùng Gia Ray, Long Khánh để thu mua ve chai.
Ban ngày làm thuê, tối về lại thức có khi đến nửa đêm để làm vườn. Dù hai vợ chồng làm việc cật lực nhưng mỗi mùa đóng học phí tới, tiền vẫn thiếu trước hụt sau, buộc họ phải vay mượn khắp nơi. Có người thương, động viên ráng lo cho con “để sau này có cái phúc”.
Và rồi bao năm bươn chải cũng được đền đáp: một người con hoàn thành tiến sĩ, một người đạt thạc sĩ loại xuất sắc và đều có vị trí việc làm vững vàng tại TP Hồ Chí Minh. Khi hai con đã trưởng thành, vợ chồng ông mới cho phép mình dừng lại công việc làm thuê, dành thời gian chăm chút mảnh vườn cây trái, nơi giờ đây đầy tiếng cười mỗi dịp con cháu trở về…
Tỷ phú sầu riêng Tư “làm mướn”
Cách Xuân Lộc không xa, ông Thái Văn Đồng (phường Bình Lộc) nay đã là “tỷ phú sầu riêng” với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng người dân trong vùng vẫn quen gọi ông bằng cái tên cũ: Tư “làm mướn”, dấu ấn của cả một thời không ngại khổ để lo tương lai cho ba người con.

Ông Tư “làm mướn” hạnh phúc bên vườn cây trái.
Năm 1993, vợ chồng ông bế đứa con 5 tháng tuổi rời ga Long Khánh, tìm đến vùng rẫy hoang Bình Lộc mưu sinh. Sau vài tháng sống nhờ mái lều tranh của người quen, họ được nhượng lại 2 sào đất nhưng phải trả dần vì chưa đủ tiền. Biết ơn sự cưu mang, ông Đồng càng làm quần quật suốt năm dài tháng rộng. Trong khi người khác làm công nhật, ông chọn làm khoán, một mình làm bằng 2–3 người để kiếm thêm tiền. Nhờ vậy, chỉ vài năm sau, vợ chồng ông tiết kiệm và xoay xở gom góp được để mua dần… cho đến khi sở hữu 2 hécta đất rẫy.
Khi chuyển từ vườn tạp sang trồng sầu riêng, suốt hơn 4 năm liền, ông bà gần như không có nguồn thu. Chi phí đầu tư lên tới cả tỷ đồng, lại thêm cả ba người con là Thái Văn Đại, Thái Văn Dũng và Thái Thị Thùy Dung lần lượt bước vào đại học. Bao gánh nặng lại đổ lên đôi vai người cha. Ông Đồng kể: “Vợ chồng tôi chỉ có cách làm thêm, làm nhiều, làm tới đâu xoay tới đó. Vay mượn, làm giếng thuê, cắt cỏ, làm khoán… miễn sao không đứt quãng chuyện học của con. Cái tên Tư “làm mướn” cũng ra đời tư đó”.
Đến năm 2022, hơn 5 năm sau khi xuống giống, vườn sầu riêng cho trái bói rồi vào vụ chính. Cũng từ đó, Tư “làm mướn” được mọi người gọi bằng cái tên mới: Tư tỷ phú sầu riêng. “Tôi thích người ta gọi mình là Tư “làm mướn” hơn. Nó luôn nhắc cho vợ chồng và các con tôi không ngừng nỗ lực lao động, học tập để bắt nhịp cùng sự phát triển của xã hội, đất nước” - ông Đồng trải lòng.
Những gì họ làm, những năm tháng chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc, bòn từng đồng từ công việc tay chân… đều hội tụ về một đích đến: đầu tư cho tương lai của con bằng con chữ. Hôm nay, khi đã an yên bên vườn cây trái sum suê, nhìn con trưởng thành, thành đạt, họ đang tận hưởng “trái ngọt” không chỉ của đất đai, mà quan trọng hơn, trái ngọt của niềm tin vào việc học hành…
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nhung-nguoi-giau-nghi-luc-nuoi-con-thanh-tai-i789024/













