Những người làm báo và hành trình 'gieo' thiện nguyện

Đồng hành cùng báo chí cả nước, những người làm báo xứ Thanh vinh dự, tự hào luôn hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ đồng bào tích cực thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày một đổi mới, phát triển. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí, những người làm báo xứ Thanh đã có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc ghi nhận, cảm ơn.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao quà Quỹ tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa và các ấn phẩm báo xuân Giáp Thìn 2024 cho bà con bản Mông huyện Quan Sơn.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao quà Quỹ tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa và các ấn phẩm báo xuân Giáp Thìn 2024 cho bà con bản Mông huyện Quan Sơn.

Cầu nối giữa bạn đọc với những tấm lòng hảo tâm

Còn nhớ vào những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi có dịp lên thăm bà con 3 bản Mông: Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi của huyện Quan Sơn. Đây cũng là thời điểm huyện Quan Sơn tổ chức chương trình “Vui xuân bản Mông, ấm lòng dân bản”, trao tặng những món quà xuân ý nghĩa của huyện, cũng như các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến bà con các bản đồng bào Mông. Báo Thanh Hóa là đơn vị đồng hành. Trong cái lạnh của mùa đông nhưng chúng tôi cảm nhận sự ấm áp, niềm vui của bà con trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới. Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa đã trao tặng 45 suất quà trích từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa và các ấn phẩm báo tết của Báo Thanh Hóa cho bà con Nhân dân 3 bản Ché Lầu (xã Na Mèo), Xía Nọi và Mùa Xuân (xã Sơn Thủy). Những năm qua, Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm; đặc biệt có sự đồng hành, ủng hộ từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông qua nhuận bút các bài viết của đồng chí trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa. Từ đó, đã trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Thanh Hóa thuộc tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên còn là cầu nối để những đơn vị, cá nhân trao tặng những suất quà đến người dân, các em học sinh, trường học, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển; phối hợp xây dựng nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu, năm 2023, đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, kêu gọi, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 2 chương trình thiện nguyện tại các huyện vùng cao xứ Thanh. Theo đó, đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Yến sào xứ Thanh, Phòng khám Đông y Thiện Thanh (Thường Xuân) tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng học sinh vùng cao tới trường” tại xã Bát Mọt (Thường Xuân). Chương trình đã trao 26 suất quà và học bổng cho 26 em nhỏ thuộc chương trình, mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” của Đồn Biên phòng Bát Mọt. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với nhà tài trợ đã tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện – Tết yêu thương” thăm, tặng quà cho các cháu học sinh Trường Mầm non Lương Trung tại điểm lẻ Trung Dương, xã Lương Trung (Bá Thước). Tại điểm trường khu lẻ Trung Dương, đoàn đã trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh như: ti vi, loa kéo, cầu trượt, xích đu ngoài trời, đồ dùng, đồ chơi... Ngoài ra, đoàn đã trao 20 suất quà tết cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn

Tại Thanh Hóa, tôi biết đến anh Duy Tuyên, Văn Tùng (bút danh Thanh Tùng) đang công tác tại Báo Dân trí. Họ là những đồng nghiệp đã và đang góp phần đem đến sự thành công, ý nghĩa của Chương trình Nhân ái Báo Dân trí đến nay tròn 20 năm thành lập. Anh Thanh Tùng cho biết: Chương trình Nhân ái đóng vai trò, sứ mệnh cao cả là kết nối yêu thương và sẻ chia những hy vọng, góp phần đánh thức lòng trắc ẩn, tình yêu thương trong sâu thẳm của mỗi con người. Với tinh thần đó, là một phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng năm tôi vẫn thường xuyên tìm hiểu và viết các bài kêu gọi tài trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong những hoàn cảnh mà tôi được tiếp xúc, viết bài tôi nhớ đến cậu bé Trịnh Văn Sơn (huyện Yên Định). Sơn bị ung thư xương, gia đình không có tiền chạy chữa. Sau khi bài báo đăng, bạn đọc đã ủng hộ qua tài khoản cá nhân của gia đình Sơn và tài khoản Báo Dân trí là 750 triệu. Cuộc phẫu thuật thành công, hiện tại sức khỏe Sơn đã ổn định.

Rồi trường hợp em Hoàng Thị Thảo, quê xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) khiến tôi ấn tượng. Em bị hư thận, buộc phải thay. Khi kiểm tra, mẹ của Thảo có quả thận tương thích, chị nguyện hiến cho con nhưng không có tiền phẫu thuật, đành đưa con về nhà. Khi tôi viết bài về hoàn cảnh của Thảo, bạn đọc đã ủng hộ 100 triệu đồng, bà con xã Quảng Nham khi biết thông tin bài báo đã chung tay ủng hộ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Thảo thực hiện ca ghép thận thành công. Trong Chương trình Gala Nhân ái – Hành trình 20 năm diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2024 do Báo Dân trí tổ chức, đã mời em Thảo tham dự chương trình. Từ những câu chuyện khi phóng viên tác nghiệp, được tiếp xúc, lắng nghe nhiều hoàn cảnh chia sẻ, làm thế nào để chuyển tải, viết lên những câu chuyện chạm đến trái tim bạn đọc quả thực không dễ. Chỉ khi người viết có sự đồng cảm, thấu hiểu, quan tâm với từng hoàn cảnh thì cảm xúc sẽ tự tuôn trào, dễ chạm người đọc, người xem và có hành động ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh mà báo đã đăng tải bài viết. Bên cạnh việc viết bài kêu gọi, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Báo Dân trí cũng thường xuyên quan tâm đến các địa phương, vùng dân tộc thiểu số, những nơi xa xôi, đang còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, bằng việc thông qua các chương trình xây cầu, xây trường, nâng bước em đến trường.

Mới đây, ngày 8/6, Câu lạc bộ (CLB) “Dĩa cơm trên tường” Thanh Hóa đã tổ chức đêm nhạc Blouse trắng gây quỹ. Đây là năm thứ 4 CLB tổ chức đêm nhạc với mong muốn trở thành cầu nối giữa những tấm lòng vàng, những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm chia sẻ và hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh, khởi đầu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Từ khi thành lập đến nay, chương trình đã nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm lên tới hơn 3 tỷ đồng; với hơn 110 nghìn suất cơm đã được trao, tương đương hơn 2,8 tỷ đồng. Một số nhà báo, phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng là thành viên ban chủ nhiệm của CLB.

Thanh Hóa hiện có gần 600 nhà báo đang công tác ở 5 cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương và cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Những việc làm nhân ái của các phóng viên và các cơ quan báo chí đã được địa phương, các tầng lớp Nhân dân ghi nhận. Đây là nguồn động viên lớn lao giúp mỗi người làm báo xứ Thanh tiếp tục nỗ lực, cố gắng để trở thành nhịp cầu chia sẻ hạnh phúc với những mảnh đời bất hạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-lam-bao-va-hanh-trinh-gieo-thien-nguyen-31526.htm