Những người gieo mầm tin yêu vững bước theo Đảng-Bài 3: Bí thư chi bộ Nông Văn Nghiệp và hành trình 'chuyển mình' của Lũng Chuống
Trong cái lạnh se sắt của bản miền núi, nơi những mái nhà cũ kỹ còn hằn sâu dấu vết của một thời cơ cực, câu chuyện về xóm Lũng Chuống, xã Tổng Cọt (tỉnh Cao Bằng) đang trở thành một điển hình đầy xúc động về sự vươn lên từ đói nghèo. Và trung tâm của sự 'chuyển mình' ấy chính là tấm gương của Bí thư Chi bộ Nông Văn Nghiệp.
Xóm Lũng Chuống trước đây là một bức tranh đượm buồn của vùng cao: 70 hộ dân, 318 nhân khẩu, trong đó 80% là người Nùng, vật lộn với nông nghiệp manh mún, thu nhập bấp bênh, khiến tỷ lệ hộ nghèo cao. Cuộc sống cứ thế luẩn quẩn trong vòng xoáy nghèo khó, thiếu thốn. Nhưng khi đồng chí Nghiệp được tin tưởng giao trọng trách Trưởng xóm từ năm 2015 và làm Bí thư Chi bộ từ năm 2021 đến nay, một “luồng gió mới” đã thổi vào xóm nghèo.

Anh Nông Văn Nghiệp hỏi thăm tình hình hộ dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 11 (năm 2025).
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước”, đồng chí Nghiệp không chỉ hô hào khẩu hiệu mà hành động bằng chính việc làm của mình. Nhận thấy mô hình chăn nuôi lợn thịt là chìa khóa để tạo ra sinh kế bền vững, anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư chuồng trại. Những thất bại ban đầu do thiếu kinh nghiệm về con giống và kỹ thuật đã không làm anh chùn bước.
Anh Nghiệp đã biến những sai lầm đó thành bài học quý giá, miệt mài tự tìm tòi qua sách vở, tham gia các lớp tập huấn và đặc biệt là đi thực tế mô hình hiệu quả trong tỉnh. Chính sự kiên trì, dám nghĩ dám làm này đã tạo nên sự khác biệt.
Từ thành công của mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình, Nông Văn Nghiệp không giữ riêng cho mình. Anh trở thành người hướng dẫn tận tâm nhất. Anh lồng ghép việc tuyên truyền, vận động phát triển chăn nuôi vào từng cuộc họp xóm, từng buổi sinh hoạt chi bộ. Anh cùng bà con mở rộng diện tích trồng ngô, khoai lang làm thức ăn, thay thế những cây trồng truyền thống kém hiệu quả.
Thành quả thật đáng mừng, chỉ tính riêng năm 2025, tổng đàn lợn của xóm đã đạt 1.300 con. Con số ấy đã minh chứng cho sức mạnh của ý chí và sự lãnh đạo đúng đắn. 7 hộ đã đăng ký và hoàn thành kế hoạch thoát nghèo. Ông Hoàng Văn Vinh người trong xóm không giấu được niềm vui khi gia đình có lợn nái, lợn thịt, và toàn bộ nương rẫy được chuyển đổi để trồng ngô, khoai lang làm thức ăn. Hay chị Hoàng Thị Lam chăn nuôi khá, có thu nhập ổn định và đang xây tầng hai ngôi nhà mới. Chị Lam khẳng định: “Tất cả là từ phát triển chăn nuôi đã giúp gia đình thoát nghèo và vươn lên như hôm nay”.

Diện mạo một góc xóm Lũng Chuống, xã Tổng Cọt với nhiều đổi thay.
Đồng chí Nông Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Tổng Cọt khẳng định: Từ một xóm có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống phụ thuộc vào canh tác manh mún, dưới sự lãnh đạo kiên trì của đồng chí Nghiệp, Lũng Chuống đã tạo nên một bước ngoặt “chuyển mình” với nghị quyết phát triển chăn nuôi. Sự tiên phong của cá nhân đồng chí Nghiệp đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy 7 hộ dân trong xóm hoàn thành mục tiêu thoát nghèo ngay trong năm 2025. Đồng chí Nông Văn Nghiệp không chỉ là người thực hiện tốt chủ trương của Đảng mà còn là người “truyền lửa” ý chí tự lực, tự cường, biến khát vọng làm giàu chính đáng thành hiện thực sinh động ngay trên mảnh đất quê hương..
Tấm gương của Bí thư Chi bộ Nông Văn Nghiệp là câu chuyện về việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tiên phong, dám chịu trách nhiệm và không ngại thất bại của người cán bộ cơ sở. Anh đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, không chỉ giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, những mái nhà ở Lũng Chuống được xây kiên cố mà còn thắp sáng niềm tin về một tương lai no đủ, thịnh vượng cho cả một xóm vùng cao./.












