Những người giữ gìn sức sống cho cây xanh đô thị
Có những con người vẫn lặng lẽ làm công việc thầm lặng - đó là cắt tỉa và bảo vệ cây xanh, gìn giữ sức sống cho 'lá phổi xanh' của Thủ đô.
Mỗi sáng, khi nắng còn vương trên những tán cây rung rinh trong gió, các công nhân Tổ 10 - Xí nghiệp Quản lý Cắt sửa Cây xanh, lại bắt đầu ngày mới bằng việc "khám bệnh" cho cây. Công việc thầm lặng ấy càng thêm vất vả mỗi khi mùa mưa bão đến.
Anh Đào Xuân Ích, Tổ trưởng Tổ 10, Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết: "Công việc này phải được duy trì đều đặn hàng năm và đặc biệt trong mùa mưa này, công việc còn nhiều hơn. Chúng tôi khi làm công việc này thì phải thuộc hết đặc tính các dòng cây như: cây sấu, cây phượng, cây muồng thì giòn; nhưng giáng hương lại dai".
Cắt tỉa ở tầm thấp đã khó, nhưng công việc của Tổ 10 còn thử thách hơn khi thường xuyên đảm nhận chăm sóc những hàng cây cao từ 26 đến 32 mét. Điều này đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm và sự tập trung cao độ, mỗi thao tác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả người dân xung quanh.
Anh Hoàng Văn Huyến - Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết: "Trang bị của chúng tôi luôn có dây đai bảo hộ cố định vị trí để nếu lỡ có bị ngã xuống thì dây đai sẽ giữ mình lại, cùng với đó là mũ bảo hộ. Một thiết bị cực kỳ quan trọng là cưa máy, trước khi làm việc, chúng tôi sẽ đến sớm để đổ sẵn xăng dầu vào trong cưa máy".
"Do đặc thù công việc nên chúng tôi được phân xe to và cũng vì thế được phân cắt những cây to. Điều đó đòi hỏi trình độ kỹ năng, tay nghề của anh em phải cao. Hơn nữa, những cây càng to thì khi cắt tỉa càng nguy hiểm. Bên cạnh đó, khi thu dọn cành lá anh em cũng phải chú ý để không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi chăm sóc một cái cây mà nó nảy mầm, mọc lá nhìn rất đẹp, điển hình như hàng cây ở đường Láng chẳng hạn, mỗi lần tôi đi qua đó, ngắm nhìn hàng câu xanh mát là lại cảm thấy tự hào", anh Đào Xuân Ích nói.
Một công việc nguy hiểm, nhưng những người cắt tỉa cây xanh vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ để bảo vệ "lá phổi xanh" của Thủ đô. Giữa phố xá ồn ào, họ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ - tấm giáp duy nhất - trèo lên những tán cây cao, cắt tỉa, chăm sóc từng nhành lá. Dù công việc vất vả, đối mặt hiểm nguy, họ vẫn kiên trì - bởi tình yêu dành cho cây xanh và mong muốn giữ cho Hà Nội một bầu không khí trong lành, xanh mát hơn mỗi ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-giu-gin-suc-song-cho-cay-xanh-do-thi-348478.htm